Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhôn Mai và các lực lượng giúp gia đình anh Và Bá Chá tháo dỡ, di dời nhà đến vị trí mới an toàn hơn. Ảnh: Viết Lam
Từ cuối tháng 5 đến ngày 5/6, một số địa phương trên khu vực biên giới đất liền tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều đợt mưa lớn bất thường, có nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Cụ thể, đêm 29/5, trên địa bàn một số bản như: Thâm Thẩm, Xói Voi, Na Hỷ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) xảy ra trận lũ quét, cuốn trôi hoàn toàn 3 ngôi nhà, hư hỏng 18 căn nhà khác, hàng chục héc ta hoa màu bị tàn phá... Đến ngày 4/6, địa bàn xã biên giới Nhôn Mai tiếp tục gánh chịu một đợt mưa lớn gây sạt lở đất ở nhiều nơi, đặc biệt quốc lộ 16 bị đứt gãy 6 điểm, khiến giao thông bị gián đoạn.
Trước đợt diễn biến phức tạp của thiên tai, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã tập trung tối đa quân số, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả. Ngay trong đêm xảy ra lũ quét, tổ công tác do Trung tá Vừ Bá Bảo, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai chỉ huy có mặt tại địa bàn xung yếu bản Na Hỷ vận động nhân dân sơ tán khỏi vị trí nguy hiểm. Chỉ một thời gian sau khi bộ đội đưa người dân đến nơi an toàn, lũ quét từ thượng nguồn khe Hỷ đã ập xuống, cuốn trôi hoàn toàn 3 căn nhà của các hộ gia đình và hư hai nhiều căn nhà khác. Bà Lô Thị Hiểu, bản Na Hỷ nhớ lại: “Đêm hôm đó, mưa to kéo dài, chúng tôi cũng lo lắng nhưng chỉ biết ở trong nhà. Sau đó, các chú bộ đội đến vận động, sơ tán mọi người đến nơi khác an toàn hơn. Không lâu sau, lũ quét ập xuống, ngôi nhà kiên cố của gia đình bị cuốn trôi tất cả. Dù thiệt hại nặng về tài sản, nhưng nhờ có bộ đội, chúng tôi giữ được tính mạng”.
Ngay sau khi lũ đi qua, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ xuống các bản làng bị thiệt hại nặng nề để giúp dân khắc phục hậu quả. Trong đó, tập trung giúp các gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa dựng nhà tạm, tháo dỡ những ngôi nhà nằm trong khu vực nguy hiểm nguy cơ sạt lở, hỗ trợ bà con thu hoạch lúa... Những ngày qua, lực lượng hàng trăm người từ cán bộ, công chức xã, các đơn vị vũ trang và đoàn viên thanh niên xã Nhôn Mai đã lao động không biết mệt mỏi để hỗ trợ bà con vùng lũ ổn định cuộc sống. Sau lũ quét, ngôi nhà gỗ kiên cố của anh Và Bá Chá, bản Thâm Thẩm bị đất đá đổ xuống xô xiêu vẹo, vùi lấp, buộc phải tháo dỡ di dời đi nơi khác. Hiểu được công việc nặng nhọc của gia đình đồng bào dân tộc Mông, bộ đội, các lực lượng đến giúp đỡ.
Anh Chá không khỏi xúc động cho biết: “Phát hiện lũ quét tràn về, tôi cùng vợ con chỉ kịp bồng bế nhau chạy ra ngoài để thoát thân. Bây giờ, gia đình phải tháo dỡ căn nhà chuyển đến nơi khác, không thể ở đây được nữa rồi. Những lúc khó khăn nhất, bà con luôn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, BĐBP.” Sau lũ, nắng gay gắt trở lại, không khí từ bùn đất bốc lên nồng nặc, nhưng mọi người gắng sức chung tay hỗ trợ gia đình anh Chá tìm lại tài sản, tháo dỡ ngôi nhà. Ở đó, có 3-4 chiến sĩ Biên phòng trẻ tuổi lội, đào bới lớp bùn, đất sâu tìm, chuyển những dụng cụ sinh hoạt ra ngoài. Số đông lực lượng trèo lên mái nhà để tháo từng tấm lợp, đường gỗ vận chuyển đến vị trí mới... Trưa và chiều, nắng càng to, cán bộ, chiến sĩ mọi lực lượng đều quần áo ướt sũng mồ hôi, lấm lem bùn đất.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai giúp dân thu hoạch lúa nước sau lũ. Ảnh: Viết Lam
Cùng với việc giúp nhân dân khắc phục về nhà ở, một số nhân lực thuộc các lực lượng được cử xuống địa bàn để cùng bà con thu hoạch mùa màng. Bởi sau lũ, phần lớn diện tích lúa chín rộ của nông dân biên giới bị đổ gãy, bùn đất vùi lấp, nguy cơ hư hỏng, việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Trên cánh đồng chạy dài trước mặt đơn vị, Thiếu tá Nguyễn An Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khác đang cùng nhân dân gặt lúa. Các anh và người dân phải cúi mình, tay bới từng lớp bùn non, cắt từng nắm lúa, gùi ra suối rửa sạch mới đưa về nhà... Phần đông thành viên trong gia đình bà Vi Thị Hương, bản Nhôn Mai đều đi làm ăn xa. Theo kế hoạch, trong vụ mùa, bà sẽ thuê máy gặt để thu hoạch lúa, thế nhưng mưa, lũ làm lúa đổ khiến bà rất lo lắng. “Cả diện tích lúa đều bị đổ gãy, máy móc không thể thu hoạch được, may có bộ đội đến giúp gia đình. Bà con ở biên giới luôn biết ơn, yêu quý BĐBP, bởi khi gặp khó khăn đều có các anh làm điểm tựa” - Bà Hương cho biết.
Do bị mưa lũ tàn phá nặng nề, công tác giúp nhân dân biên giới khắc phục hậu quả đòi hỏi phải mất một thời gian dài, nhiều công sức. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: “Trước những khó khăn mà nhân dân trên địa bàn gặp phải, Ban chỉ huy đơn vị ưu tiên tập trung quân số triển khai nhiệm vụ giúp ổn định cuộc sống. Dù công việc nhiều vất vả, nhưng chúng tôi động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực bám địa bàn, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt”.
Viết Lam