Niềm tri ân sâu sắc đối với Quốc hội

Niềm tri ân sâu sắc đối với Quốc hội
14 giờ trướcBài gốc
Khắc họa chặng đường vẻ vang của Quốc hội
- Không biết cơ duyên nào đưa chị đến với bài tân cổ “Quốc hội trong lòng dân”, một tác phẩm có chủ đề rất đặc biệt so với các bài đờn ca tài tử thông thường?
- Nhân duyên ấy đến từ Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền. Một hôm, Huyền gửi cho tôi một văn bản, nói rằng muốn truyền tải thành bài ca vọng cổ. Thú thật, khi đọc văn bản đó, tôi rất lo nhưng cũng thấy vô cùng thú vị. Đó là một văn bản đậm chất chính trị, đầy tính lịch sử, khắc họa chặng đường vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam.
Tôi cảm nhận được tinh thần mà Huyền đặt vào từng câu chữ. Nhưng truyền tải lời văn ấy thành một bài ca vọng cổ không đơn giản, rồi thể hiện làm sao cho ra chất chính trị, vừa thể hiện được tầm vóc, vai trò của Quốc hội, vừa cho thấy sự gắn bó, gần gũi với nhân dân, nhưng vẫn lắng đọng tinh thần của nghệ thuật truyền thống là thử thách vô cùng lớn.
NSND Thanh Ngân trình diễn bài tân cổ “Quốc hội trong lòng dân” trong chương trình “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”. Ảnh: Phạm Thắng
- Và chị đã "giải bài toán" này thế nào, để biến nó thành một bài tân cổ hoàn chỉnh và nhiều cảm xúc?
- Tôi đã mất một ngày, một đêm liên tục suy nghĩ tìm cách sắp xếp các giai điệu, truyền tải hết ý tứ mà tác giả muốn nêu ra, đưa tất cả văn chương, câu chữ đầy ý nghĩa ấy thành bài tân cổ một cách tự nhiên nhất. Tôi hiểu rằng, bài tân cổ này cần chất bi hùng, hùng tráng, kết tinh tinh thần dân tộc, chứa đựng niềm tri ân với Quốc hội.
- Chị đã cấu trúc bài hát ra sao để vừa giữ được chất truyền thống, vừa thể hiện được sự hào hùng của chủ đề?
- Mỗi đoạn có thông điệp riêng. Đoạn đầu, tôi dùng điệu Vọng kim lang với giai điệu mượt mà, tha thiết, như câu Quốc hội mãi trong lòng dân/ Tám mươi năm một hành trình, chung tay đắp xây quê mình... Tiếp theo vào câu 4, 5, 6 là vọng cổ.
Riêng đoạn cuối là then chốt, tôi muốn phải thật hùng tráng, hào sảng, đầy niềm tự hào. Toàn bộ đoạn nhạc kết thúc phải truyền tải được điều đó: Mỗi nhiệm kỳ là một bản anh hùng ca lặng lẽ/ Là tiếng nói của triệu triệu trái tim/ Là niềm tin của muôn triệu tấm lòng son sắt vững vàng toàn thắng vinh quang/ Quốc hội - chốn gửi gắm muôn khát vọng, niềm tin/ Nơi viết tiếp ước mơ Việt Nam, Việt Nam hùng cường thịnh trị. Đặc biệt là câu cuối Việt Nam hùng cường thịnh trị, nếu xử lý không khéo, giai điệu sẽ bị trầm xuống, nên tôi đã đẩy nó lên, đưa cả kỹ thuật thanh nhạc vào để thể hiện sự vươn mình, phát triển của đất nước.
Ảnh: Phạm Thắng
- Với một văn bản dài và đậm đặc ý tứ như vậy, để vừa vặn với niêm luật của vọng cổ mà vẫn giữ được hết các ý của tác giả hẳn không dễ?
- Tôi và Huyền đã trao đổi qua lại rất nhiều. Tôi biết văn bản được Huyền viết bằng cả trái tim, nên muốn giữ tối đa các câu, ý tưởng. Tuy nhiên, văn bản quá dài so với một bài tân cổ. Vì vậy, tôi đã xử lý bằng cách đưa hát nói vào khoảng đàn trống giữa câu 4 qua câu 5, canh nhịp của vọng cổ sao cho đúng. Chia đoạn xong, chỉ trong một tuần là chúng tôi hòa âm, phối khí hoàn chỉnh.
Cảm hứng sâu sắc khi thể hiện ca khúc về Quốc hội
- Sau khi hoàn thành bài tân cổ "Quốc hội trong lòng dân", cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi đặc biệt tri ân nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền, nhờ chị mà tôi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Quốc hội. Đó cũng là điều làm cho tư duy nghệ thuật của tôi phát triển hơn. Tôi cũng tri ân nhạc sĩ, NSƯT Thanh Liêm đã cùng với tôi làm nên bài tân cổ Quốc hội trong lòng dân. Thú thật, sau khi bài hát hoàn thành, tôi bất giác tự hỏi: Có phải Huyền đã chấp bút cho lời bài hát này hay không? Và có phải Thanh Ngân đã mang âm sắc của nghệ thuật cải lương hòa điệu cùng bài hát ấy không? Hay là năng lượng của các thế hệ ông cha ta đã cùng hòa hợp với chúng tôi chăng?
Trong vũ trụ bao la vô tận, chúng ta tất cả vẫn luôn là một tổng thể đồng nhất, cùng tương trợ và cùng nhau đồng hành. Và có lẽ, chính các vị tiền bối đã gửi gắm tình yêu đất nước, ý chí quật cường với ước mong nơi nơi ấm no, hòa bình, thịnh vượng. Xin tri ân tất cả đã giúp Thanh Huyền và Thanh Ngân hoàn thiện bài tân cổ này.
NSND Thanh Ngân chia sẻ, trình diễn bài tân cổ “Quốc hội trong lòng dân” mang lại cho chị nhiều cảm xúc. Ảnh: Phạm Thắng
- Khi thể hiện ca khúc này, với chị, dường như nó không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm xúc cá nhân sâu sắc?
- Năm nay đất nước có nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó có kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Điều ấy cho tôi cảm hứng sâu sắc khi thể hiện ca khúc về Quốc hội, về tình yêu quê hương, Tổ quốc, về tinh thần dân tộc. Niềm tri ân đối với cơ quan dân cử khiến tôi khi thể hiện bài hát rất tự nhiên. Có lẽ, hồn thiêng sông núi luôn hòa quyện trong tất cả!
- Xin cảm ơn NSND Thanh Ngân!
Lê Thư thực hiện
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/niem-tri-an-sau-sac-doi-voi-quoc-hoi-10400106.html