Đây là dự án trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc do Trung úy Lê Tuấn Thành, Công an xã Hà Ra khởi xướng từ ngày 6-8-2022.
Đầu tháng 6-2025, chúng tôi theo chân các tình nguyện viên (TNV) của dự án Hành trình xanh (HTX) đến trồng cây xanh tại khu vực rừng thuộc xã Gào. Trời mưa nặng hạt, con đường dẫn vào rừng càng trở nên trơn trượt, xe chở cây vừa dừng bánh, các TNV nhanh chóng chia việc, người vác cuốc, người ôm cây giống… bắt tay trồng cây ngay.
Anh Lê Tuấn Thành (hàng trước, thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên dự án Hành trình xanh trao tặng cây giống cho các trường học. Ảnh: Phan Lài
Dù áo quần lấm lem đất đỏ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng các TNV của HTX ai nấy đều vui vẻ. Anh Đoàn Văn Du, ở làng Kép, phường Thống Nhất, chia sẻ: “HTX được triển khai với thông điệp “Trồng một cây xanh, thêm một sự sống”, 2 năm nay tôi sắp xếp thời gian để tham gia đồng hành cùng dự án bởi niềm vui có được khi góp phần giúp môi trường thêm xanh”.
Các thành viên dự án Hành trình xanh hướng dẫn thiếu nhi cách trồng cây xanh. Ảnh: Phan Lài
Cạnh đó, anh Lê Tuấn Thành, người sáng lập dự án HTX đang hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, cách đo khoảng cách giữa các hố, tháo vỏ bầu cây, đặt gốc cây cho thẳng, bón phân hợp lý… Chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, 500 cây xanh đã vươn mình giữa vùng đất mới. “Hy vọng khu rừng sẽ được phủ xanh. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, trồng dặm cây bị chết”, anh Thành chia sẻ.
Không chỉ phủ xanh những cánh rừng, tháng 2.2025, dự án còn trồng 1.000 cây đước tại bãi bồi xã Đề Gi. “Loại cây được chọn trồng có khả năng chống chịu gió mạnh, thích nghi với điều kiện ven biển khắc nghiệt, góp phần giữ đất và cải thiện môi trường”, anh Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đoàn xã Đề Gi, cho hay.
Các thành viên dự án Hành trình xanh tham gia hoạt động trồng cây tại xã Đề Gi. Ảnh: Phan Lài
Đến nay, dự án HTX đã trồng hơn 500 nghìn cây xanh, trong đó có khoảng 200 nghìn cây kơ nia, sưa đỏ, trắc, sao xanh, muồng vàng... tại khu vực đồi núi, ven biển, khu vực công cộng ở các tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa.... Ngoài ra, khoảng 300 nghìn cây keo lai, cà phê được trồng tại đất sản xuất để vừa phủ xanh đất trống vừa góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Được dự án tặng 300 cây cà phê, anh Kưi, ở làng Kon Hoa, xã Hà Ra, bày tỏ: Mình vui lắm. Gia đình mình sẽ chăm sóc vườn cây thật tốt để phủ xanh đất trống, lại có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Khi mới thành lập dự án HTX, anh Thành chỉ huy động nguồn lực được vài trăm cây cho mỗi đợt trồng, vài tháng mới tổ chức một hoạt động. Dần dần, dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm. Hiện nay, dự án thu hút hơn 100 TNV thường xuyên, ở mỗi điểm trồng cây đều thu hút hàng trăm người dân, đoàn viên, thanh niên địa phương cùng góp sức.
Trước mỗi đợt trồng, Ban Chủ nhiệm dự án sẽ thông báo về thời gian, địa điểm trồng cây để mọi người sắp xếp công việc tham gia; đa số hoạt động diễn ra vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. “Việc phủ xanh đất trống, đồi trọc là việc làm lâu dài. Chúng tôi tin rằng, nếu mỗi người góp một tay, màu xanh sẽ sớm trở lại trên nhiều vùng đất trống, đồi trọc”, anh Thành tâm sự.
Không chỉ trồng cây, dự án còn tổ chức chiến dịch nhặt rác tại rừng thông xã Ia Hrung, bãi bồi Tiên Sơn…, phối hợp với các trường học tổ chức hoạt động trải nghiệm trồng cây cho học sinh. Chị Đặng Thị Thủy, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) cho hay: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em học sinh rất hào hứng khi được tự tay trồng cây và tìm hiểu về vai trò của cây xanh”.
Hiện tại, trung bình mỗi tháng, dự án tổ chức 2 hoạt động trồng cây tại các địa phương khác nhau. Anh Thành cho biết thêm: “Chúng tôi luôn cố gắng kết nối để người dân địa phương, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và học sinh có thể trực tiếp tham gia, góp sức trồng cây, bảo vệ môi trường”.
PHAN LÀI