Những vòng tay tái sinh

Những vòng tay tái sinh
6 giờ trướcBài gốc
Tiết kiệm để hỗ trợ người cần hỗ trợ
Tôi gặp Phạm Hoàng Anh lúc chị vừa bước ra từ buổi trao quà cho gia đình các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Nhi Trung ương. Dáng người mảnh mai, giọng nói nhỏ nhẹ, người mẹ đang nuôi con nhỏ ấy chia sẻ, chị đã tìm đến Bệnh viện Nhi Trung ương để đóng viện phí cho các bệnh nhi sau khi đọc được một bình luận trên mạng xã hội rằng: “Làm việc thiện, thay vì chuyển khoản cho một vài cá nhân không tin tưởng lắm, sao không đến Bệnh viện Nhi Trung ương để trực tiếp đóng viện phí giúp các bệnh nhi khó khăn?!”. Lần này, chị đóng viện phí cho 10 bạn, mỗi bạn 2 triệu đồng và tặng mỗi bạn thêm một chút tiền để mua sữa, đồ chơi trung thu.
Những bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhận nhiều món quà Trung thu từ Bệnh viện và các nhà hảo tâm
“Với sức của cá nhân mình, tôi biết như vậy chỉ đỡ được cho gia đình các bệnh nhi một chút gánh nặng. Viện phí điều trị các bệnh nặng như: ung thư, suy thận mạn, phục hồi chức năng,… rất cao, nhưng mỗi người cùng chung tay đóng góp, các bạn ấy sẽ được chữa trị, có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy không khá giả, nhưng mỗi tháng gia đình tôi sẽ dành một khoản để đóng viện phí cho những bệnh nhi có hoàn cảnh nghèo khó. Bạn bè tôi biết chuyện này cũng góp thêm kinh phí. Trước đây, tôi từng làm thiện nguyện theo một vài hình thức khác, nhưng hỗ trợ viện phí là cách hỗ trợ bệnh nhi rất thiết thực, minh bạch và thấy sự ủng hộ của mình đến đúng địa chỉ, hỗ trợ kịp thời người cần”, chị Phạm Hoàng Anh bày tỏ.
Tại Hội chợ Trung thu yêu thương 2025 với 40 gian hàng 0 đồng, phát hơn 2.300 phiếu quà miễn phí do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức, chị Lê Thị Diệu Hương cùng đồng nghiệp ở Công ty TNHH Bất động sản Tân Hương Phát mang đến những phần quà để tặng bệnh nhi. Chị cho biết, Công ty đã ra quyết định mỗi năm sẽ hỗ trợ viện phí cho khoảng 20 - 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hồi tháng 6 năm nay, Công ty đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để đóng viện phí cho 30 cháu. Sau này, nếu nhận được danh sách những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Công ty sẵn sàng ủng hộ tiếp, đồng thời tặng thêm chút tiền cho những gia đình bệnh nhân quá khó khăn để họ chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Giữa Hội chợ Trung thu hôm ấy, một người đàn ông chừng 50 tuổi, nụ cười hồn hậu, áo đẫm mồ hôi, chạy qua chạy lại giục bệnh nhi tới các gian hàng để nhận quà. Sau đó, tôi mới biết tên anh là Tô Tuấn Anh, trưởng nhóm thiện nguyện Vui Hành Thiện. Hơn 10 năm nay, nhóm đồng hành với Bệnh viện Nhi Trung ương, là gương mặt thân quen với các bệnh nhi tại đây. Ngoài hỗ trợ viện phí, nhóm Vui Hành Thiện còn hỗ trợ kinh phí ăn ở, sinh hoạt, đi lại cho người nhà bệnh nhi đi cùng. “Chưa bao giờ nhóm từ chối bệnh nhân nào. Với những trường hợp nhóm nhận đỡ đầu thì các con chỉ cần có người nhà đi cùng chăm sóc, còn lại mọi việc nhóm lo chu toàn”, anh Tô Tuấn Anh cho hay.
Anh Tô Tuấn Anh, trưởng nhóm thiện nguyện Vui Hành Thiện, góp sức cho Trung thu yêu thương 2025 do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức
“Ngay tuần này, chúng tôi hỗ trợ một cháu bị dị tật hở hàm ếch ở xã Trịnh Tường, Lào Cai về Bệnh viện E điều trị. Cháu mồ côi bố, mẹ bỏ nhà đi, ở với ông nội không sõi tiếng Kinh trong ngôi nhà xập xệ. Ngoài lo viện phí, kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, nhóm còn phải bố trí người đi làm các thủ tục để khám, điều trị, nhập viện cho cháu”, anh Tuấn nói và cho biết thêm: “Mỗi lần nhóm đi làm từ thiện ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tôi thường nói với các thầy cô giáo và cán bộ ở nơi đó rằng, nếu có người bị bệnh nặng mà kinh tế khó khăn về Hà Nội chữa trị thì luôn luôn có vòng tay chia sẻ nên hãy yên tâm”.
Năm ngoái, một cháu bé 4, 5 tuổi (ở xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - nay là xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) bị bệnh thận được nhóm Vui Hành Thiện hỗ trợ viện phí. Bụng cháu to như cái trống, da vàng vọt, tay, chân, mặt đều bị sưng phù, căng cứng như quả bóng. Khi đưa về Bệnh viện Nhi, có phác đồ điều trị đúng hướng, chỉ sau 2 - 3 ngày là bệnh tình cháu thuyên giảm, toàn thân không còn sưng phù, căng cứng. “Nhưng mỗi lọ thuốc cháu dùng có giá hơn 1 triệu đồng, 1 ngày dùng 2 - 4 lọ. Gia đình cháu ở vùng cao sẽ không lo được số tiền ấy nếu không có nhà hảo tâm hỗ trợ. Điều đó càng cho thấy ý nghĩa lớn lao của việc hỗ trợ viện phí”, anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Lòng tốt sau tờ biên lai viện phí
Có con gái 14 tuổi bị suy thận mạn, anh Khổng Đại Dương ở Móng Cái, Quảng Ninh xót xa: Con có triệu chứng suy thận từ năm lên 9 tuổi. Gia đình tôi ròng rã đưa con đi chữa trị. Cả hai vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, việc điều trị, thuốc men liên tục và đắt đỏ khiến kinh tế gia đình tôi gần như kiệt sức. Đến khi con phải chạy thận ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì bắt buộc 1 trong 2 vợ chồng phải nghỉ việc để theo chăm con. Cả gia đình 4 người trông chờ vào thu nhập ít ỏi của một người đi làm. “Trên hành trình khó khăn chưa biết điểm dừng, Ban lãnh đạo bệnh viện, các cô bác ở Khoa và Phòng CTXH biết hoàn cảnh nên rất quan tâm, đã kết nối với các nhà hảo tâm để con được hỗ trợ đóng viện phí từ năm 2022. Chi phí thuốc men bên ngoài cho con và việc ăn uống của hai bố con cũng được hỗ trợ rất nhiều. Tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho gia đình tôi trong hành trình chữa trị cho con”, anh Dương chia sẻ.
Nhờ được hỗ trợ viện phí mà nhiều bệnh nhi có cơ hội được chữa bệnh, có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường
Nhiều gia đình vì kinh tế eo hẹp nên khi con bị bệnh, nghe bác sĩ nói kinh phí ước chừng vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng đã không thể đưa con đi chữa trị. Thế nhưng, tại Bệnh viện Nhi, Khoa điều trị và Phòng CTXH của Bệnh viện luôn luôn nắm rõ hoàn cảnh của từng bệnh nhi và kết nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ bằng cách hỗ trợ viện phí theo từng đợt. “Nếu không có vai trò kết nối của bệnh viện thì rất nhiều bệnh nhi không đủ điều kiện kinh tế để chữa bệnh. Phòng CTXH của bệnh viện là nơi cung cấp nguồn thông tin, đầu mối tin cậy nhất kết nối các nhà hảo tâm với bệnh nhân. Nơi đây được xem như mái nhà nhỏ gắn kết yêu thương”, anh Tô Tuấn Anh sau hàng chục năm đồng hành với Bệnh viện nhi Trung ương cảm nhận.
Có rất nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, nên nếu chỉ đơn lẻ một cá nhân hay một nhóm thì không thể hỗ trợ được hết. Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Việc hỗ trợ viện phí có rất nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện tham gia từ nhiều năm nay. Tiếp nhận ý tưởng thiện nguyện ấy từ các nhà hảo tâm, Phòng CTXH của Bệnh viện sẽ là đầu mối tìm kiếm những bệnh nhân khó khăn về kinh tế, sau đó phối hợp cùng nhà thiện nguyện để kịp thời hỗ trợ. Có nhiều hình thức tài trợ, có thể là trao tiền mặt, trao quà cho bệnh nhân ngay tại bệnh viện, nhưng đa số thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị. Rất nhiều bệnh nhân đã nhận được sự hỗ trợ này. Đơn cử, chỉ từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 này, Phòng CTXH của Bệnh viện đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho gần 600 lượt bệnh nhi khó khăn, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng, 125 lượt trao tiền mặt (khoảng 153 triệu đồng), 1.692 phần lì xì (khoảng 930 triệu đồng), gần 6.000 suất cơm cháo (trị giá khoảng 160 triệu đồng), 8.442 suất quà cũng được trao đến tận phòng bệnh cho các bệnh nhi. Những bệnh nhân được đưa vào danh sách hỗ trợ thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, thuộc diện hộ nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khác. Bệnh viện sẽ phải tìm hiểu về gia cảnh bệnh nhân để có đủ thông tin chính xác giúp các nhà hảo tâm giúp đỡ được đúng người.
Nhóm thiện nguyện Vui Hành Thiện nhận thư cảm ơn của Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã tham gia góp sức cho Hội chợ Trung thu yêu thương
“Qua những hoạt động thiết thực như hỗ trợ kinh phí điều trị, tổ chức lễ hội trung thu, trao quà tặng, tôi thấy cộng đồng ngày càng quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và hỗ trợ các trường hợp khó khăn. Đây là niềm vui để chúng tôi có thêm tiềm lực chăm sóc toàn diện cho các cháu, điều trị về thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp các cháu và gia đình bớt đi căng thẳng, vui vẻ hơn, tuân thủ và hợp tác tốt hơn với các bác sĩ trong quá trình điều trị, từ đó hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn”, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - Tiến sĩ Hoàng Minh Phương chia sẻ.
Hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện không mới, nhưng thời gian gần đây, việc đóng hộ viện phí đang được nhiều người hưởng ứng. Việc làm ý nghĩa này đã mang lại niềm hy vọng, động lực cho các bệnh nhân và người nhà của họ trong cơn khốn khó.
Ngọc Vũ/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nhung-vong-tay-tai-sinh-post1236520.vov