Trước trận đấu mang tính sống còn giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tại lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan đang thể hiện những cảm xúc rất thật: hy vọng có, lo lắng có và cả sự thừa nhận về vị thế yếu hơn cũng không né tránh.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội Thái Lan, nhiều CĐV cùng chung một quan điểm khá rõ ràng: “Tóm lại rất đơn giản, Thái Lan chỉ cần thắng Trung Quốc với bất kỳ tỷ số nào là sẽ vào tứ kết”. Nhận định này xuất phát từ cục diện bảng D hiện tại, khi U23 Thái Lan mới có 1 điểm sau hai trận, buộc phải thắng Trung Quốc nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Nhiều CĐV Thái Lan tin tưởng U23 Thái Lan sẽ thắng U23 Trung Quốc để vào tứ kết. Ảnh: FAT
Không ít CĐV Thái Lan thẳng thắn thừa nhận đội nhà đang là cái tên bị đánh giá thấp nhất bảng đấu. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: “Thái Lan yếu nhất bảng, chỉ còn biết cầu xin các điều linh thiêng phù hộ để đánh bại Trung Quốc”. Dù mang màu sắc hài hước, nhưng phía sau đó là cảm giác bất an rất thật của người hâm mộ xứ chùa Vàng.
Sự thận trọng còn thể hiện ở những dự đoán mang tính cân bằng. Nhiều CĐV cho rằng cơ hội đi tiếp của U23 Thái Lan lúc này chỉ ở mức 50/50. Trung Quốc được đánh giá cao hơn về thể hình và sức mạnh, nhưng không phải đối thủ không thể vượt qua. “Trung Quốc không quá mạnh, Thái Lan vẫn có thể chơi sòng phẳng. Nhưng điều kiện là chúng ta phải sắc bén hơn và mọi cầu thủ đều phải đạt phong độ cao nhất”, một CĐV nhận định.
Điểm tích cực lớn nhất được người hâm mộ Thái Lan nhắc đến chính là màn trình diễn trước U23 Iraq. Dù chỉ giành được 1 điểm, nhưng lối chơi, tinh thần chiến đấu và khả năng vùng lên cuối trận khiến nhiều CĐV tin rằng nếu giữ được phong độ ấy, cơ hội đánh bại Trung Quốc là hoàn toàn có thật. “Nếu chơi như trận vừa rồi, cơ hội thắng là rất cao”, một bình luận khác viết.
Tựu trung, phản ứng của CĐV Thái Lan cho thấy sự tỉnh táo hơn là mơ mộng. Họ hiểu rõ vị thế của đội nhà, không che giấu nỗi lo bị loại, nhưng vẫn đặt niềm tin vào một trận đấu bùng nổ đúng thời điểm. Với U23 Thái Lan, mọi phép tính đều trở nên vô nghĩa nếu không thắng Trung Quốc. Và chính CĐV xứ chùa Vàng thừa nhận thì muốn đi tiếp, chỉ còn một con đường duy nhất, thắng bằng tất cả những gì mình có.
Bá Hổ