Từ trái qua: Hà Văn Sáng và Mùa A Thi. (Ảnh: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cung cấp)
Với nhiều người, có lẽ câu chuyện của Mùa A Thi đã không còn xa lạ. Tháng 8 vừa qua, Trưởng bản sinh năm 1999 kịp thời phát hiện dấu hiệu lũ quét và sạt lở đất, nhanh chóng yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân trong bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đến nơi tránh trú an toàn. Nhờ sự quyết đoán, chủ động của chàng trai 26 tuổi, hơn 90 nhân khẩu trong bản đã thoát khỏi tai nạn thảm khốc.
“Đêm 1/8, tôi nghe nhiều tiếng đất đá lăn từ phía sườn núi. Lấy điện thoại gọi cho người dân sống bên kia khe suối, tôi bàng hoàng khi nhận được thông báo về những dấu hiệu sạt lở. Không thể vượt qua dòng suối lúc này đã cuồn cuộn dòng nước xiết dưới màn mưa xối xả, tôi cố gắng gọi điện thúc giục toàn bộ dân làng chạy lên điểm cao. Những người không chịu di chuyển, tôi yêu cầu trai làng cõng đi. Khoảng một giờ sau, cả bản đã chìm trong đất đá”, anh A Thi nhớ lại.
Để có thể trở thành một Trưởng bản khi mới hơn 20 tuổi, chàng trai dân tộc H'Mông nhiều năm luôn giữ vững vai trò thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, đi đầu trong mọi phong trào tuổi trẻ cũng như công tác cộng đồng ở địa phương. Từ khi nhận trọng trách tại bản Háng Pu Xi, anh thường xuyên vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu nhưng vẫn đẩy mạnh gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Không những vậy, A Thi còn tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình và chia sẻ kinh nghiệm để giúp dân làng thoát nghèo. Nhờ đó, nhiều năm qua, anh liên tiếp được tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Mới đây, anh được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen hành động dũng cảm, quyết đoán đã cứu sống toàn bộ người dân trong bản. Ngày 18/9 vừa qua, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ VI, anh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tháng 10, A Thi tiếp tục được vinh danh là “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.
Cũng trong danh sách các tấm gương “Thanh niên sống đẹp” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương dịp này, anh Hà Văn Sáng là điển hình tiên tiến về khởi nghiệp nông nghiệp sạch gắn với chuyển đổi số tại bản Nguồn (xã Mường Bang, tỉnh Sơn La).
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Mường Bang đặc biệt khó khăn, từ nhỏ Sáng đã ước mơ làm giàu chính đáng. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đi làm công nhân ở Hưng Yên để có thêm tích lũy. Với số vốn ít ỏi, anh mạnh dạn cùng vợ cải tạo, chuyển đổi mô hình sản xuất trên mảnh đất cha mẹ để lại, chính thức dấn thân vào hành trình đầy sóng gió. Với bản tính cần cù, chịu khó và tư duy mới về thoát nghèo bền vững, chỉ sau 3 năm, vợ chồng anh Sáng đã bước đầu thành công trong mô hình thanh niên nông thôn chuyển đổi số.
Hiện nay, trên tổng diện tích vườn-ao-chuồng rộng khoảng 5 nghìn m2, chàng trai sinh năm 1996 sở hữu đàn gia súc, gia cầm với số lượng hơn 700 con dê, gà, vịt, đàn cá khoảng 5 nghìn con... Các kênh mạng xã hội anh lập ra để ghi lại đời sống “trồng rau-nuôi cá” đã thu hút được hàng trăm nghìn lượng người đăng ký, theo dõi. Anh Sáng cho biết: Tổng thu nhập hằng tháng của gia đình từ mô hình khoảng 70 đến 100 triệu đồng. Hiện nay, anh vừa hỗ trợ, dẫn dắt một số đoàn viên, thanh niên địa phương có cùng ước mơ làm giàu chính đáng, vừa cùng vợ học tiếng Anh để tiếp cận thêm người theo dõi, khách hàng nước ngoài.
LINH PHAN