Niềm vui quê hương đổi mới

Niềm vui quê hương đổi mới
3 giờ trướcBài gốc
Một ngày cuối tháng 02/2025, hơn 100 thành viên CLB Hưu trí tỉnh đến thăm Cảng Quốc tế Long An. Gặp lại nhau sau nhiều năm nghỉ hưu, những người bạn cũ rôm rả chuyện trò, tiếng nói cười gần như không dứt trong suốt chuyến hành trình. Không chỉ thăm hỏi sức khỏe, gia đình, họ còn chia sẻ niềm vui khi thấy những đổi thay của quê hương.
Tuyến Đường tỉnh 830 phẳng lì giúp đường xuống cảng như rút ngắn hơn. Dọc 2 bên đường là những mái nhà kiên cố, khang trang, các khu chợ đông đúc "người mua, kẻ bán". Các khu công nghiệp mọc lên như một lời khẳng định cho sự phát triển của tỉnh hiện tại. Sau khoảng 1 giờ di chuyển, Đoàn đến Cảng Quốc tế Long An thuộc xã Tân Tập - xã vùng hạ từng rất khó khăn của huyện Cần Giuộc.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Cảng Quốc tế Long An
Cảng Quốc tế Long An được khởi công xây dựng vào năm 2015. Năm 2023, cảng chính thức hợp long 7 cầu cảng với chiều dài liên tục hơn 1,6km. Trong giai đoạn tiếp theo, Cảng Quốc tế Long An sẽ mở rộng quy mô lên 9 cầu cảng với tổng chiều dài liên tục hơn 2,3km và tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT. Có thể xem đây là cảng quốc tế lớn nhất khu vực miền Tây Nam Bộ.
Cảng Quốc tế Long An còn có cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam với ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ mảnh đất quê hương. Cột cờ có chiều cao 63m, đại diện cho 63 tỉnh, thành phố cả nước với lá cờ đỏ sao vàng 54m2 đại diện 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.
Cựu chiến binh Huỳnh Minh Sơn chia sẻ cảm xúc khi thấy sự đổi thay của quê hương
Sau 50 năm thống nhất đất nước, có những CCB lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những công trình vươn tầm quốc tế ngay trên quê hương mình. “Là người con của đất Cần Giuộc nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Cảng Quốc tế Long An. Ngày trước, khi chúng tôi còn ở chiến trường thì Cần Giuộc là vùng đất bước chân gặp sình lầy, hoang hóa. Giờ đây, nhìn thấy sự đổi thay này, không có niềm vui nào tả được” - CCB Huỳnh Minh Sơn chầm chậm nói trong buổi gặp gỡ với đại diện Cảng Quốc tế Long An.
Trong hành trình tham quan, nghe giới thiệu về cảng, thành viên Đoàn chăm chú lắng nghe và quan sát. Có người còn cẩn thận ghi chép lại thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ. Với các CCB, cán bộ hưu trí, đây có lẽ là những thông tin quý giá, là minh chứng khẳng định con đường đúng đắn do Đảng lãnh đạo và lớp lớp người con đất Việt đã đi theo cho đến hôm nay.
Đoàn CLB Hưu trí đến thăm Cảng Quốc tế Long An có những CCB từng thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Từng tham gia kháng chiến bảo vệ quê hương, họ là những người hiểu rõ về đau thương, gian khó những ngày khói lửa nên có lẽ, chính họ cũng hiểu rõ về giá trị của những thành tựu hôm nay.
Có người nói rằng, được 1 lần nhìn ngắm sự đổi thay, phát triển của tỉnh nhà như vầy thì cũng mãn nguyện rồi! Sự mãn nguyện đó có lẽ bao hàm cả niềm hạnh phúc khi nhìn thấy những hy sinh của người đi trước đang được thế hệ sau tiếp nối và phát triển.
Chuyến hành trình tuy không quá dài nhưng đọng lại nhiều cảm xúc. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay siết chặt, những lời ca hào hùng thêm một lần được hòa giọng cất lên và những lời cảm ơn trao gửi khiến hành trình thêm ý nghĩa. Các CCB, cán bộ hưu trí cảm ơn sự đón tiếp tận tình; thế hệ sau cảm ơn những hy sinh của người đi trước để làm nền tảng dựng xây và phát triển hôm nay./.
Thu Lam - Khánh Duy
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/niem-vui-que-huong-doi-moi-a191309.html