Những vòng tay yêu thương tiếp sức sĩ tử ngày thi lớp 10 Hà Nội

Những vòng tay yêu thương tiếp sức sĩ tử ngày thi lớp 10 Hà Nội
9 giờ trướcBài gốc
Chuyện của Bảo Hân: "Cánh cửa khác đã mở ra"
Nguyễn Bảo Hân, học sinh Trường THCS Việt Nam - Angieri, là một trong những trường hợp đặc biệt nhận được sự quan tâm tại kỳ thi năm nay.
Cách đây hai tuần, tai nạn bất ngờ khi đi xe máy cùng mẹ đã khiến em bị gãy xương mác, phải bó bột và di chuyển bằng nạng. "Hôm đó, hai mẹ con em dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị chiếc xe máy từ phía sau lao tới đâm vào. Em ngã xuống đường, sau đó được đưa đi khám và bác sĩ kết luận gãy xương mác, phải bó bột và chống nạng để di chuyển", nữ sinh kể lại với giọng đầy xúc động.
Bảo Hân được hỗ trợ đưa vào phòng thi,
Tai nạn không chỉ khiến Bảo Hân buộc phải bỏ lỡ kỳ thi vào các trường THPT chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mà còn không thể tham dự buổi lễ tổng kết cuối năm đầy ý nghĩa, chia tay bạn bè, thầy cô sau quãng thời gian học cấp 2.
Những ngày sau đó, Bảo Hân rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng khi không biết bản thân có đủ sức khỏe để bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập hay không. Vết thương đau nhức mỗi khi ngồi học lâu đã khiến việc ôn tập trở nên vô cùng khó khăn.
May mắn thay, trong giai đoạn đầy thử thách ấy, sự quan tâm, động viên từ người thân, thầy cô và bạn bè đã giúp Hân vực dậy tinh thần. "Mọi người nói với em rằng, nếu một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra", Bảo Hân xúc động nhớ lại lời động viên đã trở thành kim chỉ nam cho em.
Trong ngày thi đầu tiên hôm nay (7/6), Bảo Hân đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô và các anh chị tình nguyện viên tại điểm thi Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Sự giúp đỡ chu đáo này đã trở thành nguồn động lực lớn, giúp nữ sinh giữ vững tinh thần, hoàn thành bài thi tốt nhất có thể.
Nữ sinh được tình nguyện viên cõng xuống cầu thang.
Ngoài Bảo Hân, nhiều thí sinh không may bị gãy chân khác cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình từ các tình nguyện viên tại các điểm thi, đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau.
Một thí sinh bị gãy chân khác được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển vào phòng thi.
Những "tình nguyên viên thầm lặng"
Bên cạnh những câu chuyện đầy xúc động của thí sinh, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội và đội ngũ tình nguyện viên túc trực tại các điểm trường cũng là điểm sáng của kỳ thi năm nay.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội đã có mặt tại các tuyến đường và khu vực cổng trường thi. Nhiệm vụ của họ không chỉ là điều tiết giao thông, phân luồng tránh ùn tắc mà còn hỗ trợ thí sinh đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối cho một kỳ thi quy mô lớn.
Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT còn phối hợp với Đoàn Thanh niên phát nước mát, khăn lạnh cho thí sinh, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này đã góp phần tạo nên một không khí thân thiện, ấm áp, giúp các em giảm bớt căng thẳng.
Ngay từ sáng sớm 7/6, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội có mặt tại các tuyến đường, điểm thi điều tiết giao thông, hỗ trợ thí sinh đi lại thuận tiện.
Tại các cổng trường nơi diễn ra kỳ thi vào lớp 10, lực lượng CSGT Thủ đô luôn túc trực, phối hợp chặt chẽ với công an phường sở tại làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng CSGT phối hợp với công an phường sở tại làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại cổng trường thi.
Các cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn phối hợp với Đoàn Thanh niên phát nước cho thí sinh.
Đỗ Vi - Tuấn Anh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nhung-vong-tay-yeu-thuong-tiep-suc-si-tu-ngay-thi-lop-10-ha-noi-169250607163323303.htm