Giữa nhịp sống hiện đại với bao bộn bề, đâu đó trên những con phố quen, sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ lại tung bay nơi ô cửa nhỏ, nơi ban công giản dị của mỗi căn hộ. Tại TP. Hà Nội, nhiều tòa chung cư đã trở nên nổi bật bởi những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới tại các ban công dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước liền một dải. Nửa thế kỷ đủ để một đứa bé sinh ra sau chiến tranh trở thành ông bố, bà mẹ, đủ để ký ức chiến tranh dần lùi sâu, nhưng không bao giờ phai nhạt. Và chính những hành động tưởng như nhỏ bé ấy, treo cờ vào dịp lễ lớn lại là sợi dây nối dài ký ức qua các thế hệ. Những hình ảnh tại chung cư An Bình City (đường Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội) đã chứng minh điều đó.
Khung cảnh yên bình tại một số căn nhà tại quận Thanh Xuân, Hà Nội với đầy ắp lá cờ đỏ sao vàng.
Bên cạnh đó, tại khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, nơi có nhiều tòa nhà chung cư, hình ảnh những ô cửa gắn liền với lá cờ Tổ quốc càng trở nên ấn tượng.
Từ dưới sân chung cư ngước nhìn lên, những dãy cờ đỏ xen kẽ nơi tầng 3, tầng 5, tầng 11… như những nốt nhạc rộn ràng trong bản hòa ca mừng đất nước tròn 50 năm thống nhất.
Tình yêu nước to lớn qua những ô ban công nho nhỏ.
Chung cư CT4A1 tại quận Hoàng Mai trang trí hình ảnh lá cờ Tổ quốc ngay dưới sân chung cư.
Giữa những khối nhà cao tầng san sát tại khu HH Linh Đàm nơi được mệnh danh là "chung cư đông dân bậc nhất Hà Nội", sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc nổi bật nơi ban công từng căn hộ.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như thắp lên tình yêu nước giữa nhịp sống đô thị hối hả. Người dân tại khu chung cư này chia sẻ, dù màu sơn không còn đẹp, nhưng việc treo cờ vẫn là hoạt động được ưu tiên duy trì. Tình yêu nước vẫn luôn được làm mới, vun đầy qua hành động bé nhỏ.
Càng nhìn lên cao, sắc đỏ càng dày đặc, kết thành một dòng cảm xúc len lỏi trong từng ô cửa - nơi những cư dân bình thường đang lặng lẽ gìn giữ ký ức lớn của dân tộc bằng hành động nhỏ trong mỗi dịp lễ.
Trần Đình