Những câu chuyện đẹp của tình người, của sự tử tế, những hành động vì cộng đồng của các CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên, hay sự trung thực của người dân, của những học trò nhỏ… thực sự ấm lòng, cần được nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.
Công an phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời.
Nhờ sự giúp đỡ tích cực của CBCS Công an phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, một người dân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa phận tổ dân phố Sơn Trung, phường Phúc Thuận. Công an phường đã phân công CBCS có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Quân y 91.
Trước đó, trên đường đi công tác về, Trung tá Đinh Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên gặp vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô đi ngược chiều, tại địa phận thôn Bản Còn, xã Thanh Thịnh, đồng chí đã lập tức báo tin cho các lực lượng chức năng, đồng thời tìm cách nhanh nhất để đưa người bị mắc kẹt trong cabin bị nạn ra ngoài đi cấp cứu. Một mình đồng chí lúc này vừa cảnh báo, điều tiết giao thông; vừa huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân và các phương tiện để đưa nạn nhân ra ngoài; nạn nhân mất máu nhiều, hai chân bị gẫy dập...
Sau đó, các lực lượng chức năng: Công an xã, CSGT, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Y tế cùng Trung tá Đinh Thanh Tuấn đã đưa nạn nhân lên xe ôtô của CSGT và chuyển đến Trung tâm Y tế Chợ Mới cấp cứu ban đầu, nhờ đó nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch. Khi những hình ảnh về việc làm của các đồng chí Công an được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bình luận và gửi lời cảm ơn, khen ngợi về hành động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.
Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Trong xã hội phát triển hiện nay, việc làm này càng trở nên quý trọng. Mới đây, Công an xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã xác minh và trao trả tài sản có giá trị lớn cho một du khách bỏ quên.
Nhận lại tài sản, chị Ánh vui mừng, xúc động và bày tỏ lời cảm ơn đến chị Lâm Thị Sáu cùng Công an xã Ba Bể.
Từ tin báo của chị Lâm Thị Sáu, SN 1993, trú tại thôn Bản Vài, xã Ba Bể phát hiện một ba lô nhỏ bằng da màu nâu tại khu vực kéo Dạc Moong, xã Ba Bể, Công an xã Ba Bể đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ ANTT thôn Pác Ngòi tiến hành kiểm tra, bên trong ba lô có giấy tờ cá nhân gồm thẻ căn cước, giấy phép lái xe mang tên Nông Thị Tấm Ánh, trú tại xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên; cùng số tiền gần 56 triệu đồng và 1 chìa khóa xe máy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, xác định chủ sở hữu là chị Nông Thị Tấm Ánh - du khách đến tham quan Hồ Ba Bể. Do sơ suất trong quá trình chụp ảnh, chị để quên ba lô ở ven đường. Khi được nhận lại tài sản, chị Ánh vui mừng, xúc động và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chị Lâm Thị Sáu cùng Công an xã Ba Bể.
Thời gian qua, tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều em học sinh nhặt được của rơi đều tìm cách trả lại cho người đánh rơi, những việc làm đó không chỉ có sức lan tỏa mà còn khơi dậy, giáo dục các em học sinh những giá trị cao đẹp về sự trung thực và lòng nhân ái. Điển hình như cháu Vũ Thanh Tùng, SN 2011, trú tại tổ 7, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên nhặt được 1 chiếc ví bên trong có một số giấy tờ và số tiền hơn 5,7 triệu đồng. Cháu Tùng nhặt được chiếc ví trên ở khu vực trước cửa nhà, sau đó đã nhờ gia đình đăng tin trên trang facebook cá nhân để tìm chủ sở hữu.
Sau một ngày đăng tin, không có ai đến nhận, cháu đã mang chiếc ví đến Công an phường Đức Xuân để trả lại cho người bị mất. Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã xác minh chủ sở hữu của chiếc ví trên là ông Đỗ Xuân Hiên, trú tại tổ 2, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Công an phường đã liên hệ và trao trả chiếc ví cùng với giấy tờ, đầy đủ số tiền cho ông Đỗ Xuân Hiên. Nhận lại tài sản, ông Hiên rất phấn khởi, xúc động và gửi lời cảm ơn tới Công an phường và cháu Tùng cùng gia đình.
Những câu chuyện đẹp, việc làm tử tế ở xung quanh chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, được lan tỏa, được nhân lên sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực để có nhiều hơn những tấm gương sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Ngọc Anh