'Niềm vui của chúng tôi là khi người dân được an toàn, bình yên'

'Niềm vui của chúng tôi là khi người dân được an toàn, bình yên'
4 giờ trướcBài gốc
Chiều 22/2, tại khu vực gần lối rẽ vào Văn Miếu, xã Mao Điền (trên tuyến Quốc lộ 5), một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. Anh Nguyễn Minh Quân (SN 2005, trú Hưng Yên) do buồn ngủ khi điều khiển xe theo hướng Hải Phòng – Hà Nội đã mất lái, va vào dải phân cách cứng.
“Lúc tỉnh lại tôi thấy rất nhiều người xung quanh, trong đó có các anh Công an. Tôi chỉ nhớ mình rất chóng mặt và hoảng loạn”, anh Quân kể khi sức khỏe đã ổn định.
Thời điểm đó, tổ công tác Công an xã Mao Điền đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu di tích đã lập tức có mặt, một mặt sơ cứu, trấn an nạn nhân, mặt khác tổ chức phân luồng giao thông, tránh va chạm thứ cấp – nguy cơ thường trực trên tuyến quốc lộ đông xe.
Công an xã Mao Điền giúp người bị nạn đi cấp cứu.
Thượng tá Nguyễn Trọng Hiển, Trưởng Công an xã Mao Điền chia sẻ: “Những ngày Tết, người dân đi lại nhiều, tâm lý chủ quan hoặc mệt mỏi dễ dẫn đến tai nạn. Công an xã xác định khi có sự việc xảy ra, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân, xử lý nhanh nhất có thể”.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, anh Quân được đưa đi cấp cứu an toàn. Một tình huống chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng nếu chậm trễ, hậu quả có thể rất khác.
Nếu như trên tuyến đường là cuộc chạy đua với thời gian để cứu người bị nạn, thì tại phường Hải Dương, câu chuyện của anh Nguyễn Thế Lượng (SN 1989) lại là một nỗi lo khác – mất toàn bộ giấy tờ và tiền mặt giữa dịp Tết.
Tối mùng 2 Tết, anh Lượng đang làm việc tại Australia, đánh rơi ví tại siêu thị Go. Trong ví có gần 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng phục vụ chuyến bay trở lại nước ngoài. “Tôi thật sự hoảng. Mất tiền đã lo, nhưng mất giấy tờ thì gần như không thể quay lại làm việc đúng lịch”, anh Lượng nhớ lại.
Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hải Dương nhanh chóng rà soát camera, xác minh từng chi tiết. Chỉ sau khoảng 4 giờ, toàn bộ tài sản đã được tìm lại và trao tận tay anh.
Cầm lại chiếc ví, anh Lượng xúc động: “Đi xa nhiều năm, tôi càng thấy trân trọng sự trách nhiệm của các cán bộ Công an quê nhà. Đang là ngày Tết nhưng các anh vẫn làm việc khẩn trương như ngày thường”.
Thượng tá Hoàng Văn Thạo, Trưởng Công an phường Hải Dương cho biết: “Đối với người dân, nhất là Việt kiều về quê ăn Tết, mỗi giấy tờ đều rất quan trọng. Chúng tôi luôn cố gắng xử lý nhanh nhất để người dân yên tâm”.
Công an xã Thiên Hương giúp người bị lạc trở về gia đình trong dịp Tết vừa qua.
Không chỉ là cứu người bị nạn hay tìm lại tài sản thất lạc, nhiều cán bộ Công an cơ sở còn trở thành “người nhà” trong những cuộc tìm kiếm đầy lo lắng.
Chiều 18/2, gia đình bà B.T.L (trú phường Thiên Hương) hoảng hốt khi con gái là cháu H.T.H (SN 1997) đi chơi rồi mất liên lạc. Trong tâm trạng rối bời, gia đình trình báo Công an phường. Chỉ ít giờ sau, Công an phường Thiên Hương phối hợp với cán bộ An ninh cơ sở và người dân phát hiện cháu tại khu vực Hoàng Động, cháu được đưa về trụ sở an toàn.
Trong lá thư cảm ơn gửi Công an thành phố, gia đình bà L viết: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các đồng chí Công an phường và bà con nhân dân đã giúp tìm cháu kịp thời. Những ngày Tết, nếu không có các anh Công an, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao”.
Tương tự, sáng mùng 5 Tết, bà N.T.H (SN 1952) có biểu hiện mất trí nhớ, đi lạc khỏi địa bàn phường Thủy Nguyên. Sau nhiều giờ tìm kiếm, Công an và An ninh cơ sở đã phát hiện bà tại phường Thiên Hương, bàn giao về gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Công an phường Thủy Nguyên chia sẻ: “Với người già mất trí nhớ, thời gian là yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi phải chia tổ, rà soát nhanh các khu vực đông người, bến xe, chợ… Khi tìm thấy cụ an toàn, gia đình òa khóc, anh em cũng thấy ấm lòng”.
Công an phường Thủy Nguyên tìm cụ bà đi lạc trở về gia đình.
Song song với các vụ việc dân sinh, công tác phòng cháy, chữa cháy vẫn được duy trì ở mức cảnh giác cao trong suốt kỳ nghỉ Tết. Tại phường Gia Viên, một đám cháy bùng phát ở tầng 1 căn nhà 3 tầng khi bên trong còn một cháu bé và một phụ nữ. Ngay khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 1 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được khống chế, hai người mắc kẹt được cứu ra ngoài an toàn.
Trung tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết: “Tết là thời điểm nguy cơ cháy nổ tăng cao do sử dụng điện, hương nến nhiều. Lực lượng luôn duy trì quân số sẵn sàng 24/24 giờ. Chúng tôi xác định, mỗi phút chậm trễ có thể ảnh hưởng đến tính mạng người dân”.
Có thể đó chỉ là một ca trực giữa đêm, một cuộc điện thoại báo tin, một đoạn camera được rà soát hay một chuyến xe cứu thương được gọi gấp. Nhưng chính từ những tình huống khẩn cấp ấy, người chiến sĩ Công an cơ sở luôn có mặt kịp thời, gần dân, sát dân và trách nhiệm.
Cảnh sát PCCC và CNCH cứu sống cháu bé mắc kẹt trong đám cháy.
Giữa mùa xuân Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, thì ở đâu đó trên những tuyến phố, trong các khu dân cư, cán bộ Công an vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Thượng tá Bùi Văn Minh, Trưởng Công an phường Thủy Nguyên chia sẻ: “Niềm vui của chúng tôi là khi người dân được an toàn, bình yên. Tết của mình có thể đến muộn hơn một chút, nhưng bình yên của nhân dân thì không thể chậm”.
Và có lẽ, chính từ những hành động không ồn ào ấy, mùa xuân của thành phố Cảng mới thực sự trọn vẹn, bình yên bắt đầu từ cơ sở, từ những con người lặng thầm vì nhân dân phục vụ.
Văn Minh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/niem-vui-cua-chung-toi-la-khi-nguoi-dan-duoc-an-toan-binh-yen-i797562/