Nối dài những cảm xúc về chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Nối dài những cảm xúc về chủ quyền biển đảo Tổ quốc
9 giờ trướcBài gốc
Một Trường Sa sống động đã hiện diện ngay giữa lòng Hà Nội, qua từng khoảnh khắc và câu chuyện chân thực. Hơn cả một không gian nghệ thuật, triển lãm là lời tri ân và khẳng định niềm tự hào về 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời gửi gắm thông điệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ màu xanh Trường Sa cho mai sau.
Dù có dịp đến Trường Sa nhiều lần nhưng với các thành viên của Hội Biển đảo Việt Nam, cảm xúc về biển đảo quê hương vẫn luôn đong đầy. Trường Sa không chỉ là một địa danh thiêng liêng mà còn là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự tri ân sâu sắc đối với những người đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đảo, từng sải biển của Tổ quốc.
Chị Vũ Thị Thanh Lanh, Thành viên Hội Biển đảo Việt Nam, cho biết: "Khi ra đến Trường Sa, tôi thật sự rất xúc động. Mỗi ngày, Trường Sa đều nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngày càng đổi mới và vươn mình mạnh mẽ".
Triển lãm giới thiệu 50 bức ảnh về biên cương, cột mốc quốc gia, điểm cực Tổ quốc cùng vẻ đẹp con người, thiên nhiên Việt Nam, biển đảo Việt Nam của các tác giả Trần Vũ Thành, Lê Việt Khánh, Võ Công Danh Việt. Cuốn sách ảnh “Biển của lòng người” của tác giả Trần Vũ Thành cũng ra mắt công chúng dịp này. Tác giả đã tới Trường Sa hơn 10 lần, gắn bó sâu sắc với những dự án trọng điểm, mang tính nhân văn và cấp thiết cho cuộc sống quân dân Trường Sa.
Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, cho hay: "Chúng tôi - những người được sống trong hòa bình và hưởng trọn giá trị của độc lập, tự do, luôn mong muốn được cống hiến, tri ân nhiều nhất đến cộng đồng và các thế hệ cha ông đi trước - những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu để đất nước có được nền độc lập hôm nay".
Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” được giới thiệu tại triển lãm. Chương trình do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, đồng thời bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Đến với không gian triển lãm tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm – số 2 phố Lê Thái Tổ, mỗi người dân Thủ đô và du khách đã có thêm thật nhiều cảm xúc, sức mạnh đoàn kết và tình yêu Tổ quốc sẽ tỏa lan như sóng, nối liền mọi miền một cách bền bỉ và nặng sâu.
Thanh Hồng
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/noi-dai-nhung-cam-xuc-ve-chu-quyen-bien-dao-to-quoc-354637.htm