Thất bại của Bình Phước đã ảnh hưởng trực tiếp đến Minh Vương và Xuân Trường, hai tân binh của đội bóng này. Cả hai sẽ phải lần đầu đá hạng Nhất.
Nếu không có gì thay đổi, mùa giải 2025/2026 sẽ chứng kiến một nghịch lý buồn với ba ngôi sao từng khoác áo đội tuyển Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất.
Câu chuyện bắt đầu từ thất bại của Trường Tươi Bình Phước trong trận play-off với Đà Nẵng. Đội bóng của Công Phượng thua 0-2 và lỡ hẹn với V.League, đồng nghĩa giấc mơ lên hạng sụp đổ ngay trước ngưỡng cửa. Nhưng hệ quả không chỉ là một mùa giải không thành công. Đó còn là bước ngoặt đầy tiếc nuối cho cả Xuân Trường lẫn Minh Vương, hai tân binh từng đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến phiêu lưu này.
Nếu không có gì thay đổi thì Xuân Trường, Minh Vương sẽ đá hạng Nhất với Công Phượng. Ảnh: HAGL
Theo thông tin của Saostar, Xuân Trường đã đồng ý gia nhập Bình Phước ngay sau khi chia tay Hà Tĩnh. Minh Vương cũng là một trong những bản hợp đồng được chuẩn bị kỹ lưỡng cho tham vọng thăng hạng của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Cả hai chưa ra sân phút nào cho Bình Phước ở mùa trước, nhưng sắp tới, họ sẽ cùng Công Phượng chiến đấu tại sân chơi hạng Nhất, lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Đó là điều chưa từng xảy ra với Xuân Trường, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL JMG, từng đá AFC Champions League, từng đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Với Minh Vương, người từng ghi bàn vào lưới Olympic Hàn Quốc và từng là tiền vệ nội xuất sắc nhất V.League, việc chơi ở hạng Nhất cũng là một bước lùi không mong muốn.
Nhưng có lẽ, trong cái rủi vẫn còn cái may. Bình Phước đang quyết tâm giữ lại cả ba gương mặt kể trên để thực hiện sứ mệnh mới, làm lại từ đầu, viết tiếp giấc mơ V.League với những con người từng được gọi là “thế hệ vàng” của HAGL. Ba người bạn, ba người đồng đội, ba cái tên gắn bó với bầu Đức, giờ lại cùng nhau tìm lại chính mình ở một vùng đất lặng lẽ hơn.
Giải hạng Nhất 2025/2026 có thể không hào nhoáng, nhưng với Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương, đây sẽ là một mùa bóng rất đáng để chờ đợi.
“Thống Nhất tối qua không chỉ là một sân vận động, đó là một “Cứ Địa Cuồng Phong Xanh thu nhỏ”, nơi tình yêu bóng đá cháy rực trên từng khán đài. Cảm ơn các cổ động viên đã vượt hàng trăm cây số để tiếp sức cho đội bóng thân yêu trong trận chiến quan trọng nhất mùa giải.
Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả trái tim và các bạn cũng thế. Sự cuồng nhiệt, tin yêu và sát cánh của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi không gục ngã, cho dù kết quả chưa trọn vẹn.
Bình Phước sẽ đứng dậy, vì chúng tôi biết phía sau luôn là những trái tim không bao giờ rời bỏ”, Bình Phước gửi thông điệp làm lại từ mùa tới.
Văn Nhân