Nỗi ám ảnh bạo lực học đường

Nỗi ám ảnh bạo lực học đường
6 giờ trướcBài gốc
Do trường cũ cách nhà hơn 20km nên T.A chuyển về trường gần nhà cho tiện. Những tưởng khi chuyển đến ngôi trường mới, T.A sẽ có cơ hội làm quen với bạn bè mới, tiếp tục hành trình học tập. Nhưng chỉ sau vài tuần nhập học, cô học trò nhỏ lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Trong buổi sinh hoạt lớp, T.A được bầu làm tổ trưởng mới, vô tình khiến vài bạn trong lớp vốn thân thiết với tổ trưởng cũ tỏ ra khó chịu. Những lời xì xào, ánh mắt soi mói, rồi tin nhắn trêu chọc bắt đầu xuất hiện trong nhóm chat của lớp. Ban đầu, T.A nghĩ chỉ là chuyện đùa của tuổi học trò, nhưng rồi mọi chuyện đi xa hơn.
Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên em T.A (giữa). Ảnh: ÚT CHUYỀN
Nguyên nhân tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã gây ra hiểu lầm giữa T.A và C.P.T (lớp trưởng) qua những dòng tin nhắn. Ngày 23/9, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bên hẹn nhau giải quyết. Nhóm P.T gồm 4 người, ngoài ra có một số bạn đã nghỉ học và học sinh trường khác. T.A bị nhóm của P.T đánh đa chấn thương phần mềm, được đưa đến bệnh viện điều trị trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. “Cái sai của em là không báo cáo sự việc lên thầy chủ nhiệm mà chấp nhận lời thách thức đánh nhau với các bạn. Các bạn dùng nón bảo hiểm đánh em tới tấp. Em chỉ biết khóc, sợ lắm, không dám kêu”, T.A kể lại, giọng vẫn run rẩy.
Từ hôm đó, T.A trở nên trầm lặng hẳn. Khi xuất viện, mắt bên trái của em hơi mờ, tai nhiều khi nghe không rõ, thỉnh thoảng bị đau đầu. Em nói với mẹ mong được chuyển trường khác để không gặp các bạn ấy nữa. Bà H.T.T.H, mẹ của T.A bức xúc nói: “Tôi không tin nổi con bé mới chuyển đến, chưa kịp thân với ai mà bị đánh như vậy. Tôi vừa giận vừa thương vừa sợ. Sau khi con xuất viện, tôi sẽ chuyển trường cho con. Tôi thấy con có biểu hiện lạ, hay đau đầu, tôi sợ bị ảnh hưởng đến não, định đưa lên TP. Hồ Chí Minh khám. Tôi yêu cầu giám định thương tích và xử lý đối với nhóm học sinh gây thương tích cho con tôi”.
Ngay khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu trường mời các học sinh liên quan, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đến làm việc. Đồng thời, báo cáo sự việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương. Thầy Huỳnh Văn Ráo - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Khánh cho biết: “Đây là vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và uy tín của trường. Chúng tôi đã đình chỉ học 2 tuần đối với các em tham gia vụ việc và đăng tải clip lên mạng xã hội. Đồng thời, cử giáo viên gặp gỡ, động viên T.A giúp em ổn định tinh thần”.
Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh chỉ đạo Công an xã chuyển vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra, tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với T.A, tùy theo mức độ mà khởi tố vụ án hình sự hoặc xử phạt hành chính. Đồng thời, chỉ đạo Ban giám hiệu trường tổ chức hội đồng kỷ luật để có biện pháp xử lý phù hợp; yêu cầu học sinh, phụ huynh xin lỗi công khai, bồi thường chi phí chữa trị cho em T.A.
“Đến nay em vẫn còn sợ, có khi đang học mà nhớ lại, tim đập nhanh. Sau vụ việc, em từng có ý định nghỉ học, vì sợ bị trêu chọc, sợ ánh nhìn của bạn bè. Nhưng cha mẹ đã kiên nhẫn động viên, khuyên em không nên bỏ học”, T.A khẽ nói.
ÚT CHUYỀN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/noi-am-anh-bao-luc-hoc-duong-a466255.html