Nổ súng tại bữa tiệc có Tổng thống Donald Trump tham dự

Nổ súng tại bữa tiệc có Tổng thống Donald Trump tham dự
2 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Donald Trump được các đặc vụ hộ tống rời khỏi bữa tiệc
Lực lượng Mật vụ Mỹ đã ngay lập tức can thiệp và sơ tán Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania rời khỏi hiện trường. Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, một nghi phạm nổ súng đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.
Hỗn loạn tại hội trường và lời kể từ các nhân chứng hiện trường
Ngay khi những tiếng nổ phát ra, không khí tại phòng tiệc lớn của khách sạn lập tức trở nên căng thẳng. Những người tham dự ngừng nói chuyện và tiếng la hét yêu cầu mọi người "Cúi xuống, cúi xuống!" vang lên. Hàng trăm khách mời vội vã lao xuống gầm bàn để tìm chỗ ẩn nấp, trong khi các sĩ quan Mật vụ Mỹ mang trang bị tác chiến nhanh chóng tiến vào phòng tiệc.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân đã khom người di chuyển sau bục danh dự trước khi được lực lượng Mật vụ nhanh chóng hộ tống ra ngoài. Nhiều người trong số 2.600 người tham dự đã phải tìm chỗ nấp, trong khi các nhân viên phục vụ tháo chạy về phía trước sảnh ăn.
Các nhà báo có mặt tại sự kiện đã cung cấp những lời kể chi tiết về khoảnh khắc xảy ra sự việc. Phóng viên Wolf Blitzer của đài CNN cho biết ông đang ở ngay bên ngoài phòng tiệc chính thì nghe thấy tiếng súng. Ông thuật lại rằng bản thân bắt đầu nghe thấy tiếng súng nổ ở hành lang ngay gần mình, và ngay sau đó, một sĩ quan cảnh sát đã đẩy ông ngã xuống đất và nằm đè lên để bảo vệ.
Cảnh sát tiếp tục đưa ông cùng khoảng 15 người đàn ông khác vào nhà vệ sinh nam, khóa chặt cửa để đảm bảo an toàn. Theo lời Blitzer, một người đàn ông mang theo một loại vũ khí nguy hiểm đã bất ngờ xả súng và ông tình cờ ở cách nghi phạm chỉ vài bước chân khi vụ việc diễn ra.
Bên trong hội trường, nhà báo Jake Tapper của CNN cũng chia sẻ lại diễn biến dưới góc nhìn của người đang ngồi tại bàn tiệc. Ông cho biết mình không trực tiếp nghe thấy tiếng nổ nhưng nhận thấy sự bất thường khi lực lượng Mật vụ đột ngột chạy dọc theo lối đi giữa các dãy bàn trải khăn trắng. Tapper trích lời một người đeo phù hiệu đặc biệt của Cơ quan Mật vụ Mỹ thông báo rằng có "một kẻ nổ súng" trong tòa nhà.
Chưởng lý Mỹ Jeanine Pirro cũng xác nhận bà đã được đưa ra khỏi phòng tiệc ngay sau khi nghe thấy "âm thanh của những phát súng". Theo bà Pirro, Cơ quan Mật vụ đã tiếp quản quyền kiểm soát khách sạn, phối hợp cùng Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser và Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát DC Jeffery W. Carroll. Bên cạnh Tổng thống, các quan chức cấp cao khác của chính quyền, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cũng được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi căn phòng.
Phản ứng của Tổng thống Donald Trump
Ngay sau sự cố, người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Anthony Guglielmi, đã đưa ra tuyên bố chính thức nhằm cung cấp thông tin cho công chúng. Ông khẳng định Tổng thống và đệ nhất phu nhân đều an toàn cùng với tất cả những người được bảo vệ. Guglielmi cũng xác nhận rằng lực lượng chức năng đã bắt giữ một cá nhân tại khu vực gần điểm soi chiếu an ninh của sự kiện. Ở thời điểm đưa ra thông báo, tình trạng của những người liên quan vẫn chưa được công bố cụ thể và các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực đánh giá toàn bộ tình hình hiện trường.
Khoảng một giờ sau khi được sơ tán, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một thông điệp trên nền tảng mạng xã hội Truth Social để xác nhận việc kẻ nổ súng đã bị bắt giữ. Ông dành lời khen ngợi trực tiếp cho lực lượng chức năng: "Một buổi tối khá đáng nhớ tại D.C. Cơ quan Mật vụ và Lực lượng thực thi pháp luật đã làm một công việc tuyệt vời. Họ đã hành động nhanh chóng và dũng cảm".
Theo một quan chức chính quyền, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn quay trở lại địa điểm tổ chức tiệc tối, nhưng Cơ quan Mật vụ không đồng ý với yêu cầu này vì lý do an ninh. Trong bài đăng của mình, ông Trump chia sẻ thêm rằng ông đã đề nghị: "Hãy để chương trình tiếp tục" nhưng sẽ hoàn toàn được hướng dẫn bởi cơ quan thực thi pháp luật. Ông nhấn mạnh rằng bất chấp quyết định sắp tới là gì, buổi tối đã diễn ra rất khác so với kế hoạch và sự kiện này sẽ phải được tổ chức lại.
Bên trong hội trường, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Nhà Trắng Weijia Jiang đã nỗ lực trấn an đám đông khi thông báo rằng chương trình sẽ "sớm tiếp tục". Bà yêu cầu các khách mời kiên nhẫn trong khi ban tổ chức xác định khoảng thời gian cụ thể, đồng thời thừa nhận rằng hiện tại chưa có nhiều thông tin chi tiết để cung cấp ngay lập tức. Tuyên bố của bà đã nhận được những tràng pháo tay ủng hộ từ một số người trong đám đông.
Sự cố an ninh khiến Tổng thống Donald Trump phải sơ tán khẩn cấp khỏi sân khấu xảy ra tại chính khách sạn nơi từng ghi dấu một biến cố lịch sử nghiêm trọng hơn 40 năm trước. Vào ngày 30/3/1981, Tổng thống đương nhiệm khi đó là Ronald Reagan đã bị John Hinckley Jr. bắn trong một nỗ lực ám sát khi ông đang rời khỏi Washington Hilton.
Cựu Tổng thống Reagan đã bị thương nặng do một vết thương do đạn bắn làm thủng phổi và gây chảy máu trong nghiêm trọng. Mặc dù tính chất của hai sự kiện có thể khác nhau, sự trùng hợp về địa điểm này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát đối với công tác bảo vệ an ninh cho người đứng đầu Nhà Trắng.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/no-sung-tai-bua-tiec-co-tong-thong-donald-trump-tham-du-250730.html