Nô nức trẩy hội Chùa Đống Lân và Háng Toán

Nô nức trẩy hội Chùa Đống Lân và Háng Toán
3 giờ trướcBài gốc
Tối 23/2, (tức mùng 7 tháng Giêng), tại Chùa Đống Lân, phường Thục Phán tổ chức Lễ khai hội xuân Bính Ngọ năm 2026. Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và phường Thục Phán.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ hai hội Chùa Đống Lân.
Lễ khai hội Chùa Đống Lân diễn ra trang trọng theo nghi thức truyền thống của địa phương. Sau phần dâng hương và rước lễ vào chùa, sư cô Thích Diệu Thông cử hành nghi lễ tế chùa (tấu sớ), cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an khang, thịnh vượng.
Ngày 24/2 (tức mùng 8/1 âm lịch) nhiều người từ khắp nơi đổ về trẩy hội Chùa Đống Lân. Đây là một trong những lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến thắp hương cầu mong một năm mới mạnh khỏe, mưa thuận, gió hòa, bình an và may mắn.
Chùa Đống Lân là ngôi chùa cổ có lịch sử lâu đời, kiến tạo từ thời Lê - Mạc, được nhân dân xã Hưng Đạo quan tâm bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thăng trầm của lịch sử, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của nhân dân nơi đây.
Tương truyền dân gian, trước khi chùa được xây dựng, tại gò Đống Lân có đền thờ Trần Quý, Trần Kiên. Sách “Cao Bằng thực lực” có ghi chép nhiều chi tiết về nguồn gốc và tài năng đặc biệt của anh em Trần Quý, Trần Kiên là những người có công lớn diệt trừ yêu quái, bảo vệ dân làng. Dưới thời nhà Lý (cuối thế kỷ XI), chùa Đống Lân được xây dựng để thờ Phật. Từ năm Tân Hợi niên hiệu Càn Thống 19 nhà Mạc, hoàng hậu nhà Mạc cho xây chùa theo hình chữ Đinh, có hai bên hành lang và hậu đường, tăng phòng. Sau chùa là Ly cung của nhà Mạc. Chùa là nơi để hoàng hậu, công chúa tụng kinh niệm Phật. Chùa được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Cao Bằng năm 1997.
Lễ khai hội Chùa Đống Lân diễn ra trang trọng, uy nghiêm với các hoạt động, gồm: Rước lễ; cúng bái đọc văn tế các vị thần, Phật trong chùa; cầu mùa màng bội thu, quốc thái dân an; đánh trống khai hội; kể lại tích xưa về chùa Đống Lân cho nhân dân nghe; đánh trống khai hội; biểu diễn văn nghệ chào mừng… thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự.
Phần hội với các hoạt động như văn nghệ, thể thao, cờ tướng, các trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu các gian hàng nông sản địa phương…
Đông đảo du khách đến trảy hội Chùa Đống Lân.
Ngày 24/2, (tức ngày mùng 8 tháng Giêng), UBND xã Hòa An tổ chức Lễ hội Háng Toán xuân Bính Ngọ 2026 tại Đền Thành Hoàng thờ Phạm Công - Cúc Hoa, Phố Giữa, xã Hòa An.
Đền Thành Hoàng thờ Phạm Công - Cúc Hoa ở ngay trung tâm xã Hòa An. Thờ Trạng nguyên Phạm Công, người đã góp công trấn giữ biên ải Cao Bằng và nàng Cúc Hoa hiếu nghĩa vẹn toàn. Đền được xây dựng dưới thời nhà Mạc đóng đô ở Cao Bằng (1593 - 1677). Đền được nhân dân trong vùng thờ phụng và truyền miệng về sự linh thiêng. Nhiều năm qua, cứ đến ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng, người dân địa phương thường tới đền lễ bái. Trong chiến tranh biên giới năm 1979, ngôi đền bị tàn phá nghiêm trọng nên được di dời đến gốc cây gạo cổ thụ bên bờ sông Bằng Giang (cách địa điểm cũ khoảng 150 m). Đền thờ Phạm Công - Cúc Hoa hướng con người bảo tồn văn hóa tâm linh, xây dựng nhân cách đạo đức cao đẹp.
Người dân trên địa bàn tham gia thi đấu các môn thể thao tại lễ hội.
Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Người dân đến đền Thành Hoàng để dâng hương, lễ vật và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao sôi nổi. Năm nay, lễ hội tổ chức nhiều trò chơi như: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, lày cỏ… thu hút đông đảo bà con đến tham quan và trẩy hội vui xuân. Những trò chơi này không chỉ góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng mà còn là biểu tượng cho bản sắc văn hóa dân tộc.
Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, tri ân các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa, gắn kết cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tâm linh, vui trơi giải trí và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc.
P.V - C.T.V
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/no-nuc-tray-hoi-chua-dong-lan-va-hang-toan-3185640.html