Ngôi nhà mới của Cựu chiến binh Ly Văn Páo, thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn được khánh thành và đưa vào sử dụng.
Từ nguồn kinh phí 80 triệu đồng do Công an tỉnh Hà Giang (cũ) hỗ trợ và sự đóng góp ngày công của các tổ chức chính trị, xã hội, người dân trên địa bàn xã, tháng 6 vừa qua, ngôi nhà sàn bê tông 4 gian, diện tích 85 m2, mái lợp tôn xốp, tường xây gạch, sàn lát gỗ kiên cố của gia đình ông Nhị đã hoàn thiện.
Đôi mắt ngấn lệ, ông Nhị tâm sự: “Quanh năm đau ốm đi viện, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có ngôi nhà đẹp, rộng rãi, thoáng mát như này.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn, 73 tuổi, thương binh hạng 4/4, thôn Đông Trai, xã Đông Thọ sau bao năm sống trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, xuống cấp thì năm nay gia đình đã được hỗ trợ xây ngôi nhà mới. Trong ngôi nhà mái bằng 140 m2 rộng rãi, kiên cố vừa được xây dựng hoàn thiện vào cuối tháng 7, ông Sơn cười tươi chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương ước mơ về ngôi nhà đẹp, khang trang của gia đình đã thành hiện thực, tôi vui và hạnh phúc lắm”.
Ngôi nhà không chỉ là mái ấm vật chất, đó còn là biểu tượng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn với người có công. Nụ cười hạnh phúc của ông Nhị, ông Sơn và nhiều gia đình người có công trong ngôi nhà mới thật giản dị, nhưng là hình ảnh vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng.
Bài, ảnh: Hồng Nhung