Sáng 28-5, trong buổi lễ tổng kết năm học tại Trường Tiểu học Bình Tân 1 (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận), em Ngô Quốc Tuấn, học sinh lớp 4A, được tuyên dương trước toàn trường vì hành động đẹp.
Như báo Người Lao Động đưa tin, vào chiều ngày 21-5-2025, trên đường đi học về, Tuấn bất ngờ nhặt được một chiếc điện thoại di động. Giữa trời mưa, cậu học sinh nhỏ trong tình trạng lấm lem bùn đất đã nhanh chóng mang chiếc điện thoại đến trụ sở Công an phường Bình Tân để giao nộp, mong tìm lại chủ nhân cho món tài sản bị mất. Nhờ sự phối hợp từ phía công an, chiếc điện thoại sau đó đã được xác minh và trao trả lại cho người đánh rơi.
Hành động của cậu bé đội mưa khiến lực lượng công an và gia đình người thất lạc điện thoại cảm động. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, những "cơn mưa" lời khen đã gửi đến cậu học trò nhỏ.
Hình ảnh cậu bé ướt sũng mang điện thoại đến công an phường được lan truyền trên mạng xã hội trước đó
Tại buổi lễ tổng kết, Tuấn đã vinh dự nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã La Gi và hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Tân 1.
Cô Phạm Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, chia sẻ rằng Tuấn là học sinh ngoan ngoãn, sống tình cảm và luôn biết cố gắng trong học tập. Em được thầy cô và bạn bè rất yêu quý.
Em Ngô Quốc Tuấn được khen thưởng trước toàn trường
Cô Hiền nói: "Hành động của em Tuấn thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Em là một tấm gương sáng về đạo đức học sinh, rất xứng đáng được khen thưởng. Việc làm của em đã lan tỏa nhiều điều tốt đẹp không chỉ trong nhà trường mà còn trong xã hội".
Một doanh nghiệp tại địa phương đã trao tặng học bổng cho em Ngô Quốc Tuấn như một lời động viên, khích lệ tinh thần vượt khó và hành động đẹp của em
Câu chuyện của Tuấn càng làm nhiều người cảm động hơn khi biết hoàn cảnh của em.
Tuấn và anh trai 17 tuổi được ông bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ sau khi cha mẹ ly hôn. Khi Tuấn còn rất nhỏ, ba em đã rời đi còn mẹ em cũng lập gia đình mới, để lại hai anh em sống nhờ tình thương của ông bà, đều đã ngoài 60 tuổi và thuộc diện hộ cận nghèo.
Dù không có một gia đình trọn vẹn và điều kiện đầy đủ như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Tuấn vẫn lớn lên với tấm lòng trong sáng, nhân hậu và biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.
Trần Thái - Ảnh: Trường Tiểu học Bình Tân 1