CLB Công an Hà Nội ngẩng cao đầu
Hơn 120 phút tại sân Thunder Castle chứng kiến trận chung kết lượt về giải vô địch các CLB Đông Nam Á hấp dẫn và kịch tính vượt mức kỳ vọng. Buriram United, nhà đương kim vô địch Thai League, vất vả mới có thể vượt qua CLB bóng đá Công an Hà Nội. Biểu tượng của bóng đá Thái Lan mùa này thực tế suýt vỡ mộng ăn 4. Bởi trong hiệp 1, họ hoàn toàn mất phương hướng trước một CLB Công an Hà Nội tấn công quá sắc bén và hiệu quả.
Nguyễn Filip và các đồng đội truyền cảm hứng tham vọng cho các CLB V.League.
Cao Pendant Quang Vinh và Leo Artur khiến gần 40.000 khán giả xứ Chùa vàng tại “Lâu đài sấm sét” chết lặng với những pha lập công. Giống như tại lượt đi trên sân Hàng Đẫy, CLB bóng đá Công an Hà Nội liên tục áp đảo về kết quả lẫn thế trận trước Buriram United. Dàn tuyển thủ quốc gia Việt Nam hoàn toàn lấn lướt so với những ngôi sao nội bên phía Thái Lan. Đình Trọng, Nguyễn Filip, Quang Hải tạo ra sự hiệu quả hơn hẳn so với Theerathon Bunmathan, Supachai Jaided và Pansa Hemviboon.
Hình ảnh trung vệ Pansa Hemviboon lóng ngóng đệm bóng ra ngoài trước gôn trống của CLB bóng đá Công an Hà Nội lột tả rõ sự bất lực của các nội binh Thái Lan. HLV Osmar Loss của Buriram thậm chí buộc phải rút đội trưởng Theerathon ra nghỉ ở đầu hiệp 2, khi anh không thể kiểm soát được khu vực tuyến giữa, nơi mà Quang Hải và Vitao đã chơi quá hay trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức.
Buriram United có lẽ đã phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước CLB Công an Hà Nội, nếu như họ không sở hữu những ngoại binh chất lượng cộng thêm may mắn đến từ quyết định của trọng tài. Trong 2 lần hiếm hoi có thể đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong 90 phút chính thức, Buriram United đã kéo được CLB Công an Hà Nội vào đá hiệp phụ.
30 phút ở giai đoạn này chứng kiến một CLB Công an Hà Nội hoàn toàn khác. Thay cho hình ảnh chủ động kiểm soát tình hình, các học trò của HLV Mano Polking thể hiện bản lĩnh và sự ngoan cường khi bị dồn vào thế đường cùng. Bị Buriram United trong lần hiếm hoi dẫn ngược lại sau quả đá phạt đền ở hiệp phụ đầu tiên, CLB Công an Hà Nội không nao núng. Để rồi Alan có pha đánh đầu chuẩn mực, gỡ hòa 3-3 sau 120 phút, kéo theo đó là màn phân định thắng bại nhờ loạt đá luân lưu may rủi.
Trên chấm 11 mét, Nguyễn Filip tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một thủ môn từng chơi bóng nhiều năm tại châu Âu. Đáng tiếc thay, trong một trận chung kết mà anh chơi quá xuất sắc, vận may lại không mỉm cười với cả tập thể. Thất bại tiếc nuối ở loạt luân lưu khiến CLB Công an Hà Nội chấp nhận ngôi Á quân. Dẫu sao, nhìn vào những gì đã thể hiện, đội bóng ngành Công an đã làm được 2 điều giá trị hơn cả chức vô địch…
Tự tin lên, V.League
Thứ nhất, sau những trận đấu quả cảm ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội ghi điểm rất mạnh trong mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây chính là điều mà Quang Hải cùng các đồng đội khát khao, trong suốt 3 năm lên chơi chuyên nghiệp. Đội bóng ngành công an đã làm tất cả những gì để tạo ra một thỏi nam châm thu hút cổ động viên. Đó có thể là chiêu mộ những tuyển thủ quốc gia về sân Hàng Đẫy. Đó có thể là đưa về các gương mặt Việt kiều được chờ đợi và hỗ trợ họ nhập tịch Việt Nam. Đó cũng có thể là việc giành chức vô địch V.League.
Nhưng phải đến khi CLB Công an Hà Nội đại diện cho Việt Nam, từng bước tiến sâu ở sân chơi khu vực trước khi đem đến 2 trận chung kết với Buriram United (Thái Lan) đầy mãn nhãn, thầy trò Mano Polking mới có thêm nhiều sự ủng hộ và quý mến đến từ cổ động viên.
Giá trị đầu tiên đem đến tin vui cho chính CLB Công an Hà Nội. Còn điều thứ hai được xem như sự khích lệ cho các CLB tại V.League. Nhiều năm qua, sân chơi châu Á và Đông Nam Á luôn bị xem là quá tầm với các đội bóng Việt Nam. Xuyên suốt 1 thập kỷ trở lại đây, ngoài CLB Hà Nội và phần nào là HAGL, hiếm có đại diện V.League đầu tư mạnh mẽ và thể hiện tham vọng ở đấu trường quốc tế.
Vậy nhưng, câu chuyện của CLB Công an Hà Nội có thể truyền thêm cảm hứng để các đội của Việt Nam mạnh dạn đầu tư hơn. Rõ ràng trước một đối thủ mạnh đang làm mưa làm gió tại Thái Lan và liên tục có mặt ở sân chơi đẳng cấp nhất châu Á là AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội không hề lép vế. Thậm chí ở nhiều giai đoạn, chính đại diện của Việt Nam mới khiến cho CLB hùng mạnh của Thái Lan hoảng sợ.
Hiển nhiên, sức mạnh của các CLB V.League không hề tầm thường như nhiều đội bóng vẫn khiêm tốn suy nghĩ. Sự cộng hưởng từ niềm tự hào, tinh thần thi đấu cộng thêm chuyên môn khá đủ để các đội bóng Việt Nam mạnh dạn phấn đấu tranh tài ở sân chơi khu vực lẫn châu lục, tương tự như cách mà CLB Công an Hà Nội đã ở rất gần ngôi vô địch Đông Nam Á.
Thêm vào đó, việc điều lệ V.League “mở cửa” cho các đội dự AFC Champions League Two và giải vô địch CLB Đông Nam Á, được đăng ký không giới hạn ngoại binh cũng trở thành yếu tố khích lệ cho những hoài bão. Đây cũng là yếu tố cần thiết để nâng tầm trình độ V.League trên bình diện châu lục. Nhờ vậy, giá trị, sức hút của các đội Việt Nam sẽ được tăng lên trông thấy!
Tham vọng của Nam Định ở Champions League
Sau chức vô địch năm ngoái, nhiều người nghĩ rằng Nam Định sẽ phú quý giật lùi. Khó khăn về lực lượng với bão chấn thương càng khiến cho đội bóng thành Nam có thời điểm tưởng chừng như sẽ buông tay. Nhưng hiện tại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Nam Định băng băng về đích. Họ cách chức vô địch thứ 2 liên tiếp đúng 2 chiến thắng nữa. Quan trọng là với phong độ hiện tại, khó có CLB nào tại Việt Nam cản bước đại diện thành Nam.
Đặc biệt, chiến lược của Nam Định không chỉ dừng lại ở V.League. Chức vô địch là một bước đệm để họ tham vọng ở AFC Champions League 2 - nơi mà họ muốn… vô địch! Điều này tạo nên một bước đệm khác cho tham vọng ngoài bóng đá của người đứng đầu CLB này. Đó là định hình thương hiệu kinh doanh thông qua môn thể thao vua.
Được biết, tập đoàn đang đầu tư cho Nam Định đã ký kết 1 bản hợp đồng quan trọng về dầu khí tại Angola, vào tháng 3 vừa rồi. Thép của tập đoàn này cũng tham vọng vươn đến các thị trường châu Âu và một số quốc gia châu Á. Nếu CLB Nam Định gây tiếng vang ở AFC Champions League 2, uy tín của tập đoàn này lại càng được củng cố!
An Khánh