Vượt qua khó khăn, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Đông Khánh Sơn đã tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Không chỉ vươn lên làm giàu, các chị còn giúp đỡ, truyền cảm hứng cho chị em khác cùng vươn lên.
Nỗ lực vươn lên từ gian khó
Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Mấu Thị Hiểm (sinh năm 1988, thôn Tà Nĩa, dân tộc Raglai) được ba mẹ chia cho mảnh đất và hỗ trợ dựng tạm căn nhà bằng ván gỗ để sinh sống. Năm 2014, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã hỗ trợ bà 40 triệu đồng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết. Để cải thiện kinh tế gia đình, ngoài làm kế toán ở trường tiểu học, chị Hiểm còn trồng trọt kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh mảnh đất do ba mẹ để lại, chị dành dụm mua thêm 3.000m2 đất trồng mía tím. Tranh thủ ngày nghỉ, vợ chồng chị chăm sóc mía. Nhờ đó, mỗi năm gia đình chị thu được khoảng 40 triệu đồng từ trồng mía, có điều kiện lo cho các con ăn học.
Nhờ trồng cây ăn quả, gia đình chị Hiểm có thu nhập ổn định.
Đến năm 2019, chị chuyển sang trồng sầu riêng và chăn nuôi heo đen, heo rừng lai. Ban đầu, chị trồng 50 gốc sầu riêng, sau đó trồng bổ sung hằng năm. Tháng 8-2024, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hỗ trợ vay 50 triệu đồng đầu tư mua con giống, thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, trên diện tích 1ha đất, gia đình chị trồng hơn 200 gốc sầu riêng, nuôi 5 con heo giống, 20 heo con, 100 con gà và vịt. Ngoài trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, chị còn mở quán bán tạp hóa, nước mía. Hằng năm, từ các nguồn, bà thu về hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Không chỉ chăm chỉ làm ăn, chị Hiểm còn nhiệt tình tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương; chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để các chị em cùng làm theo. “Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi luôn nỗ lực từng ngày để cuộc sống tốt hơn”, chị Hiểm chia sẻ.
Thoát nghèo từ mảnh vườn quê
Trước đây, gia đình chị Cao Thị Bể (sinh năm 1993, thôn Chi Chay, dân tộc Raglai) là hộ cận nghèo, được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà để sinh sống. Để cải thiện cuộc sống, chị đã vay vốn trồng mía tím và 300 gốc cà phê trên diện tích 4.500m2 đất do ba mẹ cho. Vụ mía đầu tiên, chị thu được 8 triệu đồng và lấy đó làm vốn tiếp tục đầu tư chăm sóc cây cà phê. Không ngại nắng mưa, vất vả, chị cần mẫn từng ngày, biến mảnh đất trống thành vườn cây xanh tốt. Chồng chị đi làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình chị có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo vào năm 2020.
Chị Bể (người thứ 2 từ phải qua) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả cho hội viên phụ nữ.
Đến nay, trên diện tích 1,2ha đất, chị trồng 150 gốc sầu riêng xen kẽ măng cụt, chuối, chôm chôm, bưởi, cà phê… Được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 100 triệu đồng, chị đã đầu tư mua cây giống, phân bón để trồng trọt. Chị Bể cho biết: “Giá các loại trái cây tuy lúc cao lúc thấp, nhưng tôi trồng nhiều loại nên có nguồn thu quanh năm, mang lại thu nhập ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm tôi thu về hơn 100 triệu đồng. Hơn 3 năm nay, tôi còn làm thêm công việc cấp dưỡng ở trường học”.
Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chi Chay, chị Bể luôn đi đầu trong các hoạt động tại địa phương; tích cực hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình; chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt cho hội viên; trao phương tiện sinh kế giúp hội viên khó khăn…
Bà Mấu Thị Soạn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Khánh Sơn cho biết: "Thời gian qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình như: Hỗ trợ 918 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng; trao phương tiện sinh kế; tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có chị Hiểm và chị Bể. Cả hai chị đều là phụ nữ dân tộc thiểu số có tinh thần tự lực cao, luôn nỗ lực vượt khó để vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động của hội, là tấm gương sáng để hội viên phụ nữ trên địa bàn xã học tập".
CHÂU TƯỜNG