Niềm tự hào của những người lính năm xưa trong không khí ngày Tết Độc lập

Niềm tự hào của những người lính năm xưa trong không khí ngày Tết Độc lập
3 giờ trướcBài gốc
Giữa dòng người hân hoan đổ về Thủ đô trong ngày hội lớn của dân tộc, không ít cựu chiến binh từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, ông Vương Đình Quyết (sinh năm 1952) từ xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, một mình trở lại Hà Nội, mang theo ký ức hào hùng của tuổi trẻ binh nghiệp với bao kỷ niệm không thể nào quên.
Xung phong đi bộ đội từ năm 17 tuổi, thuộc Sư đoàn Bộ binh 968 (Quân khu 4) ông Quyết từng tham gia các nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia. Hiện ông là thương binh và nạn nhân chất độc màu da cam.
Nhiều lần ra thăm Hà Nội nhưng lần trở lại này lại mang đến cho người cựu chiến binh ấy một cảm xúc hoàn toàn khác. "Không khí rộn ràng khiến tôi rất vui. Dịp này được gặp lại những người cựu chiến binh, gặp lại đồng đội để ôn lại những kỷ niệm xưa tôi càng vui mừng hơn nữa", cựu chiến binh Vương Đình Quyết chia sẻ.
Để có được hòa bình, hạnh phúc hôm nay, rất nhiều thế hệ đã ngã xuống. Tôi mong muốn thế hệ trẻ nay phải biết ơn và phát huy truyền thống quý báu của ông cha đi trước phải học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn nữa", ông bày tỏ.
Cựu chiến binh Lê Xuân Tạo (70 tuổi, quê Thanh Oai, Hà Nội) mang đầy đủ cơm nước cho một ngày, mặt tại khu vực trung tâm Thủ đô từ rất sớm. Mọi tuyến đường đổ về Quảng trường Hùng Vương đã chật kín người, người cựu chiến binh già ấy được ưu tiên vị trí phù hợp nhất.
Cựu chiến binh Lê Xuân Tạo từng tham gia Tiểu đoàn 175 Giải phóng miền Nam, rồi cùng Quân đoàn 3 chiến đấu trong cuộc chiến tranh Việt Nam – Campuchia chống chế độ diệt chủng Pol Pot, sau đó tiếp tục tham gia Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 trước khi ra quân. Trở về quê hương trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, ông vẫn kiên cường bám trụ, lao động mưu sinh. Nay ở tuổi ngoài 70, ông vẫn đi làm mỗi ngày.
“Được chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, tôi rất phấn khởi, chỉ mong chờ đến ngày lễ chính thức. Hy vọng mình có đủ sức khỏe để được tiếp tục hòa cùng niềm vui lớn của dân tộc. Đây là dịp vô cùng ý nghĩa để tôi được chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc,” ông Tạo chia sẻ.
Bà Hoàng Thị Kim Khánh tự hào mình là một người lính cụ Hồ.
Chung niềm xúc động ấy, cựu chiến binh Hoàng Thị Kim Khánh (quê Lạng Giang, Bắc Giang, từng tham gia Binh chủng Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc từ năm 1966) nói với giọng đầy tự hào:“Tôi rất hào hứng, chỉ mong có đủ sức khỏe để hòa chung niềm vui cùng cả dân tộc. Là một người lính Cụ Hồ, hôm nay được dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày đất nước được độc lập, người dân được tự do, hạnh phúc, tôi vô cùng phấn khởi".
"Khi ở nhà xem những thước phim về lễ diễu binh trên tivi, tôi cảm nhận rõ không khí hào hùng, tràn đầy khí thế và niềm tự hào về Tổ quốc. Chính hình ảnh đó đã thôi thúc tôi đến trực tiếp để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Tôi mong các đồng chí giữ vững sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, để ngày lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trọn vẹn nhất", bà Khánh nói thêm.
Những câu chuyện giản dị nhưng chan chứa cảm xúc ấy đã góp phần làm nên không khí trang trọng và thiêng liêng của ngày hội lớn. Với các cựu chiến binh – những người từng cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc – được trực tiếp chứng kiến giờ phút trọng đại hôm nay chính là niềm hạnh phúc, tự hào không gì sánh được.
Mỵ Châu - Thanh Hà - Minh Trang
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/niem-tu-hao-cua-nhung-nguoi-linh-nam-xua-trong-khong-khi-ngay-tet-doc-lap.html