Cuộc đấu giữa Viettel FC và CLB Nam Định diễn ra như một trận chung kết cho vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League. CLB Nam Định đang đứng đầu bảng với khoảng cách hơn 2 điểm so với đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng. Tính chất quan trọng của trận đấu đã thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá Việt Nam đến sân Mỹ Đình để theo dõi, trong số đó có HLV Kim Sang Sik và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
Sau buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng năm 2024, Nguyễn Xuân Son đã trở về Hà Nội vào chiều ngày 27/2. Anh sử dụng nạng để đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho CLB Nam Định. Đây là lần đầu tiên mà Nguyễn Xuân Son tái xuất trên khán đài sau khi bị chấn thương nặng. Điều này đã mang đến động lực lớn cho đội bóng thành Nam trong quyết tâm đánh bại Viettel.
Cách đây hai ngày, Nguyễn Xuân Son được vinh danh ở giải Quả bóng Vàng năm 2024.
Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, CLB Nam Định vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Nhiều người hâm mộ của Nam Định đã lên Hà Nội để tiếp lửa cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Họ không phải chờ lâu để chứng kiến bàn thắng đầu tiên. Caio Cesar đã có đường chuyền cho Hồng Duy xâm nhập vùng cấm và thực hiện cú dứt điểm mạnh mẽ, ghi bàn vào lưới Viettel ở phút thứ 8.
Bàn thua từ rất sớm đã khiến Viettel phải đẩy cao đội hình tấn công trước CLB Nam Định. Đội chủ nhà có sự trở lại của HLV Nguyễn Đức Thắng và lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn gặp phải lối chơi kỷ luật của đội khách. Do đó, mặc dù duy trì được áp lực, Viettel vẫn không thể ghi bàn gỡ hòa trong hiệp một.
Trong một trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt và có sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik, tất cả các cầu thủ đều chơi đầy khát khao để thể hiện khả năng của mình. Tuấn Anh chính là một ví dụ tiêu biểu. Cựu tiền vệ của HAGL suýt nữa đã lập siêu phẩm vào lưới Viettel ở phút 58, với cú sút xa đưa bóng dội xà ngang đội chủ nhà.
Hồng Duy ghi bàn giúp Nam Định FC hạ Viettel. Ảnh: CLB Nam Định
Phải chờ đến phút 85, Viettel mới có cơ hội rõ rệt trước CLB Nam Định FC. Danh Trung đã có tình huống thoát xuống đối mặt nhưng không thể vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh. Đây thực sự là một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc cho đội chủ nhà.
Tấn công liên tục nhưng không thể ghi bàn, CLB Viettel đã nhận “gáo nước lạnh” trong thời gian bù giờ. Văn Vĩ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Nam Định ở phút bù giờ thứ 7. Chiến thắng này chắc chắn mang lại niềm vui lớn cho Nguyễn Xuân Son trong ngày tái xuất ở sân bóng.
Đối với Nam Định FC, thắng lợi này giúp họ nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với CLB Viettel và củng cố vị trí đầu bảng.
Đội hình thi đấu:
CLB Viettel: Văn Phong, Minh Tùng, Tiến Dũng, Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Đức Chiến, Wesley Nata, Tiến Anh, Amarildo, Văn Khang, Pedro Henrique.
CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Kiên, Đức Huy, Caio Cesar, Tuấn Anh, Romulo, Hoàng Anh, Brenner, Văn Đạt.
Hoài Anh