Sau nhiều tháng chờ đợi, sự trở lại sân khấu của G-Dragon với tour diễn vòng quanh thế giới "Übermensch" đang vấp phải khủng hoảng nghiêm trọng về niềm tin. Việc show diễn tại Bangkok bất ngờ bị hủy không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng mà còn phơi bày những bất cập nghiêm trọng trong cách tổ chức tour, vận hành nghệ sĩ và vai trò của công ty quản lý mới - Galaxy Corporation.
Thông báo hủy buổi diễn của G-Dragon tại Bangkok được đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc AEG Presents Asia đăng tải vào ngày 10/7.
Show Bangkok bị hủy: Giọt nước tràn ly
Theo đó, vào ngày 10/7, đơn vị tổ chức AEG Presents Asia thông báo hủy show diễn dự kiến vào ngày 2/8 tại sân vận động Rajamangala, Bangkok. Lý do được đưa ra là "những tình huống không lường trước được", nhưng không có chi tiết cụ thể nào được công bố. Trong bối cảnh thời gian diễn cận kề, thông tin vé vẫn mù mờ, việc hủy show đã đẩy cộng đồng người hâm mộ vào trạng thái giận dữ và mất niềm tin.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ không giấu sự bức xúc. "Tôi yêu G-Dragon, nhưng điều này là không thể chấp nhận. Mọi thứ được tổ chức quá cẩu thả", một người dùng X viết. Cơn giận không chỉ hướng về công ty tổ chức sự kiện, mà chủ yếu nhắm vào Galaxy Corporation - công ty công nghệ giải trí hiện đang giữ vai trò điều phối toàn bộ tour diễn.
Được biết, Galaxy Corporation không phải một công ty quản lý giải trí truyền thống mà là doanh nghiệp công nghệ chuyên về vũ trụ ảo (metaverse), AI và dữ liệu người dùng. Việc họ đứng sau một tour diễn quy mô toàn cầu của một biểu tượng âm nhạc như G-Dragon là điều chưa từng có tiền lệ và thực tế đang chứng minh, đó là một canh bạc nhiều rủi ro. Việc Galaxy Corporation thiếu kinh nghiệm tổ chức tour được thể hiện rõ qua những dấu hiệu: lựa chọn địa điểm không phù hợp (như Macao, Jakarta, Melbourne với sức chứa hạn chế), chậm công bố vé, thông tin mập mờ, và bổ sung show diễn một cách đột ngột khiến lịch trình dày đặc.
Đáng nói hơn, dù là thành viên trả phí của fanclub, nhiều người hâm mộ vẫn không thể mua được vé VIP. Vé lại xuất hiện trước trên nền tảng của bên thứ ba - điều đi ngược với cam kết quyền lợi dành cho fan trung thành. "Chúng tôi cảm thấy bị phản bội", một fan tại Thái Lan nói.
Ngay sau sự kiện bị hủy, fan của G-Dragon đã tổ chức biểu tình bằng xe tải điện tử trước trụ sở Galaxy ở Seoul trong ba ngày liên tiếp. Những dòng chữ mạnh mẽ xuất hiện trên màn hình LED: "Ngừng sử dụng G-Dragon để đánh bóng thương hiệu", "Galaxy, hãy chịu trách nhiệm vì đã xem thường người hâm mộ". Đây không chỉ là hành động phản ứng bộc phát mà nó là lời nhắc nhở rằng nghệ sĩ dù tài năng đến đâu cũng không thể đứng vững nếu chọn sai người đi cùng. Với một người từng là biểu tượng của sự hoàn hảo như G-Dragon, sự sụp đổ về tổ chức là điều fan chưa từng nghĩ tới.
Một cuộc biểu tình bằng xe tải gần trụ sở của Galaxy tại Yeouido, Seoul, kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm từ công ty quản lý về việc hủy bỏ buổi biểu diễn của G-Dragon tại Bangkok. (Ảnh: Tài khoản X của người hâm mộ G-Dragon)
Khoảng cách giữa tầm nhìn và thực thi
Galaxy từng hứa hẹn sẽ giúp G-Dragon "định hình tương lai âm nhạc với công nghệ tiên tiến", nhưng thực tế lại cho thấy họ đang chật vật với những điều căn bản: quản lý lịch diễn, bảo vệ nghệ sĩ, giao tiếp với fan. Thậm chí, vụ kiện chống lại bình luận ác ý công bố từ tháng 4 đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.
Trong khi CEO Galaxy Choi Yong Ho liên tục xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông, thì chính G-Dragon lại không có bất kỳ phát ngôn nào về sự cố tại Bangkok. Người hâm mộ bắt đầu cảm thấy rằng hình ảnh nghệ sĩ đang bị "vắt kiệt" vì mục đích quảng bá thương hiệu công ty. Một giám đốc trong ngành giải trí Hàn Quốc nhận định: "Galaxy chưa từng nổi tiếng vì khả năng quản lý nghệ sĩ. G-Dragon hẳn phải hiểu điều đó khi chọn đồng hành. Đây là một bài học đau đớn về việc đặt niềm tin sai chỗ".
Hiện tại, G-Dragon vẫn còn lịch diễn tại Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Newark, Los Angeles và Paris. Nhưng nếu Galaxy Corporation không có sự điều chỉnh mạnh tay và minh bạch hơn, làn sóng phẫn nộ từ fan có thể tiếp tục lan rộng. Một lần thất vọng có thể là tai nạn. Nhưng chuỗi thất vọng liên tiếp là dấu hiệu của khủng hoảng. Người hâm mộ không chỉ cần một show diễn trọn vẹn mà cần được tôn trọng, cần được lắng nghe, và trên hết, cần thấy rằng nghệ sĩ họ yêu đang được bảo vệ và đồng hành đúng cách.