Nỗi bất lực, tuyệt vọng khi 'hết máu' giữa ca cấp cứu…

Nỗi bất lực, tuyệt vọng khi 'hết máu' giữa ca cấp cứu…
một ngày trướcBài gốc
Còn bao ca mổ không thể thực hiện nếu không có máu…
Cách đây gần 20 năm, cháu của anh Lê Ngọc Chế (Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) phải mổ tim và cần huy động người nhà truyền máu. Tại thời điểm đó, anh Lê Ngọc Chế và gia đình chưa có nhiều thông tin về việc hiến máu. Nhìn các em của mình đầy lo âu, nhìn đứa cháu còn ít tuổi đã phải đấu tranh giành sự sống, anh Lê Ngọc Chế không do dự quyết định hiến máu.
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Kỷ niệm lần đầu tiên hiến máu đã khắc sâu trong tâm trí anh Chế. Anh biết rằng còn có bao ca mổ không thể thực hiện nếu không có máu dự trữ, biết bao người bệnh phải chấp nhận buông tay, rời xa cuộc sống nếu không được truyền máu. Và phía sau đó là những người cha, người mẹ, người con xót xa lau nước mắt khi người thân có thể phải ra đi mãi mãi.
Hình ảnh đó đã thôi thúc anh thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời, với cương vị là một cán bộ quản lý trường học, anh đã không ngừng tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia.
Đến nay, anh đã hiến máu 31 lần, người thân trong gia đình anh đã hiến máu 8 lần. Anh cũng đã vận động 350 người tham gia hiến máu.
Anh tâm niệm: “Mình trao đi những giọt máu của mình chính là trao cho người bệnh sự sống! Hạnh phúc của người bệnh và gia đình họ chính là niềm hạnh phúc của mình, là động lực để tôi không ngừng cống hiến! Và còn sức khỏe thì tôi còn hiến máu!”
Suy nghĩ giản dị mà cao đẹp về hiến máu tình nguyện của người thầy giáo ấy sẽ tiếp tục còn lan tỏa và tiếp nối tới nhiều thế hệ thầy trò ở mái trường của người hiệu trưởng tận tâm ấy.
Có những giây phút sự sống thật mong manh…
Giống như anh Lê Ngọc Chế, anh Huỳnh Quốc Dân (TP. Hồ Chí Minh) cũng là một người đã có hơn 20 năm gắn bó với hoạt động hiến máu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, vào năm 2002, khoảng 11 giờ đêm ngày thứ 7, anh phải nhập viện do thận ứ nước.
Nằm trong phòng bệnh, anh chứng kiến các y bác sĩ hối hả cấp cứu cho các ca tai nạn giao thông. Khoảng 4 giờ sáng, anh nghe điều dưỡng nói: “Hết máu rồi bác sĩ ơi!”.
Anh Huỳnh Quốc Dân cảm nhận sâu sắc những nỗ lực, cố gắng của các y bác sĩ trong ca trực thức thâu đêm và cả nỗi tuyệt vọng, bất lực khi “hết máu”. Anh nhận ra rằng: “Có những giây phút sự sống thật mong manh mà máu lại là một phần vô cùng quan trọng của sự sống. Nhưng cho dù y học có tiến bộ đến đâu vẫn chưa có loại thuốc nào có thể thay thế được”.
Từ đó, anh Huỳnh Quốc Dân và vợ đã trở thành một tình nguyện viên hết sức tích cực của hoạt động hiến máu tình nguyện tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 23 năm, anh Huỳnh Quốc Dân đã hiến máu 75 lần, vợ và các con anh hiến máu 68 lần.
Trở thành một trong 100 người hiến máu tiêu biểu của cả nước được tôn vinh năm 2025, anh Dân xúc động chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào! Đây cũng là cơ hội để tôi có thể lan tỏa rộng hơn, sâu hơn trong cộng đồng về việc làm đầy tính nhân văn cao cả này. Hy vọng sau khi tham gia Lễ Tôn vinh, tôi có thể tập hợp được nhiều hơn nữa các tình nguyện viên tham gia hiến máu”.
Sau hơn 20 năm, với sự phát triển không ngừng của hoạt động hiến máu tình nguyện, với hàng triệu tấm lòng nhân ái, tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị đã dần bị đẩy lùi và rồi sẽ không còn nỗi bất lực khi “hết máu” giữa ca cấp cứu.
Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025
Chiều 5/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Đây là năm thứ 17 Lễ tôn vinh được tổ chức nhân Ngày quốc tế người hiến máu (14/6). Trong số 100 người được được tôn vinh năm nay, có 29 đại biểu nữ, 71 đại biểu nam; người lớn tuổi nhất là 60, người trẻ nhất là 28 tuổi. Đáng chú ý, 100 người được tôn vinh lần này đã hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến 48 lần.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện .
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện khẳng định: Hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo cao đẹp, mà còn là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào, của tinh thần “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Mỗi đơn vị máu là một tia hy vọng, một phép màu nối dài sự sống cho biết bao bệnh nhân, một nhịp cầu kết nối cộng đồng bằng trái tim nhân ái.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Những người hiến máu là những người anh hùng thầm lặng, không cần danh hiệu, không cần ghi công, nhưng đã và đang viết nên những bản anh hùng ca của lòng nhân ái giữa đời thường. Họ đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể, bằng chính giọt máu của mình, để nối dài sự sống, để thắp sáng hy vọng và để tiếp thêm nghị lực cho hàng triệu bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật.
Đặc biệt, những người có mặt tại Lễ tôn vinh năm 2025, không chỉ sẵn sàng chia sẻ dòng máu quý giá, nhiều người còn chủ động tham gia hiến máu khẩn cấp trong thiên tai, dịch bệnh, tai nạn; đồng thời tích cực vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia, với thông điệp “cho đi mà không cần nhận lại.
Trương Hằng - Diệu Thu
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/noi-bat-luc-tuyet-vong-khi-het-mau-giua-ca-cap-cuu-20425050621170265.htm