Hoàng Đức sẽ có một trận đấu đầy cảm xúc khi giáp mặt các đồng đội cũ.
Ngoại trừ cặp đấu có Công an Hà Nội và T. Nam Định (2 đội dự giải cấp CLB khu vực và châu lục) đã đấu sớm, vòng 6 V-League chứng kiến 5 cặp đấu SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC, Ninh Bình FC vs Thể Công Viettel, Đ. Thanh Hóa vs Becamex TPHCM và HAGL vs SLNA. Nhìn vào vị trí và số điểm hiện tại, kết quả thắng- thua ở các cặp đấu này sẽ gây biến động không nhỏ trên bảng xếp hạng.
Thêm một thử thách cho hiện tượng Ninh Bình FC
Tâm điểm vòng 6 là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình FC (13đ) với Thể Công Viettel (11đ). Tân binh của giải đấu có khởi đầu như mơ khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó Thể Công - Viettel đang đứng thứ 4, nhưng khoảng cách giữa 2 chỉ là 2 điểm. Có nghĩa, nếu thầy trò HLV Popov giành chiến thắng, ít nhất họ sẽ vượt mặt Ninh Bình FC, ngược lại cách biệt sẽ nới rộng thành 5 điểm.
Nhưng trận đấu còn có ý nghĩa khác khi Hoàng Đức và Đức Chiến có ngày tái đấu đội bóng cũ với vai trò quan trọng trong đội hình và chiến thuật của đội bóng cố đô Hoa Lư. Cuộc so tài của hai tập thể mạnh, hai thuyền trưởng ngoại đều đang lèo lái rất tốt ở mỗi thuyền đua. Rất có thể, từng chi tiết nhỏ có thể xoay chuyển cục diện ở "trận cầu 6 điểm" này. Lợi thế sân nhà có thể giúp Hoàng Đức cùng đồng đội khiến Thể Công Viettel phải ngậm ngùi?. Có vẻ quyết tâm của chủ nhà rất cao bởi lộ trình sắp tới của họ cũng đầy thách thức khi phải làm khách của Hà Nội FC.
Căng thẳng derby nhóm cuối
Cách đấy không xa, ở xứ Thanh, sức nóng đè nặng lên ghế HLV Choi Kwon Won lẫn tân HLV Ueno Nobuhiro + Đặng Trần Chỉnh. Đ. Thanh Hóa mới chỉ có 2 điểm, đứng cuối bảng và vừa chứng kiến đồng nghiệp Nguyễn Anh Đức mất việc ở Becamex TPHCM vì để đội tụt xuống vị trí thứ 12, với vỏn vẹn 3 điểm. Và nếu "thua nốt" trận này, số phận của nhà cầm quân Hàn Quốc e không khác mấy.
Thay tướng có đổi vận? Đó chính là câu hỏi dành cho Becamex TPHCM chiều tối nay. Quyết tâm ấy là có thật, nhưng liệu "lưỡng tướng" vừa nắm đội chưa quá 2 ngày có khởi động lại cỗ máy xộc xệch liên tiếp 5 trận đã qua? Trong khi đó, sự trở lại của sát thủ Rimario là điểm tựa thật sự cho đội chủ nhà cùng với các nhân tố Võ Nguyên Hoàng, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây là những tin kém vui cho đội khách?
Cũng dưới nhóm cuối, HAGL và SLNA đọ sức với nhau ở trận cầu mang dáng dấp "chung kết ngược". HAGL mới giành được 2 điểm, chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 4 vòng gần nhất, kỷ lục buồn đối với CĐV phố Núi. Trong khi đó, chủ nhà SLNA đang kỳ vọng vào sự "thay tướng" sẽ "đổi vận". Với phong độ không cao của đôi bên, khả năng trận đấu khép lại bằng một kết quả hòa là rất lớn.
Ở trận đấu còn lại, H. Hà Tĩnh dù vắng Huỳnh Tấn Tài (thẻ đỏ) nhưng vẫn được đánh giá cao hơn khi tiếp tân binh PVF- CAND. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đã có 7 điểm, đứng thứ 6 và cho thấy tinh thần quyết tâm luôn có thừa. Điều đó thể hiện ở trận đấu với SLNA ở vòng 4, mặc dù chơi thiếu người ngay từ phút 12 và đang bị dẫn trước, đội bóng sông La vẫn buộc hàng xóm phải chia điểm, với sự tỏa sáng của Lê Viktor.
Ở phía ngược lại, tân binh PVF CAND (5đ) không có duyên khi thi đấu xa nhà, một phần do non kinh nghiệm V-League, một phần ngoại binh chân ước chân ráo đến sân cỏ Việt. H. Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ thành công như thời HLV Nguyễn Thành Công, luôn nỗ lực bức phá ở giai đoạn đầu, để không lặp lại bỏ ám tượng đua trụ hạng nhiều mùa liên tiếp.
T.S