Niềm vui nơi phên giậu

Niềm vui nơi phên giậu
3 giờ trướcBài gốc
Niềm vui lớn giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn Tây Bắc, khi mây sớm còn bảng lảng trên những triền núi và nắng mới vừa chạm ngõ bản làng, xã biên giới Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng trống, tiếng cười, ánh mắt rạng ngời của học sinh, thầy cô và người dân hòa chung trong ngày khánh thành Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn, công trình giáo dục được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho sự nghiệp trồng người nơi vùng đất còn nhiều gian khó.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn.
Ghi nhận tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn, từ sáng sớm, cán bộ, giáo viên và học sinh đã có mặt tại trường để chỉnh trang khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, vệ sinh lớp học, hợp luyện chương trình văn nghệ chào mừng. Khuôn viên nhà trường được quét dọn sạch sẽ, những dãy phòng học mới tinh khôi, bảng viết còn vẹn nguyên mùi sơn mới, tạo cảm giác vừa trang trọng vừa ấm áp.
Đại diện cho hơn 1.000 học sinh toàn trường tại Lễ khánh thành, em Lò Thị Long Nhi (lớp 8C1) chia sẻ: "Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày mà có lẽ chúng cháu sẽ nhớ mãi trong suốt quãng đời học sinh. Từ một vùng quê miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn, mà giờ đây chúng cháu được học tập trong một ngôi trường mới, khang trang, sạch đẹp, hiện đại, đồng bộ với đầy đủ phòng học, phòng ở, nhà ăn, khu sinh hoạt và sân chơi.
Em Lò Thị Long Nhi chia sẻ cảm xúc tại Lễ khánh thành.
Đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là niềm vui, niềm tự hào và ước mơ của học sinh vùng biên. Chúng cháu hiểu rằng, để có được ngôi trường mới khang trang như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là bác Tô Lâm; sự chăm lo của các bác, các cô, các chú lãnh đạo cùng với sự tận tụy, yêu thương của các thầy giáo, cô giáo và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ".
Cùng chung cảm xúc khi được chuyển sang học tại ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, Em Vàng Thị Xua (lớp 3) chia sẻ: “Trước đây lớp em học ở điểm trường nhỏ, mùa mưa thì dột, mùa đông gió lùa lạnh lắm. Bây giờ có trường mới, đẹp và rộng thế này, em vui đến mức không biết nói thế nào cho hết. Em chỉ mong được đi học đều, học giỏi để sau này làm cô giáo”.
Nụ cười rạng ngời của học sinh khi bước sang ngôi trường mới.
Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng bày tỏ niềm phấn khởi đặc biệt. Với các thầy cô đã gắn bó nhiều năm với giáo dục vùng cao, ngôi trường mới là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày vượt khó “cắm bản” gieo chữ.
Thầy Nguyễn Văn Dúp - Hiệu trưởng Trường liên cấp Si Pa Phìn, vui mừng cho biết: "Không riêng học sinh mà các thầy cô giáo đều rất đỗi vui mừng khi được dạy, được học trong ngôi trường mới. Trường mới hiện đại, được đầu tư đồng bộ sẽ tạo động lực thôi thúc mỗi thầy cô nỗ lực nhiều hơn; các em học sinh sẽ có điều kiện được học tập với đầy đủ trang thiết bị hiện đại không khác gì so với các tỉnh, thành phố dưới xuôi".
Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Tiểu học xúc động nói: “Có những năm, mưa lớn làm sạt taluy, thầy cô phải dọn lớp, che bạt để giữ chỗ học cho học sinh. Hôm nay đứng trong ngôi trường khang trang này, chúng tôi thực sự thấy nghề giáo của mình được trân trọng. Đây sẽ là động lực để thầy cô yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dạy và học”.
Ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi là niềm vui khôn tả đối với học sinh, thầy cô nơi biên cương.
Không chỉ đối với thầy cô, học sinh mà với người dân Si Pa Phìn, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng biên cương còn nhiều khó khăn. Từ nay, việc học sinh được học tập tập trung, liên cấp sẽ góp phần giảm tỷ lệ bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở địa bàn biên giới.
Ông Lò Văn Pó, một phụ huynh ở bản Nậm Chua, chia sẻ: “Người dân chúng tôi nghèo, chỉ mong con cái được học hành đến nơi đến chốn. Có trường mới thế này, bà con yên tâm lắm. Con cháu có chữ thì bản làng mới đổi thay, biên giới mới vững chắc”.
Thi công thần tốc
Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, làm việc không kể ngày đêm”, các lực lượng tham gia dự án đã tập trung cao độ nhân lực, vật lực, vừa thi công, vừa hoàn thiện, kiểm tra, giám sát, trong điều kiện thi công vào cuối mùa mưa, thời tiết không thuận lợi, khối lượng thi công lớn... và sau khoảng hơn 5 tháng thi công, công trình đã vượt tiến độ đề ra.
Kết quả đạt được hôm nay là minh chứng sinh động cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia giữa Trung ương với địa phương, giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh Điện Biên anh hùng. Ngôi trường mới không chỉ là một công trình giáo dục có quy mô lớn, mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngôi trường khang trang, mở ra cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Si Pa Phìn được đầu tư xây dựng với quy mô 31 lớp học, tổng diện tích xây dựng lên đến 65.644m² gồm hệ thống phòng học bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, thư viện, bể bơi và sân thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh.
Giáo dục là nền tảng để phát triển
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc đầu tư cho giáo dục vùng biên giới như Si Pa Phìn không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội, mà còn thể hiện tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đây là ngôi trường liên cấp nội trú đầu tiên được khởi công và khánh thành trong cả nước theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới đất liền.
Các em học sinh tặng Tổng Bí thư Tô Lâm những bức tranh do chính mình sáng tác.
Ngôi trường mới hôm nay là kết tinh của sự quan tâm, chung tay của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn xã hội. Từ đây, Si Pa Phìn không chỉ có thêm một công trình khang trang, mà còn có thêm niềm tin vững chắc vào con đường học tập, tri thức và tương lai.
Khi tiếng trống trường vang lên giữa núi rừng biên cương, niềm vui không chỉ dừng lại trong ngày khánh thành, mà sẽ còn lan tỏa dài lâu vào trong từng trang sách, từng bài học, cũng như trong hành trình trưởng thành của bao thế hệ học sinh Si Pa Phìn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn:
Kỳ Anh
Nguồn Bảo Vệ Công Lý : https://baove.congly.vn/niem-vui-noi-phen-giau-510416.html