Cuối tháng 1 vừa qua, ca sĩ Hồng Nhung khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiên công khai chuyện bản thân đang điều trị ung thư vú. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng ban đầu cô định giữ kín tình trạng sức khỏe vì không muốn người thân và khán giả lo lắng.
Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, cô quyết định công bố thông tin với tinh thần tích cực, như một cách lan tỏa niềm tin và sức mạnh đến những người đang cùng hoàn cảnh.
Hồng Nhung sau đợt điều trị ung thư đầu tiên đã quyết định công bố tin tức này. Ảnh: FBNV
Trong hành trình chống chọi với bệnh tật, Hồng Nhung luôn giữ tinh thần lạc quan và truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người. Không để bệnh tật chi phối hoàn toàn cuộc sống, nữ ca sĩ tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé hằng ngày, đặc biệt là việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và cắm hoa.
Trong video mới nhất, Hồng Nhung xuất hiện rạng rỡ, nhẹ nhàng chia sẻ: "Buổi sáng trước khi đến bệnh viện xạ trị, tôi dậy rất sớm nên có thời gian làm một giỏ hoa cho gia đình. Cuộc sống mà, đôi khi có thử thách, một chút gian nan. Nhưng nếu mình nhìn đời với một cách tích cực hơn thì có thể thấy những cái đẹp ở xung quanh". Không chỉ cắm hoa để trang trí cho tổ ấm, nữ ca sĩ còn tự tay làm những lẵng hoa gửi tặng bạn bè thân thiết. "Tôi đã làm cho bạn vui, mình cũng vui. Vậy là một ngày có ích rồi", cô chia sẻ với nụ cười hiền hậu.
Hồng Nhung cười tươi rói khi hoàn thành một lẵng hoa. Ảnh: TikTok Nhân vật
Tuy mạnh mẽ và lạc quan, Hồng Nhung cũng không giấu những nỗi vất vả trong quá trình điều trị. Sau lần xạ trị thứ hai, cô thẳng thắn bộc bạch: "Tôi đã chuẩn bị trước, nhưng không nghĩ xạ trị sẽ mệt như vậy. Vừa đau đầu, vừa đau hết cơ, vừa rất muốn buồn nôn và bứt rứt khó ngủ, không ăn được". Điều khiến cô xúc động và tiếp thêm sức mạnh lớn nhất chính là tình yêu thương từ hai con nhỏ. "Mỗi khi chiều về, bao giờ các con cũng hỏi mẹ là hôm nay mẹ thấy thế nào", giọng nữ ca sĩ trầm lắng khi nhắc tới con.
Đến buổi xạ trị lần ba, Hồng Nhung tiếp tục giữ tâm thế vững vàng. Cô chia sẻ: "Tháng 3 năm nay là tháng đặc biệt của tôi - thay vì bận rộn các chương trình biểu diễn và hứng khởi bàn tính tiệc sinh nhật của mình, tôi bước vào một trải nghiệm rung chuyển cả thể xác và tinh thần! Hành trình mới bắt đầu bằng sự kinh hoàng và hoang mang, nhưng đồng thời mở ra cách nghĩ sâu rộng hơn, thấm thía hơn về giá trị của sự sống!".
Hồng Nhung được đội ngũ bác sĩ hết mực tận tâm chăm sóc. Ảnh: FBNV
Hồng Nhung vẫn xuất hiện ở một số sự kiện với tinh thần lạc quan. Ảnh: FBNV
Hồng Nhung cũng tiết lộ rằng cô đã hoàn thành di chúc. Điều đặc biệt nhất trong di nguyện ấy chính là mong muốn khi qua đời, tro cốt của cô sẽ được thả xuống sông Hồng. "Tôi thấy dòng sông Hồng, và tôi biết, tôi sẽ ở lại!", nữ ca sĩ xúc động nói.