Con gái bà Đ vui mừng đón mẹ tại Công an phường Lĩnh Nam. Ảnh C.A
Trước đó, khoảng 21h00 ngày 7/11/2025, Công an phường Lĩnh Nam tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên hành nghề xe công nghệ về việc phát hiện một người phụ nữ cao tuổi đi lang thang trên tuyến đường Đỗ Mười, có biểu hiện mệt mỏi và lạc hướng. Ngay khi nhận được thông tin, tổ công tác trực ban đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiếp cận, động viên và đưa cụ bà về trụ sở Công an phường để xác minh nhân thân, đồng thời tìm cách liên hệ người thân.
Tại trụ sở, người phụ nữ được xác định là bà N.T.Đ, sinh năm 1947, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. Do tuổi cao, trí nhớ suy giảm sau một lần tai biến, bà Đ không nhớ được địa chỉ nhà cũng như số điện thoại người thân. Thời điểm được đưa về trụ sở, cụ bà tỏ ra hoang mang, lo sợ và nhiều lần đòi ra ngoài để “tìm đường về nhà”.
Trước tình huống đó, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lĩnh Nam đã kiên nhẫn trấn an, nhẹ nhàng trò chuyện, động viên cụ bà ổn định tâm lý. Các anh khéo léo khai thác thông tin từ lời kể rời rạc của cụ, kết hợp rà soát dữ liệu cư trú, liên hệ qua mạng lưới cơ sở và người dân khu vực lân cận để xác minh thân nhân.
Sau thời gian ngắn nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Công an đã liên hệ được với chị N.T.D, con gái bà Đ, thông báo về việc cụ bà đang được chăm sóc an toàn tại trụ sở phường. Nhận được tin báo, chị N.T.D xúc động không cầm được nước mắt. Chị cho biết, mẹ mình bị lạc từ chiều 6/11, gia đình và hàng xóm đã tỏa đi tìm khắp nơi suốt hơn một ngày đêm nhưng không có kết quả. Khi nghe điện thoại từ Công an phường Lĩnh Nam, chị vỡ òa trong niềm vui và ngay lập tức cùng người thân tới đón mẹ.
Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau tại trụ sở Công an phường trong đêm muộn, ai chứng kiến cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc và sự xúc động dâng trào. “Tôi thực sự biết ơn các anh Công an phường Lĩnh Nam. Nhờ các anh mà mẹ tôi được bình an trở về. Các anh không chỉ làm nhiệm vụ, mà còn làm bằng cái tâm và lòng nhân ái”, chị D chia sẻ.
Ngay sau đó, chị D đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lĩnh Nam, bày tỏ lòng trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và nghĩa cử cao đẹp của các anh – những người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Câu chuyện nhỏ nhưng thấm đẫm tình người ấy một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” - kim chỉ nam trong mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân. Đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lĩnh Nam, giúp đỡ Nhân dân, đặc biệt là người yếu thế, người gặp khó khăn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Chính từ những việc làm giản dị, gần gũi như thế, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô ngày càng trở nên thân thiện, gần dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với cuộc vận động xây dựng “Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.
Bạch Dương