Những triền đồi rực đỏ

Những triền đồi rực đỏ
2 giờ trướcBài gốc
Trong khu vườn đồi hơn 1 ha của gia đình ông Ngô Tường Vi ở thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, những cây vải u hồng đang vào độ chín rộ. Cành nào cành nấy sai trĩu quả, đỏ rực dưới nắng hè, nổi bật trên những tán lá xanh. Hương thơm dịu ngọt của trái chín lan tỏa khắp khu vườn.
Anh Ngô Quang Đông, con trai ông Ngô Tường Vi giới thiệu vườn vải của gia đình.
Hơn ba mươi năm gắn bó với cây vải, ông Vi nắm rõ đặc tính của đất, từng thời điểm cây ra hoa, đậu quả... Ông kể: “Trước đây, khu vực này chủ yếu là đồi đất khô cằn, nhiều sỏi đá. Qua nhiều năm cải tạo đất, gia đình tôi từng bước phủ xanh đồi trọc, mở rộng diện tích trồng vải đạt hiệu quả cao. Để cây phát triển ổn định, chúng tôi phải theo sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng sâu bệnh và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng”.
Nhiều năm nay, gia đình ông Vi chú trọng chăm sóc vườn theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lối đi trong vườn được phát quang cỏ dại, tạo độ thông thoáng giúp cây khỏe, quả đều và ít sâu bệnh. Dù thời tiết năm nay nhiều biến động, vườn vải của gia đình vẫn cho quả đều, đẹp, sản lượng ước đạt khoảng 12 tấn.
Những đồi vải ở Phúc Hòa vừa mang lại giá trị kinh tế vừa góp phần tạo nên vẻ đẹp, nét đặc trưng của quê hương. Vào mùa quả chín, sắc đỏ phủ kín các sườn đồi, xen giữa màu xanh của cây lá và những con đường quanh co.
Ở nhiều nơi trong tỉnh, vải là cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống và nhịp sinh hoạt của cả vùng quê. Tại các vùng trồng vải như Phúc Hòa, Phượng Sơn, Lục Ngạn hay Sơn Hải…, những khu vườn trải dài theo triền đồi, mang đến cảm giác yên bình. Hiện nay, người dân chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng quả và giữ gìn cảnh quan xanh, sạch.
Gia đình anh Lý Văn Trí ở xã Lục Ngạn nhiều năm kiên trì sản xuất vải theo quy trình GlobalGAP. Anh cho biết, để có được những vụ quả ổn định, anh dành nhiều thời gian chăm sóc, ưu tiên dùng các sản phẩm hữu cơ giúp cây khỏe, ra hoa, đậu quả tốt, chất lượng đồng đều và giữ được chất đất sau mỗi mùa thu hoạch, bảo đảm cảnh quan sinh thái. Năm nay, với 1 ha vải, gia đình anh Trí ước thu gần 8 tấn xuất khẩu sang một số nước.
Dịp này trên những triền đồi rực đỏ quả chín, hình ảnh người nông dân cần mẫn giữa vườn cây đã trở thành nét đẹp bình dị của các miền quê Kinh Bắc. Từ những vùng đất khô cằn năm nào, hôm nay những đồi vải đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang theo vị ngọt của trái chín giúp cho cuộc sống người dân ngày càng no ấm.
Lệ Thanh
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/nhung-trien-doi-ruc-do-postid446753.bbg