Anh chị em công nhân môi trường đã quen với hình bóng của vị Sư bà thân thương
Theo đó, anh chị em công nhân nhiều năm nay ở công trường khuya đã quen với hình bóng Sư bà như người bà thân thương.
Ở tuổi gần 100, Sư bà đội nón lá, mặc chiếc áo nâu sờn vai bạc màu, lưng khòm, chân yếu, tình nguyện ra phố khi trời còn chưa sáng, giữa khoảnh khắc giao mùa của năm cũ và năm mới ngày 28 Tết, hình bóng của Sư bà đã thành thân thuộc và đầy cảm kích đối với anh chị em công nhân.
Năm nay, Sư bà cùng thị giả đi từ các con hẻm nhỏ đến một số tuyến đường thuộc các phường trong Thành phố và dừng lại nơi những công nhân môi trường với bàn tay chai sạn, Sư bà trao lì-xì với lời chúc tốt đẹp cho năm mới.
Ni trưởng trao quà đến người khuyết tật tại chùa Phước Hải
Tại chùa Phước Hải, Sư bà cũng lì-xì cuối năm đến anh chị em làm công nhân môi trường, khuyết tật còn mưu sinh những ngày cuối năm.
Nhờ đó, ai cũng hoan hỷ trong ngày cuối năm đầy tin yêu và hy vọng.
Hình ảnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện trao quà rạng sáng 28 Tết:
Ở độ tuổi gần 100, Sư bà vẫn không ngại sương khuya đường vắng đến với anh chị em công nhân để trao quà Tết và có lời chúc tốt lành đến họ
Ph.V - Ảnh: M.Tú