Phóng viên Trần Hùng tác nghiệp tại khu vực đê hữu sông Kinh Thầy trong đợt lũ lịch sử vào tháng 9/2024 (ảnh tác giả cung cấp)
Có ‘biến’ là lên đường
Gần 10 năm gắn bó, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống thiên tai, nhà báo Trần Hùng, công tác tại Phòng Phóng viên Phát thanh - Truyền hình (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) đã ‘vượt nắng, thắng mưa’ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thời tiết càng khắc nghiệt, thất thường thì công việc của anh Hùng càng vất vả, khó khăn.
Nghề báo đòi hỏi người làm báo phải thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời song đối với phóng viên phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai thì yêu cầu này lại càng cao hơn. Ghi nhận thông tin, hình ảnh từ thực tế, cập nhật thông tin liên tục thay đổi hằng giờ nên phóng viên luôn phải khẩn trương, nhanh nhạy. Và, tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khó khăn cũng là đặc thù riêng của phóng viên tuyên truyền về phòng chống thiên tai.
“Hễ cứ mưa lớn, bão gió là phải xác định lên đường làm nhiệm vụ. Tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng để không rơi vào bị động”, anh Hùng chia sẻ về công việc.
Anh không nhớ nổi bao lần phản ánh về bão, nắng nóng, chống hạn, mưa to, chống úng. Anh luôn xông xáo ở hiện trường. “Mỗi khi nắng hạn hay mưa lũ, người khác tìm chỗ trú chân để bảo đảm an toàn còn phóng viên phòng chống thiên tai thì lao ra hiện trường. Vất vả, thậm chí là nguy hiểm nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không gì vui hơn khi mang những thông tin về thiên tai kịp thời tới mọi người”, anh Hùng chia sẻ.
Phóng viên Tiến Mạnh xuyên đêm tác nghiệp trong đợt cao điểm phòng chống cháy rừng tại Chí Linh vào đầu năm 2025 (ảnh tác giả cung cấp)
Khi chưa là phóng viên phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai thì nhà báo Tiến Mạnh làm tại Phòng Phóng viên Báo (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) cũng đã ‘vượt nắng, thắng mưa’, không quản ngại khó khăn để đưa thông tin về dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng, chính xác tới độc giả. Thời điểm năm 2021, dịch Covid-19 ở Hải Dương đang cam go, anh Mạnh đã xông pha vào tâm dịch. Những bữa ăn vội, những phút chợp mắt ngắn ngủi là kỷ niệm không bao giờ quên với anh. Vượt lên gian khổ, hiểm nguy thì thành quả đạt được lại rất xứng đáng. Đó là những thông tin hình ảnh chân thực nơi tâm dịch, phản ánh nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng trong cuộc chiến chống đại dịch.
Đợt bão Yagi gây mưa to, lũ lớn vào đầu tháng 9/2024, phóng viên Tiến Mạnh cũng xông xáo, lăn xả tại vùng rốn lũ Hà Thanh (Tứ Kỳ) để ghi nhận công tác chống lũ ở đây. Có khi anh viết xong bài, dựng xong hình gửi về tòa soạn thì đồng hồ cũng điểm 4 giờ sáng. Không kịp nghỉ ngơi, anh lại lên đường tới địa điểm khác tác nghiệp. “Trong thiên tai, dịch bệnh, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để lấy thông tin nhanh nhất có thể. Dù có khi căng thẳng, áp lực nhưng một khi đã vượt qua thì lại càng thêm yêu và quý trọng nghề báo”, anh Mạnh cho biết.
Nhận việc khó
Khi đã gắn bó, tâm huyết với nghề báo thì không chỉ khắc phục những khó khăn từ ngoại cảnh mà nhiều nhà báo còn vượt lên chính mình để tìm tòi, sáng tạo tác phẩm báo chí thu hút độc giả, khán thính giả.
Nhà báo Thành Đạt ở Phòng Phóng viên Báo (Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương) là phóng viên trẻ đã có nhiều chuyến công tác dài ngày từ biên giới tới hải đảo. Những chuyến đi đêm với anh cũng không hiếm. Anh Đạt từng lênh đênh trên vùng biển Tây Nam, tham gia đoàn công tác động viên, chúc Tết các chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ tại đây hay xuyên đêm cùng nông dân phường Nam Đồng, xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) di chuyển cá lồng để hạn chế tình trạng cá chết. Đợt lũ lớn vượt báo động III vào tháng 9 năm 2024, anh Đạt cũng “cắm chốt” ở địa bàn huyện Ninh Giang.
Phóng viên Thành Đạt tác nghiệp trên đảo Hòn Chuối thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc (ảnh tác giả cung cấp)
Thường xuyên tác nghiệp trên sông nước nhưng khả năng bơi lội của anh Đạt rất hạn chế. Không vì thế mà anh e ngại. “Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu của công việc tốt nhất có thể. Với tôi, mỗi chuyến đi đều để lại những trải nghiệm quý giá. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực phụng sự bạn đọc. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự với mỗi người làm báo”, anh Đạt bày tỏ.
Đối với người làm báo, khi đã nghiêm túc với nghề thì những khó khăn, vất vả sẽ không còn là mối bận tâm. Họ sẵn sàng vượt qua thử thách để làm tốt nhiệm vụ của mình.
HOÀNG LINH