Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh làm công tác rà phá bom, mìn tại khu vực xã Thụy Hùng
Lạng Sơn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của BMVN sau chiến tranh. Đây là trở ngại, mối đe dọa lớn đến sự an toàn của người dân trong đời sống, sản xuất. Từ năm 1990 đến nay, hậu quả bom mìn đã khiến hơn 300 người chết, khoảng 200 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân là lao động chính hoặc trẻ em. Theo số liệu khảo sát năm 2013, toàn tỉnh có 28.666 ha tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm BMVN sau chiến tranh, tập trung chủ yếu ở các chốt chiến đấu, điểm cao biên giới, đường giao thông, ga tàu hỏa, bến xe…
Trung tá Vũ Trí Hòa, Trưởng Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ban Công binh đã đề xuất, tham mưu Bộ CHQS tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác rà phá BMVN, tập trung vào khu vực trọng điểm và các khu vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tuyến biên giới Việt – Trung. Cùng đó, xây dựng kế hoạch rà soát, khảo sát các khu vực ô nhiễm BMVN, xây dựng bản đồ để quản lý theo quy định, đặc biệt là tổ chức lực lượng công binh chuyên trách rà phá BMVN bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, thời gian, tiến độ, bàn giao khối lượng diện tích cho địa phương quản lý và đưa vào sử dụng.
Việc rà phá BMVN luôn đối diện với nhiều khó khăn, hiểm nguy. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng tính mạng, bởi những quả bom, mìn còn sót lại dù nằm im lìm nhiều năm nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Để bảo đảm an toàn, quá trình dò tìm, xử lý tín hiệu được thực hiện đúng kỹ thuật, thận trọng và tỉ mỉ; việc triển khai rà phá luôn được lực lượng thi công tuân thủ nghiêm quy trình, bảo đảm “thi công đến đâu, sạch gọn đến đó”.
Binh nhất Vi Văn Nghĩa, chiến sĩ Đại đội Công binh 17 cho biết: Tôi nhập ngũ năm 2024, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được luân chuyển về nhận nhiệm vụ tại Đại đội Công binh 17. Những ngày đầu tham gia nhiệm vụ, tôi cũng không tránh khỏi tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên của cán bộ, tôi dần tự tin hơn. Mỗi lần phát hiện, xử lý thành công một quả bom hay vật nổ, tôi cảm thấy rất tự hào vì đã góp phần mang lại sự an toàn cho quê hương.
Những vùng đất được hồi sinh
Từ năm 2013 đến nay, Đại đội Công binh 17 đã tham gia rà phá BMVN, làm sạch hơn 200 ha đất, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Những vùng đất từng in hằn dấu vết chiến tranh sau khi được lực lượng công binh rà phá BMVN nay đang dần khoác lên mình sức sống mới. Trên những quả đồi được làm sạch bom mìn, bà con yên tâm canh tác. Nhiều công trình hạ tầng, đường giao thông, cầu dân sinh được xây dựng, những bản làng giáp biên rộn ràng tiếng trẻ đến trường, tiếng máy móc thi công thay cho nỗi lo nơm nớp bom mìn năm nào…
Ông Hoàng Văn Chu (sinh năm 1977), thôn Dinh Chùa, xã Na Dương cho biết: Hơn 20 năm đã qua, nhưng ký ức về ngày định mệnh ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Hôm đó, tôi vô tình dẫm phải quả mìn trong lúc đang lên đồi lấy củi, tiếng nổ chát chúa vang lên đã cướp đi của tôi đôi chân. Giờ đây, vạt đồi đó đã được các anh công binh rà phá sạch bom mìn và được phủ xanh bởi rừng thông bạt ngàn, lòng tôi cũng thấy được xoa dịu, nhẹ nhõm phần nào.
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh còn hơn 21.200 ha đất có BMVN chưa được rà phá, con số đó cũng đồng nghĩa rằng nhiệm vụ của lực lượng công binh còn rất nặng nề. Với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, những người lính công binh đang tiếp tục vững bước trên hành trình rà phá, làm sạch bom mìn, mở rộng những miền đất an toàn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của quê hương.
LƯƠNG THẢO