Thượng sĩ Nguyễn Ngân Hà đứng trên xe bọc thép diễu binh qua Quảng trường Ba Đình
Lần đầu tiên được tham gia diễu binh trong sự kiện trọng đại A80 của đất nước, Nguyễn Ngân Hà được phân công tham gia Khối xe đặc chủng của Bộ Công an. Cô không tránh khỏi lo lắng trong những ngày đầu luyện tập. Vì nhiệm vụ này với cô đặc biệt quan trọng, yêu cầu tính kỷ luật, sự chính xác và sức bền rất cao.
Ngân Hà phải luôn giữ thăng bằng, đứng nghiêm trong thời gian dài và tập phối hợp tay chào, ánh mắt, tư thế sao cho đồng bộ với đội hình
Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hướng dẫn tận tình của chỉ huy và sự đồng lòng của đồng đội, Ngân Hà dần tự tin hơn, quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.
"Tôi bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 6. Trong quá trình luyện tập, khó khăn lớn nhất của tôi là đứng tập trên xe ô tô (trên tháp súng nhỏ hẹp), nên không có nhiều không gian di chuyển như các Khối khác tập trên sân. Tôi phải giữ thăng bằng, đứng nghiêm trong thời gian dài và tập phối hợp tay chào, ánh mắt, tư thế sao cho đồng bộ với đội hình. Khác với các Khối đi bộ dưới sân, tôi không tập bước chân, đổi đội hình hay căn lề, mà chủ yếu tập trung vào việc giữ dáng đứng, chào đúng động tác và tạo hình thống nhất trên xe. Tôi phải luôn chú ý giữ thăng bằng, đứng đúng tư thế trong không gian hẹp và phối hợp động tác thật đều để phù hợp với cả đội hình của Khối xe đặc chủng diễu binh" - Ngân Hà hào hứng kể.
Cho đến bây giờ, Ngân Hà vẫn ấn tượng sâu sắc với những giờ tập luyện dưới nắng gắt, ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh và quyết tâm không bỏ cuộc. Có lúc trời nắng, có khi trời mưa nhưng cả đội luôn động viên nhau cố lên trong mọi thời điểm, thời tiết, vì nhiệm vụ thiêng liêng góp vào thành công chung của Đại lễ.
Điều đọng lại sâu sắc nhất trong Ngân Hà chính là tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và ý chí vượt qua gian khó
Đặc biệt, khoảnh khắc được diễu binh trên Quảng trường Ba Đình từ ngày hợp luyện cho tới ngày Đại lễ 2/9, được hòa vào dòng quân hùng dũng tiến qua lễ đài, nghe tiếng hô vang dội, trong Ngân Hà trào dâng sự xúc động và tự hào. "Giây phút ấy, tôi thấy mọi nỗ lực, gian khổ đều được đền đáp khi bản thân được góp một phần nhỏ bé vào thành công của Đại lễ" - Ngân Hà nhớ lại.
Nhìn lại nhiệm vụ A80 đã hoàn thành, điều đọng lại sâu sắc nhất trong Ngân Hà chính là tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và ý chí vượt qua gian khó. Ngân Hà chiêm nghiệm: "Mỗi ngày tập luyện đều vất vả nhưng nhờ có sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau mà chúng tôi cùng vượt qua. Tôi chợt hiểu rằng, chỉ khi mỗi cá nhân đặt lợi ích tập thể lên trên hết thì mới tạo nên sức mạnh chung thật sự. Tôi rất tự hào vì được góp mặt trong đội hình diễu binh trang nghiêm, hùng dũng, đại diện cho sức mạnh và hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam".
Ngân Hà cho rằng, khi khoác lên mình màu áo lính và hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, đó là niềm vinh dự lớn nhất của cá nhân mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Trong vài ngày nghỉ phép ngắn được trở về bên gia đình, Ngân Hà càng thấy rõ niềm tự hào trên gương mặt cha mẹ, người thân, được bù đắp nỗi nhớ sau thời gian dài xa nhà, cô lại càng nhận rõ trách nhiệm mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong nhiệm vụ mà cô đang theo đuổi.
Ngân Hà luôn được các cấp chỉ huy, đồng đội động viên để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này
"Tôi nghĩ, sau khi mang theo niềm vinh dự lớn lao của A80, tôi phải nỗ lực hơn nữa để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi cũng mong được góp sức thực hiện những việc có ý nghĩa cho người dân, cho đất nước, để tri ân phần nào sự cống hiến của thế hệ cha anh đã gìn giữ cho Tổ quốc hôm nay bình yên, tươi đẹp, an vui" - Ngân Hà chia sẻ.
Hải Linh - Ảnh: NVCC