Niềm tin gửi từ nơi 'sông Hồng chảy vào đất Việt'

Niềm tin gửi từ nơi 'sông Hồng chảy vào đất Việt'
2 giờ trướcBài gốc
Điểm bầu cử ở thôn Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có 258 cử tri, đa số là đồng bào dân tộc Mông sẵn sàng đi bỏ phiếu sớm, đạt kết quả cao nhất. Ảnh: Quốc Hồng
Sáng nay, bầu trời cao rộng khoáng đạt, từ thành phố trẻ Lào Cai với những hàng cây gạo bung sắc đỏ soi bóng bên sông Hồng cuộn chảy, tôi theo tỉnh lộ 156 men ngược sông lên Lũng Pô - nơi dòng sông Mẹ chảy vào đất Việt.
Cuối xuân, những dải sương mờ còn bảng lảng giăng mắc trên những đỉnh núi cao Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường, A Mú Sung…, cả dải biên cương phía tây Lào Cai rực lên trong sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ.
Đó không chỉ là màu của lễ hội mùa Xuân vốn rực rỡ sắc màu các dân tộc ở vùng đất này mà còn là màu của niềm tin, lòng tự hào và ý chí sắt đá của những người lính quân hàm xanh, của đồng bào các dân tộc nơi đây hướng về Ngày hội non sông - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Lá phiếu niềm tin từ Lũng Pô biên giới
Tôi gặp Phó Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung Trần Văn Đằng ở ngay Trạm biên phòng Lũng Pô, nằm trên mỏm đồi cao sát bờ sông Hồng, đúng vào ngày Hội Biên phòng toàn dân thật rộn ràng, ấm áp tình quân dân.
Các chiến sĩ biên phòng ở đây đang tất bật cùng với Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn Lũng Pô gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3 đạt kết quả cao nhất và an toàn; không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, minh chứng cho một sức sống mới đang trào dâng mãnh liệt nơi "phên dậu" của Tổ quốc.
Cột cờ Lũng Pô ở trên gò đồi cao, phía dưới là dòng sông Hồng cuộn chảy về xuôi. Ảnh: Quốc Hồng
Cùng Phó Bí thư xã vào kiểm tra điểm bầu cử số 6 ở thôn Lũng Pô, tuyến đường trung tâm, khuôn viên nhà văn hóa đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa và các băng rôn khẩu hiệu.
Tay bắt mặt mừng, tôi gặp lại già làng Ma Seo Páo, người đã dẫn 19 hộ người Mông từ núi đá Dìn Chin khô khát hạ sơn xuống nơi này để khai phá đất đai ven biên giới lập bản mới, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng trông coi cột mốc 91 và 92 ở ngay mép nước, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Khuôn mặt rạng rỡ niềm tin già Páo hồi tưởng: "Ngày trước, Lũng Pô chỉ có sỏi đá và cây dại, cái đói cái nghèo cứ buộc chặt lấy chân người. Nhưng từ khi có ánh sáng của Đảng, có điện lưới về, con đường nhựa to rộng, có trường học đưa cái chữ đến với con trẻ, bà con người Mông ở đây mới thực sự đổi đời".
Thôn Lũng Pô thuộc khu vực bỏ phiếu số 6, xã A Mú Sung được trang hoàng đẹp, trang nghiêm. Ảnh: Quốc Hồng
Thôn Lũng Pô có 87 hộ người Mông, Dao chung sống. Làn gió "Nông thôn mới" đã trải xanh vùng đất biên giới này với 18ha xoài, 12ha dứa xuất khẩu và 3ha cam đường cộng với trồng cỏ VA06 để chăn nuôi bò, ngựa, dê… Nhờ thế, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng khá lên, hàng chục hộ xây nhà 2 tầng kiên cố, kiến trúc đẹp, có đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại, mua được cả ô tô du lịch đời mới.
Hướng về ngày hội non sông, bà con người Mông, Dao trong thôn đồng loạt hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi, hiến đất và hoa màu cùng với công sức để bê tông hóa tuyến đường Lũng Pô – Bản Pho, rộng 6m, rút ngắn hành trình từ thôn đến Bản Pho từ 8km còn hơn 3km. Tuyến đường "Ý Đảng lòng Dân" này đã tạo thuận lợi lớn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng cho bà con Lũng Pô hướng tới xóa hết hộ nghèo, vươn lên làm giàu.
Thôn Lũng Pô gồm 87 hộ người Mông, Dao chung sống, nằm sát biên giới. Làn gió "Nông thôn mới" đã trải xanh vùng đất này với 18ha xoài, 12ha dứa xuất khẩu và 3ha cam cộng với trồng cỏ VA06 để chăn nuôi bò, ngựa, dê… Ảnh: Quốc Hồng
Trong đợt bầu cử này, ông Páo cùng các chiến sĩ Biên phòng đi từng nhà để tuyên truyền, giải thích kỹ càng về danh sách ứng cử viên, về qui định bầu cử để bà con lựa chọn người có tài, có đức ra gánh vác việc chung.
Bí thư chi bộ Ma Seo Lằng cho biết: Tại thôn Lũng Pô, nơi có cột mốc biên giới thiêng liêng, công tác bầu cử được thực hiện chu đáo, trang trọng. Danh sách người ứng cử, danh sách cử tri được niêm yết rõ ràng, công khai tại Nhà văn hóa thôn thu hút đông đảo bà con người Mông, người Dao đến tìm hiểu. Toàn thôn có 87 hộ, với 258 cử tri sẽ phấn đấu đi bỏ phiếu sớm, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm cử tri trong buổi sáng ngày bầu cử.
Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô Ma Seo Lằng cùng bà con trong thôn xem kỹ danh sách niêm yết cử tri, tại khu vực bỏ phiếu số 6. Ảnh: Quốc Hồng
Già Páo dẫn chúng tôi vào nhà Lù Seo Tỉnh, nằm ngay kế bên Nhà văn hóa thôn cũng là nơi đặt hòm phiếu thuộc khu vực bầu cử số 6. Bên ấm trà nóng hổi, trong căn nhà xây bề thế, đầy đủ tiện nghi hiện đại, anh Tỉnh bộc bạch lòng mình: "Lá phiếu của tôi lần này gửi gắm mong ước về những đại biểu biết lo cho cái bụng của dân, biết giữ cho cột mốc biên giới mãi vững chãi, đẹp tươi như hàng cây hoa gạo đỏ luôn đứng thẳng bên bờ sông biên giới".
Nhà xây khang trang của anh Lù Seo Tỉnh, sát cạnh khu vực bỏ phiếu, được treo cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm vùng biên giới. Ảnh: Quốc Hồng
Nhớ lúc ở Đồn biên phòng A Mú Sung, Trung tá, Chính trị viên Bùi Trung Thành cho biết: Ngoài nhiệm vụ tuần tra, quản lý biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn bà con cách thức bỏ phiếu, tìm hiểu kỹ những người ứng cử để lựa chọn bầu đúng người có đức có tài gánh vác việc chung.
Anh bảo rằng: "Ở Lũng Pô này, mỗi người dân là một cột mốc sống. Chúng tôi tuyên truyền cho bà con không chỉ là luật bầu cử mà là trách nhiệm với non sông, bồi đắp niềm tin vào ngày hội lớn".
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung tuyên truyền về bầu cử cho đồng bào dân tộc Dao ở địa phương. Ảnh: Quốc Hồng
Với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì… xã A Mú Sung triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững chủ trương của Nhà nước, quy định của pháp luật để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử một cách thận trọng, bài bản, nhằm bảo đảm ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của Đất nước
Phó Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung Trần Văn Đằng cho biết: Địa phương có 3.858 cử tri đang cư trú tại 11 thôn. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, UBND xã đã thành lập Ủy ban Bầu cử xã, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên; đồng thời thành lập 5 đơn vị bầu cử, với tổng số 13 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Phó Bí thư Đảng ủy xã A Mú Sung Trần Văn Đằng (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra hòm phiếu và trang trí khánh tiết ở khu vực bỏ phiếu số 6, thuộc thôn Lũng Pô biên giới. Ảnh: Quốc Hồng
Để nâng cao hiệu quả công tác bầu cử, xã A Mú Sung chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như: sử dụng hệ thống loa truyền thanh, loa di động bằng cả tiếng Mông và tiếng phổ thông; xây dựng chuyên trang tuyên truyền bầu cử trên cổng thông tin điện tử của xã và các nền tảng mạng xã hội; xây dựng 3 cụm pano và 21 áp phích tuyên truyền, căng trên 60 băng rôn tại các khu vực trung tâm, trục đường chính và các điểm bỏ phiếu. Qua đó, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Song song với công tác bầu cử, các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp hay điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cử tri và nhân dân, xã biên giới A Mú Sung đã hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh và cả nước.
Hoa gạo nở đỏ rực như thắp lửa trên đường vào thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng
Đưa cây xoài lên đồi mở hướng xóa nghèo, vươn lên làm giàu ở Lũng Pô hôm nay. Ảnh: Quốc Hồng
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã A Mú Sung Trần Quốc Định cho biết, đến nay tại 13 khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất các khâu, sẵn sàng cho ngày bầu cử thành công cao nhất.
Nắng chiều biên ải rực vàng, tôi cứ nghĩ về trận tuyến "lòng dân" tại các thôn như Lũng Pô, Nậm Mít, Nậm Cang, Tung Qua, Phù Lao Chải…được xây dựng, bồi đắp bằng những năm tháng Đảng đồng hành cùng dân trong gian khó. Và hôm nay, trong không khí hào hùng của ngày hội lớn, sức mạnh ấy "bùng cháy" hơn bao giờ hết, khẳng định rằng: Khi ý Đảng và lòng Dân hòa quyện sẽ tạo nên một bức tường thành vững chãi nhất để giữ cho biên cương mãi mãi tươi đẹp, bình yên.
Quốc Hồng
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/niem-tin-gui-tu-noi-song-hong-chay-vao-dat-viet-179260305163956185.htm