Em Lý Tường Vy, học sinh lớp 9A Trường THCS Lê Quý Đôn.
Với tư cách mình là đại dương, bức thư có đoạn: Đây, bạn nhìn chú cá Chình Moray này đi. Sau khi cắn vào lưỡi câu sắc nhọn ở đầu dây câu bỏ hoang, chú cá càng vướng vào lưỡi câu khi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Mỗi vòng quay dây câu khiến con vật ngạt thở cho đến chết...
Phía xa đó là thị trấn Mihama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ở đó có một chú cá Heo với hàng nghìn âm thanh khác nhau phát ra mỗi ngày. Tất cả sinh vật ở đại dương này đều gọi những âm thanh đó là âm thanh cô đơn. Dory thường nói chuyện với chính mình vì cả gia đình chú trong một lần dạo chơi đã bị con người tàn sát bằng phóng lao móc nổ.
Hai con cá Mối nhỏ xíu gần bờ biển Thái Bình Dương kia thì đang vội vàng chộp lấy đầu lọc thuốc lá để ăn. Chúng nhầm tưởng đó là con mồi đấy.
Bạn có nhìn thấy chú cá Ngựa trên đảo Réunion tại Ấn Độ Dương đang bơi nặng nhọc phía kia không, nhìn cái đuôi uốn cong kéo theo cái khẩu trang y tế đã bạc màu mà thương.
Những chú Rùa biển ở tiểu bang Florida nước Mỹ này thì đang thi nhau nuốt túi nylon, chúng tưởng đó là loài sứa mềm mại đó”...
Bằng lối kể chuyện hấp dẫn, Tường Vy đã dẫn dắt người đọc cùng khám phá, cảm nhận cuộc sống của các loài sinh vật biển và cả những tổn thương mà chúng đang từng ngày phải gánh chịu.
“Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư giải thích lý do và cách thức con người cần phải bảo vệ bạn” là chủ đề Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54. Chia sẻ về chủ đề cuộc thi, Tường Vy cho biết: “Em đã tham gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 4 lần, chủ đề nào cũng hay, cũng có những nét riêng, độc đáo. Nhưng chủ đề cuộc thi lần này làm em “mất ngủ” nhất bởi vì khi đọc chủ đề lên thì trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh phóng sự “Mối đe dọa mùa sinh sản của rùa biển” mà em đã từng xem. Em nhớ đến hình ảnh các sinh vật biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng dưới tác động của con người, môi trường, khí hậu... Nó thôi thúc em viết thư để nói lên những “nỗi đau” của các sinh vật biển, đồng thời thức tỉnh, nâng cao nhận thức của mỗi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương”.
Bức thư của Tường Vy đã vượt qua hơn 126.000 bài dự thi trong tỉnh để giành giải cao nhất nhờ vận dụng trí tưởng tượng bay bổng và sự sáng tạo không giới hạn để kể chuyện, tâm sự, nhắc nhở mọi người về vai trò của đại dương cũng như chia sẻ những giải pháp, hành động cụ thể để bảo vệ đại dương, biển và hệ sinh thái biển; thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững.
“Khi tham dự buổi trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, em đã thấy chủ đề cuộc thi lần thứ 54 trên maket. Ngay khi đó trong đầu em đã nảy ra ý tưởng mình sẽ viết những gì, rất nhiều ý, rất nhiều câu chuyện về đại dương xếp chồng lên nhau trong đầu em”, Tường Vy chia sẻ.
Theo Tường Vy, để bảo vệ môi trường cần nhiều hành động, dù nhỏ thôi, nhưng cứ thực hiện hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả lớn: “Em thường cùng bố sửa vòi nước trong nhà bị rò rỉ; cùng các thành viên trong gia đình tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện; hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần; cùng các bạn trong trường giữ gìn vệ sinh chung, tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường"...
Chia sẻ về ước mơ của mình, Tường Vy cho biết: “Em yêu thích nghề báo và ước mơ trở thành phóng viên. Em sẵn sàng bắt từng chuyển động của cuộc sống xung quanh mình, em thích xông pha tìm tin tức, muốn ghi lại những khoảnh khắc bình dị, em muốn viết những suy nghĩ của mình về các vấn đề còn tồn tại trong đời sống... Em muốn thông qua các trang viết, các phóng sự của mình để kêu gọi mọi người trên trái đất luôn sống, hành động vì một thế giới xanh, sạch và tràn đầy sức sống”.
Tự hào về học trò nhỏ của mình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Diệu, giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Tường Vy rất có tố chất môn Văn, em nằm trong đội tuyển Ngữ văn của trường và của thị xã Bỉm Sơn cũ. Tường Vy cũng từng đoạt giải khuyến khích Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 khi học lớp 7, giải nhì vào năm lớp 8 và năm nay là giải nhất. Là giáo viên dạy môn Ngữ văn của Tường Vy, tôi nhận thấy sự tiến bộ của Vy qua từng năm nhờ không ngừng học hỏi, trau dồi và nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân”.
Bài và ảnh: Linh Hương