Khi chú mèo Tomcat qua đời sau 15 năm gắn bó, Liu Xing không thể chấp nhận cuộc sống thiếu vắng người bạn bốn chân thân thiết. Thay vì nói lời tạm biệt mãi mãi, cô tìm đến sự trợ giúp của khoa học và quyết định nhân bản thú cưng của mình. Liu Xing đã bỏ ra gần 140.000 nhân dân tệ (hơn 19.000 USD) để sở hữu một một chú mèo gần như giống hệt Tomcat mà cô đặt tên là Little Tomcat.
“Nó xứng đáng từng xu một", cô Liu Xing chia sẻ với South China Morning Post.
Liu Xing không phải trường hợp duy nhất lựa chọn nhân bản thú cưng. Ngày càng nhiều người Trung Quốc chọn nhân bản như một cách để mang vật nuôi thân thiết của mình trở về, mở ra một ngành kinh doanh béo bở ở đất nước tỷ dân.
Chú mèo được nhân bản đầu tiên ở Trung Quốc. Ảnh: Getty
Nuôi thú cưng đã trở thành một trào lưu phổ biến ở Trung Quốc. Theo The Global Times, năm ngoái, thị trường vật dụng cho thú cưng ở thành thị đã đạt 300,2 tỷ nhân dân tệ (hơn 41 tỷ USD), tăng 7,5% so với năm trước và dự kiến sẽ đạt 400 tỷ nhân dân tệ (tương đương 55 tỷ USD) vào năm 2027.
Một báo cáo của Goldman Sachs cho biết, đến năm 2024, số lượng thú cưng tại Trung Quốc đã vượt qua số trẻ em dưới 4 tuổi ở nước này. Cứ tám người sống tại đô thị thì có một người sở hữu thú cưng – phản ánh sự thay đổi đáng kể về nhân khẩu học và lối sống của người dân Trung Quốc.
“Trước đây, thú cưng chủ yếu được nuôi để trông nhà, nhưng giờ đây, chúng đã trở thành những người bạn tinh thần quan trọng. Sự thay đổi này kéo theo sự tăng trưởng bùng nổ trong chi tiêu cho thú cưng".
Liu Xiaoxia, Hiệp hội Nông nghiệp Chăn nuôi Trung Quốc
Nhưng nhân bản một chú mèo hay một chú chó không hề rẻ. Theo Nikkei Asia, Sinogene, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, tính phí nhân bản khoảng 40.000 USD (tương đương 5.000 USD) cho một chú mèo và 50.000 USD (gần 7000 USD) cho một chú chó. Trên trang web của mình, công ty này cam kết giúp khách hàng “đoàn tụ” với thú cưng đã khuất, thậm chí tuyên bố có thể giữ nguyên “tính cách, trí thông minh và ngoại hình” của vật nuôi. Quy trình nhân bản bao gồm việc lấy mẫu da từ thú cưng đã mất, cấy DNA vào trứng hiến tặng và đưa phôi vào một con cái để mang thai hộ. Kết quả là các chủ nuôi sẽ có một “bản sao” di truyền, ra đời nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi vật nuôi gốc đã qua đời.
Tuy nhiên, việc nhân bản không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Huang Yu, chủ sở hữu của Garlic – chú mèo nhân bản đầu tiên của Trung Quốc, đã trải nghiệm điều này. Mặc dù về mặt DNA, Garlic mới là một bản sao chính xác, nhưng ngoại hình và tính cách của nó lại không hoàn toàn giống bản gốc.
“Hoa văn cơ bản thì giống, nhưng vết đen đặc trưng trên cằm đã biến mất", Huang chia sẻ với Sixth Tone vào năm 2019. “Quan trọng hơn, nó không còn phản ứng với tôi như cách Garlic cũ đã làm nữa”
Ngoài ra, không ít trường hợp hy hữu xảy ra. Một công ty nhân bản đã vô tình tạo ra cả một lứa chó con thay vì chỉ một con duy nhất, khiến chủ nhân của chúng -Liu Xing, rơi vào tình huống khó xử: hoặc nuôi tất cả hoặc buộc phải bỏ bớt những chú chó giống hệt nhau.
Dù được xem như một bước tiến khoa học, nhân bản thú cưng cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Các nhà hoạt động vì quyền động vật cho rằng việc sử dụng con cái mang thai hộ trong quá trình nhân bản là vô nhân đạo, gây đau đớn không cần thiết. Một số ý kiến còn lo ngại về việc biến thú cưng thành “hàng hóa” thay vì tôn trọng giá trị tự nhiên của sự sống. Tuy nhiên, với những người chủ như Liu Xing, cơ hội để tiếp tục bên cạnh thú cưng yêu quý của mình là điều vô cùng đáng quý.
Và khi nhu cầu ngày càng tăng, ngành công nghiệp nhân bản thú cưng tại Trung Quốc chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ, bất chấp những tranh luận chưa có hồi kết.
Đoàn Phi/VOV.VN (biên dịch) Theo The Independent