Những phụ nữ tiếp sức cho 'Chiến dịch Quang Trung' ở Đắk Lắk

Những phụ nữ tiếp sức cho 'Chiến dịch Quang Trung' ở Đắk Lắk
3 giờ trướcBài gốc
Từng bộ quần áo của chiến sĩ được giặt sạch, phơi khô, thể hiện sự chu đáo của hậu phương. Ảnh: Quốc Dũng
Những ngày qua, khu bếp của Hội Phụ nữ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân luôn đỏ lửa. Từ khâu sơ chế, chế biến đến chia từng suất ăn, các chị đều thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng, tiếp sức cho các chiến sĩ trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: "Nghĩ đến những khó khăn, mất mát mà người dân vùng lũ vừa trải qua và sự vất vả của những người lính vốn quen với thao trường nay trở thành thợ xây đặc biệt, lòng chúng tôi càng thấy trách nhiệm nhiều hơn. Mỗi phần cơm, mỗi bộ quần áo gửi lên tuyến đầu là tấm lòng, sự sẻ chia từ hậu phương dành cho các anh. Dự kiến vào ngày 11/12, chúng tôi sẽ trực tiếp đến Đắk Lắk để động viên các cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm".
Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác hậu phương quân đội tại Vùng 4 Hải quân, trong đó có Hội Phụ nữ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4, đã được triển khai một cách hiệu quả. Mỗi đơn vị, mỗi cơ sở Hội đều có những cách làm riêng, tất cả đều thể hiện tấm lòng của hội viên phụ nữ, tiếp sức để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung".
Tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm này, các cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 đã hoàn thành công tác đặt thép móng, thép đế trụ và đổ bê tông 6 đế trụ/nhà để xây dựng nhà mới cho 4 hộ gia đình: bà Nguyễn Thị Giỏi, ông Đỗ Văn Được, bà Nguyễn Thị Tài và ông Đoàn Văn Thạnh.
Mỗi mảng thép được đặt xuống, mỗi khối bê tông được đổ lên không chỉ tạo nên nền móng vững chắc cho những căn nhà, mà còn là minh chứng cho tình quân – dân gắn bó.
Những nỗ lực này càng trở nên quý giá khi nhìn lại hậu quả của trận mưa lũ kéo dài tại xã Hòa Xuân khiến toàn xã có 437 ngôi nhà hư hỏng, trong đó 38 căn bị thiệt hại hoàn toàn, với tổng thiệt hại ước tính hơn 90,6 tỷ đồng. Sự hiện diện, chung tay dựng lại nhà cửa của các cán bộ, chiến sĩ hải quân đã mang đến niềm an ủi, tiếp thêm sức mạnh để người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk thành lập 40 đội thợ, mỗi đội có từ 12 đến 17 người. Các đội thợ sẽ gồm cán bộ, chiến sĩ có tay nghề xây dựng, cơ khí, mộc, điện, nước, cùng với phương tiện, trang bị của đơn vị. Các cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia khảo sát mức độ thiệt hại của từng hộ dân; tổ chức xây mới, sửa chữa nhà ở theo mức độ hư hỏng, bảo đảm chắc chắn, an toàn, bền vững; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng dân quân, đoàn thể để triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, không để sót hộ dân bị thiệt hại nặng.
Vùng 4 Hải quân phấn đấu hoàn thành và bàn giao nhà mới cho các gia đình trước ngày 31/1/2026.
Hương Thảo
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nhung-phu-nu-tiep-suc-cho-chien-dich-quang-trung-o-dak-lak-238251209220932562.htm