Những ngày gần đây, Hà Tĩnh bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt nhiều thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C. Trên các công trình, nhịp lao động vẫn không ngừng nghỉ.
Hơn 10 năm nay, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1975, trú xã Hộ Độ) gắn với nghề xây dựng. Chồng vào miền Nam làm ăn, chị ở lại quê, một mình xoay xở đủ nghề để nuôi con
Công việc không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu. Có việc thì làm, hết việc lại nghỉ. Mỗi ngày công khoảng 400.000 đồng nhưng vào cao điểm nắng nóng, mỗi tháng chị chỉ làm được khoảng 15 công
“Trời nắng quá, làm không nổi. 11 giờ là phải nghỉ, chiều 13 giờ làm lại đến 18 giờ. Có hôm nóng quá, người như muốn lả đi”, chị Hằng chia sẻ
Không hợp đồng dài hạn, không bảo hiểm, thu nhập bấp bênh theo từng ngày công, cuộc sống của chị vì thế luôn trong trạng thái chật vật
Cùng quê Hộ Độ, chị Trần Thị Tâm (SN 1975) nhiều năm làm nghề sắt thép, xây dựng. Công việc nặng nhọc, tiềm ẩn rủi ro nhưng chị vẫn bám trụ
Bốn người con là động lực để chị gắn bó với công việc. Những thanh sắt nặng, bao xi măng, những ngày nắng gắt trên công trường đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của chị
Chị Lê Thị Hà (SN 1983, trú phường Trần Phú) cho biết, chị từng làm muối nhưng bấp bênh, nghề mai một, thu nhập thấp nên chị chuyển sang làm phụ hồ.
Những người phụ nữ làm nghề ve chai mưu sinh giữa tiết trời nắng nóng
Công việc vất vả nhưng thu nhập không được bao nhiêu
Giữa cái nắng gay gắt, những người phụ nữ ấy vẫn cần mẫn làm việc, lặng lẽ gánh trên vai trách nhiệm gia đình
Thời tiết nắng nóng, họ phải bịt kín mặt để đảm bảo sức khỏe
Không chỉ là câu chuyện mưu sinh, hình ảnh những phụ nữ trên công trường, hay đạp xe nhặt ve chai giữa nắng nóng còn phản ánh rõ nét thực trạng của khu vực lao động phi chính thức - nơi họ chiếm tỷ lệ đáng kể nhưng lại thiếu các cơ chế bảo vệ cần thiết. Từ hợp đồng lao động, bảo hiểm đến điều kiện làm việc an toàn, nhiều quyền lợi cơ bản vẫn chưa được đảm bảo, khiến cuộc mưu sinh vốn đã nhọc nhằn càng thêm bấp bênh và rủi ro.
NGÂN HÀ