Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày giáp Tết tại khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ), Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một chiếc điện thoại Samsung do người dân đánh rơi.
Cảnh sát giao thông bàn giao tài sản thất lạc cho du khách nước ngoài, sáng 14-2. Ảnh: PV
Ngay sau đó, đồng chí báo cáo chỉ huy đơn vị, tiến hành xác minh thông tin và liên hệ tìm chủ sở hữu. Qua kiểm tra, chiếc điện thoại được xác định là của chị Feteme Aghabaer (quốc tịch Iran), đang du lịch tại Việt Nam.
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã mời chị Feteme Aghabaer đến trụ sở để trao trả tài sản. Nhận lại chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu và kỷ niệm cá nhân quan trọng, nữ du khách bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi thư cảm ơn trước sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.
Hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô thân thiện, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.
Sáng mùng 1 Tết, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường H10, địa bàn xã Hạ Bằng, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã phát hiện một cụ ông đi bộ một mình, có biểu hiện mệt mỏi và không xác định được phương hướng.
Cảnh sát giao thông giúp cụ ông đi lạc về nhà. Ảnh: PV
Qua xác minh, cụ là ông C.V.D (sinh năm 1949, trú tại xã Thạch Thất). Gia đình cho biết cụ rời khỏi nhà từ sáng sớm và bị lạc, dù đã tổ chức tìm kiếm nhiều giờ nhưng chưa có kết quả. Tổ công tác đã nhanh chóng đưa cụ về tận nhà an toàn trong niềm xúc động của người thân.
Việc làm giản dị nhưng đậm tính nhân văn trong ngày đầu năm mới tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tận tụy, hết lòng vì Nhân dân.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một cụ ông đi lang thang tại khu đô thị Ciputra trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo, trên mặt có vết xây xát. Công an phường Phú Thượng đã nhanh chóng đưa cụ đi sơ cứu, đồng thời kiên trì xác minh nhân thân.
Công an phường Phú Thượng kịp thời hỗ trợ cụ già đi lạc về nhà an toàn. Ảnh: PV
Sau quá trình rà soát, lực lượng chức năng xác định cụ là ông V.X.T (85 tuổi, trú quận Tây Hồ), đã rời khỏi nhà từ hôm trước khiến gia đình lo lắng tìm kiếm. Nhờ sự phối hợp trách nhiệm của công an, y tế và người dân, cụ đã được chăm sóc kịp thời và đoàn tụ an toàn với gia đình.
Tối 16-2, Công an phường Long Biên tiếp nhận một cháu bé đi lạc do người dân phát hiện trên cầu Vĩnh Tuy và đưa đến trình báo. Ngay khi tiếp nhận, cán bộ công an đã ân cần chăm sóc, trấn an tinh thần cháu, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin qua các kênh phối hợp.
Chỉ sau hơn một giờ, gia đình cháu đã liên hệ và đến đón con trong niềm xúc động khi kịp đoàn tụ trước thời khắc giao thừa. Người thân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và nghĩa cử của người dân đã giúp mang lại một cái Tết trọn vẹn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông phục vụ nhân dân nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã hỗ trợ, mở đường đưa một bệnh nhân viêm ruột thừa cấp đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Cảnh sát giao thông mở đường cho xe chở người bệnh đi cấp cứu. Clip: PV
Theo đó, khoảng 11h20 ngày 13-2, Đại úy Linh Quốc Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại khu vực Ngã tư Cổ Linh - Thạch Bàn thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế về việc hỗ trợ mở đường đưa người nhà đang đau quặn, mệt mỏi, cần đến bệnh viện gấp.
Nhận thấy đây là tình huống bệnh lý cấp tính có thể diễn biến nguy hiểm, Đại úy Linh Quốc Tuấn đã nhanh chóng trao đổi, hướng dẫn gia đình chuyển hướng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ sở y tế gần nhất, bảo đảm tiếp nhận cấp cứu kịp thời.
Ngay sau khi thống nhất lộ trình, Đại úy Linh Quốc Tuấn đã sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở bệnh nhân di chuyển an toàn qua các tuyến đông phương tiện trong khung giờ cao điểm. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa tới bệnh viện kịp trong “thời gian vàng”, được các y, bác sĩ tiếp nhận và tiến hành điều trị kịp thời. Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ cảnh sát giao thông đã tận tình hỗ trợ trong lúc nguy cấp.
Rạng sáng 16-2, xảy ra cháy tại nhà dân trên phố Hoàng Văn Thái. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Ảnh: PV
Đám cháy xuất phát từ tầng 1, tỏa nhiều khói độc và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai chữa cháy, đồng thời tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm người mắc kẹt. Chỉ sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và ba nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.
Sự phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp đã góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, thể hiện rõ tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vì bình yên cuộc sống.
Những việc làm bình dị và giàu ý nghĩa nhân văn của lực lượng Công an Thủ đô trong những ngày đầu xuân đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì Nhân dân phục vụ, đem lại niềm tin và sự bình yên cho mỗi người dân trong dịp Tết đến, Xuân về.
Quỳnh An (tổng hợp)