Niềm tự hào của những chàng trai quê hương cội nguồn cách mạng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử

Niềm tự hào của những chàng trai quê hương cội nguồn cách mạng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử
2 giờ trướcBài gốc
Được tuyển chọn vào Khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội, Đinh Hoàng Lâm, sinh năm 2001, hiện đang công tác tại Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem đây là vinh dự lớn lao và cũng là dấu ấn thiêng liêng của tuổi trẻ.
Hơn 4 tháng qua, Lâm cùng đồng đội miệt mài luyện tập với cường độ cao, từng bước chân, từng động tác đều phải chuẩn xác tuyệt đối. Điều ấn tượng ở chàng trai này là nụ cười lạc quan cùng ý chí “vượt nắng, thắng mưa” luôn hiện hữu trên gương mặt. “Tham gia đội hình diễu binh mang tầm vóc quốc gia tại Quảng trường Ba Đình là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi, mà còn là vinh dự của cả gia đình và quê hương Cao Bằng. Mỗi ngày, dù tập luyện căng thẳng, có lúc mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau phải giữ bước đều, giữ khí thế. Được góp mặt trong một ngày lễ trọng đại của dân tộc giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn” - Lâm chia sẻ.
Đinh Hoàng Lâm (bên trái) trong Khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội tại A80.
Với chàng trai 24 tuổi, đó không chỉ là trải nghiệm đặc biệt trong đời quân ngũ, mà còn là lời hứa của thế hệ trẻ, sẵn sàng cống hiến để góp phần giữ gìn độc lập, tự do, dựng xây đất nước. Bước chân trên Quảng trường Ba Đình, nơi thiêng liêng bậc nhất của Tổ quốc, là khoảnh khắc mà Lâm không thể nào quên. “Mỗi bước chân diễu qua lễ đài không chỉ thể hiện sự rèn luyện nghiêm túc mà còn gửi gắm niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và tinh thần đồng đội. Tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần vào hình ảnh đoàn quân hùng mạnh, kỷ luật và đầy khí thế”. Chàng trai trẻ Đinh Hoàng Lâm cho biết thêm.
Còn với Lương Đức Chính, chàng trai sinh năm 2004, quê Cao Bằng là một trong những sinh viên đang theo học tại lớp B7D54, Học viện An ninh nhân dân được lựa chọn tham gia Khối nam sỹ quan hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân đợt này chia sẻ: Khi được nghe tin là một trong những người được tham gia khối diễu binh dịp Quốc khánh 2/9, em cảm thấy rất vinh dự, tự hào, được góp mặt trong sự kiện A80.
Em Lương Đức Chính, lớp B7D54 của Học viện An ninh nhân dân.
Trải nghiệm đặc biệt và xúc động nhất với em chính là khoảnh khắc được đi qua quảng trường Ba Đình lịch sử và rảo bước trong vòng tay yêu thương, cổ vũ của nhân dân. Những tiếng hô vang, hò reo, sự quan tâm chân thành từ mọi người xung quanh trở thành động lực lớn lao, để mỗi bước chân của chúng em thêm vững vàng.
Trong hành trình tập luyện cho A80, Lương Đức Chính và đồng đội không chỉ trải qua những ngày tháng luyện tập không hề dễ dàng. Từ động tác tay, dáng đi, biểu cảm đến ánh mắt đều phải đạt chuẩn xác, đồng đều tuyệt đối. Việc luyện tập dưới trời nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt, càng thử thách sức bền và ý chí của mỗi người lính trẻ.
“Nhiều buổi tập kéo dài hàng giờ liền, mồ hôi hòa với nước mưa, khiến thể lực và tinh thần đôi khi bị thử thách. Nhưng chúng em luôn nhắc nhau phải giữ vững đội hình, bước đều và hô vang khẩu lệnh. Được góp mặt trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là niềm tự hào mà không phải ai cũng có, nên em càng phải nỗ lực hết mình” - Chính bày tỏ.
Lương Đức Chính và đồng đội thêm vững tin khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.
Cũng trong đội hình diễu binh A80 năm nay, Đàm Quang Minh, sinh năm 2006, người con của Cao Bằng, đang học tập tại trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, mang trên mình màu áo của Khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy.
Là thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, nhưng lớn lên trong ý thức sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, Minh càng cảm nhận rõ hơn niềm vinh dự khi được sải bước trên Quảng trường lịch sử. “Khi tham gia đợt diễu binh diễu hành A80 mình rất là vinh dự và tự hào khi góp sức vào lễ kỷ niệm hào hùng của dân tộc, mình cũng rất vinh dự khi là người Cao Bằng duy nhất trong khối đại diện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung” - Minh xúc động chia sẻ.
Đàm Quang Minh, người Cao Bằng duy nhất trong Khối Phòng cháy, chữa cháy.
Với chàng trai 19 tuổi, đây không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong đời sinh viên, mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với màu áo mình đang khoác. Chia sẻ về quá trình tập luyện, Minh cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là những buổi rèn quân dưới thời tiết nắng gắt, điều kiện hết sức khắc nghiệt. Để khắc phục khó khăn, chàng sinh viên trẻ cho biết anh luôn chú trọng duy trì chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi khoa học, rèn luyện thể lực đều đặn để bảo đảm sức khỏe. “Quan trọng nhất là giữ cho tinh thần lạc quan, bởi khi tinh thần vững thì dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua. Tôi coi đây là trách nhiệm và cũng là niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho thế hệ trẻ chúng tôi” - Minh khẳng định.
Với Minh, sự cổ vũ từ gia đình ở quê nhà Cao Bằng là nguồn động lực lớn lao để vượt qua những ngày tập luyện vất vả. “Mỗi lần gọi điện về, bố mẹ đều nhắc tôi phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghe những lời dặn ấy, tôi lại thấy thêm trách nhiệm, bởi phía sau mình không chỉ có gia đình mà còn là niềm tin, sự kỳ vọng của quê hương” - Minh chia sẻ.
Vinh dự và tự hào khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Đối với chàng trai trẻ, được sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là món quà ý nghĩa gửi tới những người thân yêu nơi quê nhà, những người luôn dõi theo và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để anh hoàn thành nhiệm vụ.
Từ mảnh đất cội nguồn Pác Bó đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, những chàng trai Cao Bằng hôm nay đang viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương cội nguồn cách mạng. Những bước chân rắn rỏi, hiên ngang của họ hòa cùng nhịp điệu hùng tráng của cả nước, trở thành biểu tượng của khát vọng và niềm tin. Vinh dự ấy cũng là động lực để thế hệ trẻ Cao Bằng không ngừng phấn đấu, xứng đáng với truyền thống quê hương và sự kỳ vọng của Tổ quốc.
Linh Linh
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/niem-tu-hao-cua-nhung-chang-trai-que-huong-cach-mang-tren-quang-truong-ba-dinh-lich-su-3179967.html