Niềm vui từ chiếc xe lăn

Niềm vui từ chiếc xe lăn
3 giờ trướcBài gốc
- Cháu chào cô! Lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ. Cô mới mua xe ạ?
- Cảm ơn cháu. Cô vẫn khỏe, cháu ạ! Chiếc xe này là cô được tặng - cô Hòa đáp, vẻ mặt rất mãn nguyện.
Nghe vậy, chị Lan tò mò:
- Cháu mừng cho cô. Thế ai tặng cô thế ạ?
- Hồi tháng 3 vừa qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật ở nhiều xã, phường. Có 42 chiếc xe lăn được trao tận tay những người cần hỗ trợ, từ nguồn tài trợ của các tổ chức nhân đạo. Cô cũng được nhận trong đợt này. Có chiếc xe, cô đi lại thuận tiện hơn nhiều cháu ạ! - cô Hòa chia sẻ.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô Hòa giữa con đường quê yên bình, chị Lan cảm nhận rõ niềm vui giản dị từ chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa ấy. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan cho biết, đôi khi, một món quà không chỉ giúp người khuyết tật dễ dàng hơn trong sinh hoạt, mà còn tiếp thêm cho họ sự sẻ chia, niềm tin và động lực để sống vui, sống tích cực hơn mỗi ngày.
Người Xây Dựng
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/niem-vui-tu-chiec-xe-lan-749463.html