Những ngày cuối năm, người dân xóm Trong, thôn 8, xã Nam Cửa Việt hết sức vui mừng khi được sải bước trên con đường bê tông rộng rãi vừa hoàn thành hơn 70% khối lượng. Tuyến đường có chiều dài 320m, rộng 3m, dày 18cm nối từ trục đường quốc phòng vào khu miếu thờ, khu nghĩa địa cũng như vùng trồng rừng sản xuất của người dân xóm Trong. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường dân sinh thiết thực này khoảng 350 triệu đồng.
Phấn khởi đi kiểm tra tuyến đường đang được đắp đất đỏ hai bên lề, ông Trần Bình Trang, Trưởng xóm Trong và anh Hoàng Thọ Mân đều tỏ ra hết sức mãn nguyện bởi công trình mà bao thế hệ người dân địa phương đau đáu mong chờ sắp được hoàn thành. Ông Trang kể, con đường này rất quan trọng đối với người dân trong xóm, trong thôn vì đây là tuyến đường ra nghĩa địa để an táng người đã khuất, thăm viếng, nhang khói ông bà, tổ tiên mỗi dịp lễ, Tết, phục vụ việc vận chuyển vật liệu xây dựng lăng mộ cũng như lao động, sản xuất của người dân…
“Trước đây, đây là đường đất, mùa nắng thì cát lún nóng bỏng, mùa mưa thì lầy lội nên việc đưa xe tang, chuyển vật liệu hay đi lại của người dân hết sức gian nan. Ai cũng mong ước có một con đường đàng hoàng, nhưng do thiếu kinh phí nên suốt hàng chục năm qua vẫn chưa làm được. Trong đó, nhiều cụ ông, cụ bà cũng hết sức trăn trở về việc này, nhưng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa kịp chứng kiến con đường mới. Đó chính là nỗi niềm luôn canh cánh trong lòng chúng tôi”, ông Trang giãi bày.
Con đường bê tông được xây dựng khang trang từ sự vận động của anh Hoàng Thọ Mân và ban điều hành xóm Trong, thôn 8, xã Nam Cửa Việt - Ảnh: Đ.V
Thấu hiểu nỗi lòng của người dân, bằng uy tín, trách nhiệm của một người lính, anh Mân đã bàn bạc, thống nhất với ban điều hành xóm và trực tiếp đứng ra kêu gọi kinh phí để làm đường. Chỉ sau hơn một tháng kêu gọi, vận động từ con em quê hương làm ăn xa, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân địa phương, ban vận động đã tiếp nhận được hàng trăm triệu đồng, cơ bản đủ kinh phí xây dựng con đường.
“Việc vận động kinh phí làm đường tôi cũng đã nghĩ đến nhiều năm trước. Nhưng thực sự khi nghỉ công tác tôi mới có thời gian toàn tâm toàn ý để làm. Đây cũng chính là tâm nguyện chung của toàn thể bà con trong xóm, trong thôn từ lâu rồi”, anh Mân chia sẻ.
Ngay sau khi có kinh phí, thôn đã hỗ trợ giải phóng mặt bằng và người dân trong xóm, thôn cùng chung sức góp công, phối hợp với đội thợ thi công tuyến đường. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả mọi người, chỉ sau 5 ngày triển khai, tuyến đường bê tông mong ước của người dân đã hoàn thành. “Hiện nay, bà con đang tiếp tục chung tay đắp đất đỏ hai bên lề đường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ lắp đặt thêm hệ thống 6 trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường này để phục vụ người dân đi lại vào ban đêm”, anh Mân cho biết.
Tuyến đường hoàn thành đã mang lại niềm phấn khởi lớn cho người dân xóm Trong nói riêng, thôn 8 nói chung. Từ nay, việc thăm viếng, xây dựng lăng mộ, lao động sản xuất của bà con sẽ không còn vất vả như trước. Vừa đẩy xe cút kít “tăng bo” keo tràm khai thác bước đi trên con đường bê tông để vào đường chính tập kết, chị Nguyễn Thị Hằng không giấu được niềm vui, nói: “Giờ thì đường đã đi êm ru rồi, ai cũng phấn khởi. Trước đây, khai thác keo chúng tôi phải đẩy xe kéo vượt đường lầy lội, cát bỏng hết sức gian nan, tốn nhiều công sức. Nhờ có ban điều hành xóm và anh Mân đứng ra kêu gọi nên mới có được con đường bê tông này. Tết này, chúng tôi có thể chạy xe máy ra tận nơi để thắp nhang, viếng lăng mộ thuận tiện hơn rất nhiều”.
Ông Lê Văn Chùy, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 8 cho biết, nhờ sự đoàn kết của người dân trong thôn, xóm, sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm và tâm huyết của anh Hoàng Thọ Mân, chỉ trong một thời gian ngắn, địa phương đã huy động được kinh phí xây dựng tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Theo ông Chùy, con đường hoàn thành là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự đồng lòng của người dân trong phong trào xây dựng, chỉnh trang nông thôn mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thôn, xóm.
Anh Mân chia sẻ, sau khi hoàn thành tuyến đường này, thời gian tới anh dự định đứng ra vận động thành lập quỹ khuyến học để giúp đỡ các em học sinh hiếu học trên địa bàn thôn 8. “Những năm qua, tinh thần hiếu học của con em trong thôn rất cao, bình quân mỗi năm có từ 8-12 cháu đỗ vào các trường đại học trên toàn quốc. Toàn thôn hiện có 215 hộ dân, nhưng đã có hơn 100 con em là sĩ quan đang công tác trong quân đội, công an. Vì vậy, tôi mong muốn xây dựng quỹ khuyến học quy mô cấp thôn, kêu gọi các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp để tiếp sức cho các em trong quá trình học đại học”, anh Mân cho biết thêm.
Đức Việt