Người dân check in, ghi lại khoảnh khắc mùa Noel
Những ngày qua, trên các tuyến đường trung tâm của các phường Phú Thủy, Hàm Thắng, nơi có nhiều nhà thờ và giáo xứ như: Thanh Hải, Vinh Thủy, Chính tòa Phan Thiết, Kim Ngọc… không khí trang hoàng Noel diễn ra khẩn trương và rộn ràng. Trước sân nhà thờ, dọc các trục đường chính, người dân tất bật hoàn thiện những phần trang trí cuối cùng. Tất cả đều rộn ràng chuẩn bị cho một đêm Giáng sinh thật lung linh, trọn vẹn niềm vui cho giáo dân và người dân, du khách đến tham quan.
Dù tuyến đường Thủ Khoa Huân vẫn đang thi công, nhưng người dân các xóm đạo dọc tuyến chính và các đường nhánh như: Dã Tượng, Nguyễn Phúc Chu, Hiền Vương… vẫn tranh thủ trang hoàng nhà cửa. Riêng đoạn từ nhà thờ Thanh Hải xuống khu vực cầu Ké thì tuyến đường đã hoàn tất sửa chữa, xóm đạo đã hoàn chỉnh việc trang trí từ sớm. Khi đêm xuống, cả khu phố như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Từ những con đường lớn đến tận các hẻm nhỏ, hang đá, cây thông, tiểu cảnh Noel được dựng lên công phu. Hàng trăm dây đèn, những ngôi sao đủ kích thước giăng kín, phủ sáng cả con đường từng bước chân người qua lại.
Trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường Phú Thủy, chị Nguyễn Thị Lan vẫn giữ thói quen suốt nhiều năm qua. Đó là dành thời gian tự tay làm hang đá trước nhà, dù công việc tại resort ở Mũi Né khá bận rộn. Từng người tuyết, quả châu nhiều màu sắc, từng dây đèn máng cỏ và các tiểu cảnh nhỏ đều được vợ chồng chị chăm chút tỉ mỉ, treo lên cẩn thận. “Làm để nhà mình đẹp hơn, nhưng cũng là để xóm đạo thêm ấm áp”, chị Lan nói. Năm nay, ở một số tuyến đường quanh nhà thờ Thanh Hải, người dân còn tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng máy phun, mang đến cảm giác Giáng sinh sống động, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.
Tại khu vực bờ kè cầu Ké, tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến, giáo họ Đông Xuyên nổi bật với các tiểu cảnh trang trí dọc bờ kè và cây thông Noel kết từ những quả châu lấp lánh. Vào mỗi buổi chiều, bà con giáo dân cùng những người phụ trách giáo họ lại chia nhau kiểm tra dây điện, hoàn thiện những chi tiết trang trí còn lại.
Đại diện giáo họ Đông Xuyên cho biết, ngay từ đầu tháng 11, giáo họ đã lên kế hoạch trang hoàng Noel. Mỗi năm một cách bài trí khác nhau, tùy điều kiện từng gia đình mà đóng góp công sức, vật liệu. Ai rảnh lúc nào thì ghé phụ một tay. Việc cùng nhau trang trí không chỉ để làm đẹp xóm đạo mà còn là dịp để bà con gắn kết, sẻ chia và cùng chuẩn bị cho một đại lễ quan trọng của người Công giáo.
Với bà con giáo dân, Noel không chỉ là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời mà còn là dịp sum họp gia đình. Những ngày này, con cháu, họ hàng ở xa trở về, quây quần bên mâm cơm ấm cúng, trao nhau những món quà nhỏ, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc bình yên, tạm gác lại bộn bề thường nhật.
Ánh đèn đêm Noel đã lan tỏa khắp các xóm đạo khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến phố, trung tâm thương mại, quán cà phê, tạo nên một vẻ lung linh rất riêng. Trong không gian ấy, nét truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, mở ra cảm giác an lành để người dân và du khách dừng chân, lắng lại và cảm nhận trọn vẹn mùa Noel.
Thanh Duyên