Sát thủ vô cùng cực hài
Tại Hàn Quốc, Sát thủ vô cùng cực hài (tên gốc Hitman 2) đã chính thức vượt qua phần tiền nhiệm với 2,48 triệu lượt vé bán ra sau hơn 3 tuần ra mắt (tính đến ngày 19/2 theo mạng máy tính tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc về vé xem phim), trong khi đó phần 1 của phim ghi nhận 2,40 triệu vé tích lũy, từng nằm trong Top 4 phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2020.
"Sát thủ vô cùng cực hài" là bộ phim hành động, hài hước xoay quanh số phận "vô cùng cực" của Jun (Kwon Sang-woo) - một sát thủ đã "rửa tay gác kiếm" đang theo đuổi sự nghiệp vẽ webtoon (truyện tranh trực tuyến). Sau khi trở thành cây bút ăn khách bởi webtoon được lấy cảm hứng từ chính quá khứ sát thủ huy hoàng của mình, Jun bắt đầu tham vọng thực hiện phần 2, nhưng anh lại thất bại thảm hại khi không còn quá khứ nào để khai thác nữa.
Phim "Sát thủ vô cùng cực hài" - Ảnh: CJ
Từ tác giả "siêu hit", Jun tụt hạng xuống thành một "họa sĩ truyện rác" chịu nhiều bình luận công kích từ cộng đồng mạng. Không khuất phục số phận, Jun quyết tâm thực hiện một webtoon hoàn toàn mới, biến nhân vật điệp viên Jun thành kẻ phản diện. Nhưng chính Jun cũng không ngờ rằng có một cuộc khủng bố quy mô lớn đang mô phỏng lại từ chính truyện của anh. Điều này khiến Jun bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.
Tại Việt Nam, phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp vào ngày 14/3.
Sinners - Tội đồ
Đạo diễn tài năng Ryan Coogler, nổi tiếng qua tác phẩm Chiến binh báo đen (Black Panther) và Tay đấm huyền thoại (Creed) sẽ trở lại màn ảnh với thể loại mới. Lần này vị đạo diễn sẽ thử sức với tác phẩm kinh dị Tội đồ (tựa gốc: Sinners) và người mà Ryan Coogler chọn mặt gửi vàng cho vai chính là nam diễn viên nổi tiếng Michael B.Jordan.
Phim xoay quanh cặp anh em song sinh Smoke và Stack (Michael B.Jordan thủ vai). Cả hai cùng quay trở lại quê hương sau nhiều năm xa nhà. Thị trấn của họ là khu vực nhỏ, nơi sinh sống của những người da màu, và điểm đặc biệt ở đây là họ rất thích ca hát và nhảy múa. Nơi đây cũng có một truyền thuyết về những người sử dụng tài năng âm nhạc của họ để gọi lên các linh hồn quỷ dữ.
Phim lấy bối cảnh thập niên 1930 ở nước Mỹ với những bất công của bộ luật Jim Crow - Ảnh: IMDb
Sau một bữa tiệc quây quần và đầm ấm, một nhóm người da trắng đột ngột xuất hiện, mong muốn được tham gia vào cuộc vui của thị trấn. Từ đây, thị trấn này bắt đầu xuất hiện những điều bất thường. Từng người một chết một cách bi thảm, cả thị trấn nhỏ dường như đang phải chống trả với một thế lực khủng khiếp: ma ca rồng khát máu.
Tội đồ (tựa gốc: Sinners) lấy bối cảnh thập niên 1930, thời kỳ nước Mỹ ban hành bộ luật Jim Crow, bộ luật phân biệt chủng tộc bậc nhất thời bấy giờ. Phim dự kiến khởi chiếu 18/4.
Lưỡi hái tử thần: Huyết thống
Một trong những thương hiệu kinh dị ăn khách - Final Destination - sẽ chính thức trở lại vào mùa hè năm nay, hứa hẹn tạo nên cơn sốt cho phòng vé toàn cầu.
Những hình ảnh đầu tiên của phần thứ 6 thuộc loạt phim ăn khách, với lời tựa bí ẩn nhưng cũng đầy thu hút "khi Thần Chết truy sát từng thế hệ". Lời tựa này không chỉ đề cập đến Thần Chết - một biểu tượng quan trọng của loạt phim, mà còn hé mở chủ đề chính của phần phim mới - xoay quanh những cái chết liên hoàn trong một đại gia đình.
"Lưỡi hái tử thần: Huyết thống" - Ảnh: vietgaitri
Trong phần phim mới của "Lưỡi hái tử thần: Huyết thống", người có được dự cảm kinh hoàng này là cô sinh viên Stefani. Trở về nhà sau khi trải qua một cơn ác mộng đẫm máu, cô phải tìm kiếm một người có khả năng phá vỡ vòng lặp chết chóc của Thần Chết, cùng một định mệnh đen tối đang chờ đợi gia đình cô. Phần mới không có liên hệ với các cốt truyện trước.
"Lười hái tử thần: Huyết thống" sẽ được phát hành toàn cầu với các định dạng tiêu chuẩn và cả IMAX vào giữa tháng 5/2025.
PV