Niềm vui ngày cuối năm trong những căn nhà mới từ 'Chiến dịch Quang Trung' ở Gia Lai

Niềm vui ngày cuối năm trong những căn nhà mới từ 'Chiến dịch Quang Trung' ở Gia Lai
2 giờ trướcBài gốc
Khép lại năm cũ bằng những ngôi nhà nghĩa tình
Ngày 31/12, khi năm cũ sắp khép lại, tại các xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), nhiều căn nhà mới đã được hoàn thành, bàn giao cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái qua), thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) cùng đại diện chính quyền địa phương, mạnh thường quân thực hiện nghi thức trao chìa khóa, bàn giao nhà cho anh Phạm Thanh Tú.
Những mái ấm kịp hoàn thiện trước thềm năm mới không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng sau những tháng ngày khó khăn vì bão lũ.
Trong con ngõ nhỏ của thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tiếng chúc mừng xen lẫn nụ cười rạng rỡ của bà con xóm làng vang lên rộn rã. Ngôi nhà mới của anh Phạm Thanh Tú, một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được khánh thành, bàn giao trong sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và công an tỉnh.
Đại diện Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34), Công an tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và anh Phạm Thanh Tú thực hiện nghi thức gỡ băng khánh thành.
Anh Tú bị khuyết tật về trí tuệ, sống một mình, không vợ con, thuộc diện bảo trợ xã hội. Căn nhà cũ của anh bị bão số 13 đánh sập hoàn toàn vào tháng 11/2025.
Đêm bão, khi cuồng phong gào rú, anh vừa kịp chạy ra ngoài thì cả căn nhà đổ ập phía sau lưng. Mọi người tưởng anh đã bị vùi lấp trong đống đổ nát, nhưng may mắn, anh được tìm thấy khi đang trú trong phòng tắm.
Anh Phạm Thanh Tú cho biết, chính căn nhà tắm này đã giúp anh vượt qua "cửa tử" của cơn bão số 13.
Sau bão, hơn một tháng trời, anh phải sống tạm trong căn bếp nhỏ còn sót lại. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền và các lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung đã xác định đây là trường hợp cần ưu tiên đặc biệt.
Ông Thái Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho biết: Trong Chiến dịch Quang Trung, toàn xã có 16 căn nhà được xây mới. Đến nay, 5 căn đã hoàn thành, 11 căn còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến bàn giao trước ngày 15/1/2026.
"Đối với hộ anh Phạm Thanh Tú, xã xác định đây là trường hợp đặc biệt khó khăn. Ngoài lực lượng chủ lực là Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) và Công an tỉnh Gia Lai, chúng tôi còn huy động thêm lực lượng tại chỗ cùng chung tay giúp anh sớm có nhà mới", ông Thuận nói.
Đông đảo bà con, hàng xóm đến chia sẻ niềm vui trong lễ bàn giao nhà mới cho anh Phạm Thanh Tú.
Ngôi nhà của anh Tú được khởi công từ ngày 5/12, hoàn thành sau gần một tháng thi công liên tục, với tổng diện tích 85m², kinh phí 151 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do các mạnh thường quân đóng góp.
Tại xã Tuy Phước Bắc, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) cũng khánh thành, bàn giao hai căn nhà cho bà Nguyễn Thị Kim Long (thôn Tuân Lễ) và ông Nguyễn Tấn Long (thôn An Cửu) trong ngày cuối năm này.
Hai ngôi nhà được hoàn thành sau 28 ngày đêm thi công, với hơn 280 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, vượt tiến độ Quân đoàn giao. Nhà bà Nguyễn Thị Kim Long có diện tích 52m², kinh phí 130 triệu đồng; nhà ông Nguyễn Tấn Long rộng 70m², kinh phí 120 triệu đồng.
Đại tá Trịnh Văn Hoàn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) trao quà của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tại lễ bàn giao nhà đến gia đình bà Nguyễn Thị Kim Long và ông Nguyễn Tấn Long.
Đứng trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, bà Nguyễn Thị Kim Long xúc động chia sẻ: "Tôi không dám nghĩ có ngày mình lại được đón Tết trong căn nhà khang trang thế này. Nếu không có bộ đội và chính quyền giúp đỡ, chắc gia đình tôi còn rất lâu nữa mới ổn định được".
Còn ông Nguyễn Tấn Long nghẹn ngào nói: "Mấy hôm mưa lớn, thấy các chú bộ đội căng bạt làm nhà cho dân, tôi thương lắm. Nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà là niềm tin để gia đình tôi vững vàng hơn sau thiên tai".
"Chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng"
Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) cho hay: "Ngay khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chiến dịch Quang Trung là 'chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã'".
Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng 273, Quân đoàn 34 chia sẻ cùng PV Báo Xây dựng.
Theo thượng tá Sơn, từ ngày 5/12, khi đơn vị cơ động đến xã Tuy Phước, các tổ thợ được tổ chức linh hoạt, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ.
"Có những hôm, bộ đội phải thắp điện làm đến 12 giờ đêm. Trời mưa liên tục, ảnh hưởng không nhỏ, nhưng anh em xác định 'làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm', quyết tâm bàn giao nhà cho bà con sớm nhất. Riêng căn nhà của anh Phạm Thanh Tú, đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Dương lịch và đây cũng là căn nhà đầu tiên của Lữ đoàn Tăng 273 được bàn giao trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung tại địa phương", thượng tá Sơn chia sẻ.
Phát biểu tại lễ bàn giao, đại tá Trịnh Văn Hoàn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31 khẳng định, việc xây dựng, bàn giao nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thần tốc triển khai Chiến dịch Quang Trung, thể hiện rõ bản chất "Vì nhân dân phục vụ" của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những căn nhà mới được dựng lên mở ra niềm tin, hy vọng vào một tương lai tương sáng hơn cho những người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.
Chia sẻ thêm về quá trình triển khai, đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiến dịch được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, từ ngày 5/12 đến 31/12, chỉ hơn 25 ngày. Tuy nhiên, ba tuần đầu liên tục mưa lớn, gây không ít khó khăn.
"Có những hôm tôi đến kiểm tra, thấy anh em phải giăng bạt che mưa để xây nhà cho dân. Đây là sự vào cuộc kịp thời, thể hiện tinh thần chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương", đại tá Long nói.
Song song với lực lượng quân đội và công an, chính quyền địa phương cũng phát động phong trào tương thân tương ái, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Người góp tiền, người góp công, người ủng hộ vật liệu, nhu yếu phẩm… để bà con không chỉ có nhà mới, mà còn có một cái tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, ấm áp hơn.
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, giữa mưa gió miền Trung, những mái nhà mới lần lượt được bàn giao không chỉ khép lại một năm nhiều mất mát, mà còn mở ra niềm tin, hy vọng và sự gắn bó bền chặt của tình quân - dân trong "chiến dịch không tiếng súng" mang tên Quang Trung.
Thu Loan
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/niem-vui-ngay-cuoi-nam-trong-nhung-can-nha-moi-tu-chien-dich-quang-trung-o-gia-lai-192251231184648476.htm