Tại các buổi trao quà, hàng chục phần quà gồm gạo, dầu ăn, đường, sữa… đã được gửi tận tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là kết quả từ sự tiết kiệm, vận động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc cùng hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên địa phương. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, góp phần xoa dịu khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.
Xúc động khi nhận quà, bà Huỳnh Thị Bé (Ấp 4, xã Phan Ngọc Hiển) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng và chính quyền, bà con nghèo chúng tôi có thêm điều kiện vươn lên”. Bà Lương Thị Tươi cùng ấp bày tỏ: “Món quà tuy không lớn nhưng ấm áp nghĩa tình, là động lực để gia đình tôi cố gắng hơn nữa trong lao động, sản xuất”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc phối hợp cùng Hội LHPN xã, Xã đoàn Phan Ngọc Hiển trao quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Bé.
Bà Lương Thị Tươi xúc động nhận quà từ các đơn vị.
Không chỉ chăm lo đời sống hộ nghèo, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ năm 2023, Đồn Biên phòng Rạch Gốc và Hội LHPN xã Phan Ngọc Hiển nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH Nguyễn Thị Gặp (92 tuổi, ấp Nhà Diệu). Mẹ có chồng là liệt sĩ Phạm Văn Trọng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai là liệt sĩ Trần Văn Tâm hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Với những cống hiến, hy sinh to lớn ấy, ngày 29/5/2023, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ VNAH cho Mẹ Nguyễn Thị Gặp.
Theo kế hoạch, mỗi tháng, các đơn vị hỗ trợ Mẹ 500.000 đồng từ nguồn đóng góp tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, nhất là vào dịp lễ, Tết. Bà Đoàn Thị Liên, con dâu của Mẹ xúc động bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng và địa phương, mẹ tôi được chăm lo chu đáo hơn, gia đình rất biết ơn”.
Chị Nguyễn Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã, khẳng định: “Chúng tôi xem đây là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa”.
Phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Gặp là niềm tự hào, cũng là tình cảm tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ đi trước.
“Phụng dưỡng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Gặp là niềm tự hào, là tình cảm tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước. Đơn vị sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách và hộ dân khó khăn”, Thiếu tá Phan Văn Kịp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc, nhấn mạnh.
Những việc làm nghĩa tình của Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Hội LHPN và Xã đoàn Phan Ngọc Hiển không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần củng cố niềm tin Nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trần Chuyển