Cũng vẫn là kịch bản quen thuộc khi một số tay đua được thoát đi, phía sau tốp đông không vội vã tăng tốc bắt lại, thời tiết càng về trưa càng nắng nóng khiến thể lực của các tay đua ngày càng đuối dần. Tại sprint 1 Cai Lậy và 2 Vĩnh Long, tay đua Nguyễn Trúc Xinh (HCM) đã xuất sắc khi thắng cả 2 sprint và cũng chính anh đã mạnh dạn một mình thoát đi suốt một đoạn đường dài cho đến khi qua cầu Cần Thơ cách đích 10km, phía sau ê kíp Vĩnh Long tăng tốc đưa áo xanh Nick Kergozou lên trên để về đích.
Các tay đua rút về đích
Nick Kergozou vui mừng sau khi thắng Văn Bình ngay tại đích đến
Có thể thấy, Vĩnh Long không cố gắng kiểm soát hoàn toàn cuộc đua từ đầu đến cuối, mà họ lựa chọn cách tiếp cận khôn ngoan, "án binh bất động" trong phần lớn thời gian. Họ tập trung vào việc giữ Kergzozou ở vị trí an toàn trong đoàn đông, tránh những nỗ lực tấn công tốn sức không cần thiết. Đến những kilomet cuối cùng, khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, các đồng đội đã tạo ra một "tàu kéo" hoàn hảo, đưa Kergzozou vào vị trí thuận lợi nhất để tung ra cú nước rút không thể cản phá.
Tay đua Ngô Thanh Sang (Đồng Tháp) thoát đi
Tay đua Nguyễn Trúc Xinh (HCM) thắng cả 2 sprint
Tại đích đến TP.Cần Thơ, trước sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả, một lần nữa Nick lại rút thắng Văn Bình với thành tích 2:37’07”, tốc độ trung bình 42,771km/h. Đây là lần thắng thứ 9 của anh và là lần thắng thứ 10 của đội Vĩnh Long.
Vì cùng về một tốp đông nên mọi thành tích trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội vẫn không thay đổi.
Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ chiếc áo trắng
Áo vàng Fokin, áo trắng Xuân Lộc và áo cam Hoàng Sang bám nhau qua cầu Cần Thơ
Ngày mai 28-4, đoàn đua tiếp tục chặng 23 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2025 từ TP. Cần Thơ qua Vĩnh Long, Trà Vinh về đích tại TP. Bến Tre lộ trình dài 134,5km.
Anh Tài