Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp nhiều hộ dân tại xã Tân Thượng có được căn nhà mới khang trang
Về Tân Thượng trong những ngày cuối năm Giáp Thìn 2024, nhất là ở các xóm, thôn, có đông người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, được xóa nhà tạm, nhà dột nát, đâu đâu cũng bắt gặp những đường hoa, đường cờ của một làng quê đang từng bước thay da đổi thịt, những nụ cười rạng rỡ lan tỏa điệp khúc “đón xuân mới khi có nhà mới, thêm niềm vui mới”. Có được kết quả ấy là nhờ sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương, là sự hội tụ của các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi niên vụ cà phê, sầu riêng năm 2024 được mùa, được giá. Đặc biệt, đối với những hộ gia đình vừa được hưởng lợi từ chủ trương của Chính phủ trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; thì có lẽ đây là niềm khát khao mơ ước, niềm vui bất tận vì đón xuân mới được ở trong những căn hộ tương đối khang trang, sạch đẹp được trang bị các đồ dùng cần thiết như tủ lạnh, ti vi, hệ thống mạng internet phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất. Bởi vì, đối với mỗi con người, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc đời, là nơi che nắng, tránh mưa, là tổ ấm để họ chia sẻ nỗi buồn, niềm vui sau những ngày lao động sản xuất.
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Di Linh, căn cứ điều kiện và tình hình thực tiễn, xã Tân Thượng mạnh dạn đăng ký xóa nhà tạm, nhà đột nát trong năm 2024 tổng cộng là 57 căn; từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn quyết tâm thực hiện với kết quả cao nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau thời gian triển khai thực hiện với những nỗ lực, cố gắng, niềm vui vỡ òa bất ngờ, chỉ trong thời gian hơn 2 tháng, xã đã triển khai thực hiện được 39 căn trên tổng số 300 căn của 19 xã, thị trấn trong toàn huyện Di Linh; trong đó, 30 căn đã hoàn thành việc giải ngân. Nhiều hộ gia đình phối hợp giữa nguồn vốn đối ứng cùng với các nguồn khác đã xây dựng căn hộ hàng trăm triệu đồng, điển hình như hộ ông K’Wis, ở Thôn 4. Tuy là nhà cấp 4 nhưng mang dáng dấp kiểu cách “mô đen” khá khang trang, sạch, đẹp, được trang bị tương đối đầy đủ các tiện nghi thiết yếu phục vụ đời sống hàng này. Khi được hỏi về những suy nghĩ được ở trong căn nhà mới, ông K’Wis tâm sự: “Vui mừng, phấn khởi lắm các anh ạ, bà con chúng tôi thường gọi đây là “những ngôi nhà của ý Đảng - lòng Dân”, là niềm khát khao mơ ước từ rất lâu nay mới thành hiện thực. Kể từ nay không còn cảnh “màn trời, chiếu đất nữa”; gia đình thật sự an tâm lao động sản xuất và sinh hoạt. Bởi vì, trước khi chưa có ngôi nhà này, nhà tôi rất vất vả, phải chạy theo thời tiết: Khi mưa phải lấy xô, chậu để hứng nước vì nhà dột, khi nắng phải lấy bạt để tránh nắng”.
Bà Lê Thị Thanh Nga - Chủ tịch UBND xã Tân Thượng tâm sự: “Kết quả ngoài sự mong đợi, bà con nông dân rất vui mừng, phấn khởi, có những hộ chỉ được đối ứng 50 triệu đồng nhưng bằng sự lao động cần cù, chắt chiu và tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của họ hàng, bạn bè, họ đã xây những căn hộ hàng trăm triệu đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo của thôn, xóm. Từ đó, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đón xuân Ất Tỵ năm 2025, Đảng ủy, UBND xã Tân Thượng quyết tâm thực hiện xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV và góp phần đưa huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025”.
PHẠM THÀNH ĐỒNG