Bác sĩ Phạm Quang Huy cùng các bác sĩ Trung tâm Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) tiến hành hội chẩn về một ca bệnh trước khi tiến hành phẫu thuật.
Người tiên phong đưa kỹ thuật cao về bệnh viện
Năm 1979, bác sĩ Phạm Quang Huy tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại tỉnh Tây Ninh. Sau 2 năm, ông chuyển về Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và gắn bó đến nay.
Năm 1983, Đồng Nai có dịch sốt xuất huyết nặng. Thời điểm đó, phác đồ điều trị sốt xuất huyết chưa chuẩn hóa, nguồn thuốc rất hiếm, nhất là dịch truyền nên bệnh nhân tử vong nhiều. Trăn trở về điều này, bác sĩ Huy đã nỗ lực tìm tòi, kết nối nhiều nguồn khác nhau và tìm được nguồn dịch truyền đưa về bệnh viện, góp phần cứu sống nhiều người dân.
Trong quá trình làm việc, bác sĩ Huy gặp và tiếp xúc với nhiều bệnh nhân suy thận mạn, suy đa cơ quan nhưng lúc đó bệnh viện chưa thể điều trị cho những bệnh nhân này nên buộc phải chuyển tuyến. “Thấy bệnh nhân nhập viện nhưng các bác sĩ đều bế tắc không thể cứu chữa được. Điều này khiến tôi rất trăn trở, quyết định phải cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật của các bác sĩ bệnh viện tuyến trên để cứu giúp người bệnh”, bác sĩ Huy cho biết.
Năm 2002, ông mạnh dạn đề nghị và được Ban Giám đốc đồng ý thành lập Khoa Thận nhân tạo. Cùng với việc điều hành khoa hoạt động ổn định, ông luôn cố gắng đào tạo, truyền dạy cho đội ngũ bác sĩ trẻ. “Khi đã thực hiện chạy thận cho bệnh nhân, tôi nhận thấy nếu chỉ chạy thận, lọc máu đơn thuần thì các bác sĩ trẻ sẽ nhanh chán, không phát triển được. Do đó, tôi đã nghiên cứu, đề xuất và được Ban Giám đốc bệnh viện đồng ý phát triển thêm Khoa Nội thận, kỹ thuật điều trị các bệnh về thận”, bác sĩ Huy chia sẻ.
Bác sĩ Phạm Quang Huy kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân trước khi thực hiện phẫu thuật can thiệp tim mạch.
Bác sĩ Huy nhớ lại, sau khi phát triển kỹ thuật điều trị các bệnh về thận, ông nhận thấy số lượng bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch nặng, đặc biệt là những ca nhồi máu cơ tim liên quan đến mạch vành phải chuyển viện rất lớn. Trong đó, nhiều ca tử vong hoặc bị di chứng nặng nề vì không tận dụng được “thời gian vàng” do phải đưa về bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.
Luôn trăn trở tìm giải pháp cứu bệnh nhân tại chỗ, ông nhận thấy cách duy nhất là mang kỹ thuật can thiệp tim mạch về bệnh viện mới có thể tận dụng được “thời gian vàng” cứu người bệnh sớm nhất. Đề xuất với Ban Giám đốc, ông nhận được nhiều ý kiến trái chiều, có ủng hộ và có can ngăn bởi để thành lập và duy trì hoạt động của Trung tâm Tim mạch, bệnh viện phải hội đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực và đặc biệt là phải làm chủ được kỹ thuật cao.
“May mắn thời điểm đó, Bộ Y tế có chủ trương thành lập chuỗi bệnh viện vệ tinh trong cả nước. Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định chọn Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất làm bệnh viện vệ tinh thứ tư chuyên về tim mạch. Hai “nút thắt” khó nhất là đào tạo chuyên môn và kinh phí thành lập trung tâm đã được tháo gỡ giúp đơn vị trở thành một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch”, bác sĩ Huy nhớ lại.
Năm 2014, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã chính thức thành lập với nỗ lực của cả tập thể; trong đó có vai trò quan trọng của bác sĩ Huy.
Cánh chim không mỏi
Sau 2 tháng Trung tâm Tim mạch được thành lập, bác sĩ Huy đã đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, Ban Giám đốc bệnh viện xác định, Trung tâm không thể thiếu bác sĩ nên đã mời ông ở lại làm việc cho đến nay với tư cách là chuyên gia.
Dù tuổi cao nhưng bác sĩ Huy vẫn tiếp tục cống hiến để cứu chữa bệnh nhân. Với tâm huyết, kinh nghiệm và tay nghề cao, ông đã trực tiếp tham gia nhiều ca can thiệp tim mạch phức tạp, cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. “Những trăn trở lớn nhất của tôi giờ đây đã thành hiện thực. Người bệnh đã có thể thụ hưởng kỹ thuật cao tại chỗ. Chúng tôi có thể tận dụng được "thời gian vàng" để kịp thời cứu sống người bệnh, giữ được tính mạng cho bệnh nhân. Đây là điều quý giá nhất của mỗi y, bác sĩ”, bác sĩ Huy tâm sự.
Bác sĩ Phạm Quang Huy trong vai trò cố vấn tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) theo dõi một ca phẫu thuật can thiệp tim mạch.
Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, trước đây, mỗi năm có hàng trăm ca bệnh lý tim mạch cần chuyển viện, chiếm hơn 47% tổng số ca. Nhờ sự phát triển của Trung tâm Tim mạch cùng với nỗ lực của bác sĩ Huy, tỷ lệ chuyển viện liên quan bệnh lý tim mạch chỉ còn 0,41%.
Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hiện là một trong những trung tâm can thiệp các bệnh lý tim mạch có tiếng trong cả nước với những khu giải phẫu tim, phòng can thiệp tim mạch đạt tiêu chuẩn quốc tế về thiết bị. Hơn 10 năm đồng hành cùng Trung tâm trong vai trò là chuyên gia, cố vấn, bác sĩ Huy cùng đội ngũ bác sĩ đã khám, điều trị nội và ngoại trú cho hơn 231.000 bệnh nhân; trong đó kỹ thuật “bắc cầu” (đặt stent) do bác sĩ Huy cùng các bác sĩ thực hiện có mức độ thành công 98%, giúp cứu sống nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim qua cơn “thập tử nhất sinh”.
Dành cả cuộc đời để cống hiến cho ngành Y tế, bác sỹ Huy luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình để nghiên cứu, tìm tòi đưa nhiều kỹ thuật cao trong y khoa về gần dân nhất có thể nhưng phải đảm bảo về chất lượng. Để thực hiện tốt điều đó, ngoài là một bác sĩ giỏi về chuyên môn, ông còn là một người thầy tận tâm, luôn sẵn lòng truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ.
Bác sĩ Trần Minh Thành, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp cho biết, ông may mắn được là một trong những học trò của bác sĩ Huy ngay từ những ngày đầu làm việc. Bác sĩ Huy đã tận tình truyền lại toàn bộ kinh nghiệm cho đội ngũ bác sĩ trẻ để họ tự tin thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp. “Đối với tôi, bác sĩ Huy là người thầy gần gũi, người truyền cảm hứng và là “bệ phóng” vững chắc để các thế hệ thầy thuốc trẻ vươn xa với các kỹ thuật cao trong y khoa”, bác sĩ Trần Minh Thành cho biết.
Theo ông Nguyễn Tường Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, trong suốt quá trình làm việc tại bệnh viện, bác sĩ Phạm Quang Huy là người luôn đi đầu trong các kỹ thuật khó, nỗ lực, tìm tòi đưa kỹ thuật cao về bệnh viện để cứu chữa cho người bệnh. Đến nay, dù bác sĩ Huy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tâm huyết với ngành, đặc biệt là Trung tâm Tim mạch của bệnh viện. Là người có hội tụ cả đức và tài, bác sĩ Huy luôn là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ trong bệnh viện học tập và noi theo.
Bài và ảnh: Lê Xuân (TTXVN)