Cây cầu nối những bờ vui vùng nông thôn tỉnh An Giang.
Nhịp cầu nối những bờ vui
Tỉnh An Giang nằm đầu nguồn sông Cửu Long, có nhiều sông nhỏ và các tuyến kênh chằng chịt xuyên qua làng mạc, ruộng đồng. Trong đó, các xã Vĩnh Xương, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây, Vĩnh Hanh, Vàm Nao, xã Vĩnh An, Cù Lao Giêng, xã Hội An, phường Long Xuyên, phường Vĩnh Tế… bị chia cắt bởi các tuyến kênh nhưng đường lộ, cầu cống đồng bộ nên qua kênh không phải lụy phà.
Hai xã Khánh Hòa và xã Mỹ Đức (sau sáp nhập là xã Mỹ Đức) là xã thuần nông, nông dân ngày nào cũng qua lại cầu đình Mỹ Đức và cầu Kênh 3 ra chăm sóc ruộng đồng, vườn tược.
Khi 2 cây cầu trên xuống cấp ảnh hưởng việc đi lại người dân, bà con phải đi thêm một quãng đường xa mới qua được bờ kia. Khi chính quyền địa phương phát động xây cầu mới doanh nghiệp, người dân, nhà hảo tâm đã đóng góp tiền, công sức xây cầu.
Trong tháng 3/2025, cầu sắt Kênh 3 và tháng 5/2025 cầu Mỹ Đình khánh thành đưa vào sử dụng khiến người dân vui mừng.
Cầu sắt Kênh 3 giúp người dân xã Mỹ Đức qua lại thuận lợi hơn.
Ông Nguyễn Văn Hải, nhà nông ngụ ấp ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức cho biết: “Trước đó, cầu Kênh 3 bắc qua kênh 3 xây bằng gỗ nhưng sử dụng lâu dài nên xuống cấp, chạy xe gắn máy qua lại ván cầu lắc lư, vào mùa mưa ván cầu trơn tuột nên hay té xe. Từ ngày có cầu sắt thay thế nông dân chở lúa giống, phân bón thuận lợi lắm”.
Trước đó, cầu Kênh 3 bắc qua kênh 3 xây bằng gỗ nhưng sử dụng lâu dài nên xuống cấp, chạy xe gắn máy qua lại ván cầu lắc lư, vào mùa mưa ván cầu trơn tuột nên hay té xe. Từ ngày có cầu sắt thay thế nông dân chở lúa giống, phân bón thuận lợi lắm.
Ông Nguyễn Văn Hải, nhà nông ngụ ấp ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức
Xã Vĩnh Hanh gồm 2 xã Vĩnh Hanh và Vĩnh Nhuận nhập lại là vùng trồng lúa, cây ăn trái. Xã có con kênh chính Huệ Đức phân nhiều tuyến kênh nhánh chảy qua các xã khác trong tỉnh nên việc đi lại qua các tuyến đường liên xã khó khăn nếu không có nhịp cầu nối hai bờ.
Nông dân Cao Văn Đạt ngụ ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hanh nhớ lại, các cây cầu ở xã Vĩnh Nhuận cũ trước đây là cầu sắt nhỏ hẹp chỉ dành cho xe ô-tô 4 chỗ, còn xe tải 1,5 tấn qua lại rất khó.
Những cây cầu bê-tông ở xã Vĩnh Hanh thay thế cầu cũ xuống cấp.
Sau này, các cây cầu sắt được chính quyền địa phương vận động doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm xây cầu bê-tông thay thế nên xe tải qua 1,5 tấn lại vận chuyển nông sản, lúa thóc thuận lợi hơn.
Ông Đạt dẫn giải, như cầu Chung Xây trước đây tải trọng yếu nên khi chính quyền phát động, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân cùng hưởng ứng xây cầu bê-tông thay cầu cũ với chiều ngang 5m giúp xe tải nhỏ vận chuyển hàng hóa dễ dàng.
Cầu Chung Xây ở xã Vĩnh Hanh thể hiện sự chung sức, chung lòng.
Những ngày này, người dân phường Bình Đức vui mừng khi cầu Trạm Y Tế bắc qua rạch Trà Ôn sắp khánh thành trong tháng 8 này. Theo bà con, trước đây tiền thân cầu Trạm Y Tế là cầu sắt có chiều dài hơn 30m, chiều ngang 2,5m. Vì cầu hẹp nên xe ô-tô 4 bánh chạy lên cầu, các xe gắn máy lưu thông ngược chiều phải dừng lại dưới dốc cầu chờ. Cầu sắt có tuổi thọ hàng chục năm nên theo thời gian cầu trở nên quá tải, xuống cấp, xe lớn chạy qua lại cầu rung rinh. Vì thế, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực xây cầu bê-tông với bề ngang 5m, tải trọng 8 tấn đáp ứng nhu cầu xe các loại qua lại.
Chị Tô Thị Kim Hằng, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức nhà gần cầu bày tỏ: “Cầu đúc xây xong to hơn cầu cũ người dân vui lắm vì đây là tuyến đường liên ấp chính của phường trổ ra quốc lộ 91 nên ngày nào cũng có xe cộ qua lại chở hàng hóa, nông sản”.
Thi công cầu Trạm Y Tế phường Bình Đức.
Cầu đúc xây xong to hơn cầu cũ người dân vui lắm vì đây là tuyến đường liên ấp chính của phường trổ ra quốc lộ 91 nên ngày nào cũng có xe cộ qua lại chở hàng hóa, nông sản.
Chị Tô Thị Kim Hằng, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức
Những người thiện nguyện trong xây cầu
Có những cây cầu mang tên nhà hảo tâm như một lời tri ân khi họ bỏ tiền của xây cầu giúp dân qua lại đôi bờ. Điển hình như cầu Ngọc Thảo dài hơn 70m nối hai xã Hòa An và Hòa Bình (nay nhập lại là xã Hội An), cầu Út Ổi 1, Út Ổi 2 nối phường Mỹ Thới với phường Long Xuyên và xã Phú Hòa...
Tại phường Long Xuyên, ông Nguyễn Minh Lương còn gọi là Út Ổi là là một nông dân thường làm từ thiện giúp đời, trong đó có đóng góp tiền của xây nhiều cây cầu ở các phường, xã thuộc thành phố Long Xuyên (cũ).
Như khu vực Mỹ Phú, phường Mỹ Quý (cũ) nay là phường Long Xuyên các cầu cây, sắt bắc qua con kênh Ngã Cạy, kênh Cây Lựu lâu ngày xuống cấp ảnh hưởng việc đi lại của người dân và học sinh.
Ông Lương cùng với một số nhà hảo tâm đã đầu tư xây dựng 2 cây cầu bê-tông gồm Ngã Ba, cầu Rạch Gòi Lớn giúp mọi người qua lại. Tại phường Mỹ Thới, ông Lương cũng đầu tư xây 2 cây cầu và chính quyền đã lấy tên Út Ổi của ông đặt cho 2 cây cầu.
Cầu Ngã Ba bắc qua rạch Ngã Cạy phường Long Xuyên do nhà hảo tâm đóng góp xây dựng.
Mới đây, xã Cù Lao Giêng đã khởi công xây dựng cây cầu Trung Phước dài 19m nối liền hai ấp Bình Trung và Bình Phước và cầu bê-tông dài 17m nối liền ấp Tấn Hòa và Tấn Lợi, mỗi cây cầu trị giá hơn 300 triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng thông tin: “Hai cây cầu này do nhóm từ thiện ở Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo Bình Phước Xuân cùng nhân dân đóng góp. Còn thi công do các đội xây cầu từ thiện ở Cù Lao Giêng thực hiện miễn phí”.
Tại An Giang, rất nhiều hộ dân tham gia xây cầu từ thiện. Như ông Nguyễn Thanh Hòa, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức hàng chục năm qua đi khắp nơi xây cầu nông thôn miễn phí.
Khi nói về việc này, ông Hòa tâm sự, nhà ông 3 đời đều là nông dân ở vùng sâu nên từ nhỏ ông đã biết thế nào là việc đi lại qua kênh rạch vất vả. Sau này, cuộc sống nhà nông khá giả, ông đã tham gia đi xây cầu từ thiện và lâu dần có kinh nghiệm nên từ thành viên đã đứng ra làm tổ trưởng xây cầu.
Ông Hòa nói, gọi là tổ trưởng cho vui vì tất cả đều làm từ thiện không lấy đồng nào, nơi nào đội ông Hòa đến xây cầu, bà con cảm mến mang mang trà đá, bánh trái đến đãi. Ông Hòa hiểu tầm quan trọng một cây cầu vùng nông thôn nên dù xây miễn phí nhưng các thành viên luôn có trách nhiệm trong thiết kế, thi công để cầu sử dụng lâu dài và bảo đảm đi lại của nông dân, học sinh được an toàn.
Đã cao tuổi nhưng ông Thái Văn Trường vẫn nhiệt tình trong xây cầu từ thiện.
Năm nay gần 70 tuổi nhưng ông Thái Văn Trường, ngụ phường Bình Đức vẫn hăng say trong hoạt động xây cầu từ thiện. Ông Trường chính là người thiết kế xây dựng cầu Trạm Y Tế phường Bình Đức.
Ông Trường kể, hơn 20 năm nay ông và 10 thành viên trong đội đã đi nhiều nơi trong tỉnh An Giang để xây cầu nông thôn thiện nguyện. Nơi nào cần, liên hệ nhóm ông sẽ đến ngay, không quản ngại đường đi xa xôi, công việc vất vả. Những cây cầu dựng lên ở các vùng quê, vùng ngoại ô thấy dân qua lại vui vầy là nhóm xây cầu của ông Trường như được tiếp thêm niềm tin cho chặng hành trình.
Từ công tác dân vận khéo của tỉnh, cứ thế, hàng trăm cây cầu bê-tông, cầu sắt mọc lên ở các vùng nông thôn, vùng ven đô thị từ sự chung lòng, chung sức của chính quyền, nhà hảo tâm, người dân. Tại các điểm xây cầu, chính quyền đều niêm yết công khai những ai tài trợ xây cầu, các nhà tâm thi công thiết kế xây dựng cầu.
THANH DŨNG